Thứ sáu, 6-2-26 16:08:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Luồng gió mới” từ Nhà hát Cao Văn Lầu

Báo Cà Mau

Khán giả Bạc Liêu có lẽ chưa quên những tiết mục văn nghệ được đầu tư khá ấn tượng tại đêm bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019. Với những tiết mục giới thiệu nét đẹp đặc trưng, bản sắc văn hóa của Bạc Liêu, Nhà hát Cao Văn Lầu đang ấp ủ một dự định “thổi luồng gió mới” vào đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đồng thời hy vọng mở một điểm hẹn về đêm cho du khách nán lại Bạc Liêu.

“Dạ cổ hoài lang” - một tiết mục trong chương trình bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 sẽ là một phân cảnh trong sân khấu thực cảnh “Bạc Liêu xưa và nay”. Ảnh: M.Đ

Từ những tiết mục mang âm sắc Bạc Liêu…

Xin nhắc lại chương trình bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch vừa diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua. Trong một chương trình văn nghệ đặc sắc do tổng đạo diễn - tác giả Ngô Quốc Khánh (Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu) thực hiện, có rất nhiều sáng tác mới được đặt hàng - nghĩa là hoàn toàn mới toanh! Có thể kể ra như: “Nọc Nạng khúc bi hùng ca” và “Chuyện Công tử Bạc Liêu” (sáng tác của Nguyễn Quốc), “Ngẫu duyên Kỳ yên” (sáng tác của Nguyễn Phúc), Hương vị quê hương (liên khúc lý của Phan Duy). Cùng với những ca khúc mang âm hưởng bản “Dạ cổ hoài lang”, những tiết mục mang âm sắc văn hóa Bạc Liêu đã để lại ấn tượng đẹp đêm bế mạc, cũng như hầu hết các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch diễn ra trước đó.

“Nọc Nạng khúc bi hùng ca” đưa người xem trở về với không gian lịch sử của một Bạc Liêu bi hùng thời nông dân vùng lên đánh Tây cướp lúa. “Chuyện Công tử Bạc Liêu” với ca từ hóm hỉnh, dễ thương đã tái hiện hình ảnh hào hoa, phóng khoáng, đa tình của vị công tử lừng danh một thời. “Ngẫu duyên Kỳ yên” thì mở không gian lễ hội đặc trưng của người Bạc Liêu để người ta hiểu hơn về văn hóa nơi này với những phong tục tập quán đẹp đẽ đã gắn bó và duy trì bền bỉ trong đời sống tinh thần của người Bạc Liêu xưa và nay. Liên khúc “Hương vị quê hương” bày nhiều món ăn đặc trưng của Bạc Liêu vào những điệu lý ví von, vui nhộn…

… Đến dự định về sân khấu thực cảnh

Biểu diễn nghệ thuật thực cảnh là loại hình nghệ thuật để khắc họa, tôn vinh nét đẹp văn hóa một vùng đất hoặc những tộc người. Nói đến sân khấu thực cảnh, khán giả cả nước sẽ biết đến 2 sân khấu thực cảnh quy mô hoành tráng được dàn dựng công phu và tốn tiền tỷ. Ở Hà Nội là “Tinh hoa Bắc bộ” và ở Quảng Nam là “Ký ức Hội An”. Hai sân khấu thực cảnh này đã có tiếng vang trong lẫn ngoài nước bởi đã sử dụng cả công nghệ quốc tế để khắc họa những nét vàng son của không gian văn hóa dân tộc.

Không “tham vọng” lớn như thế, nhưng đạo diễn Quốc Khánh đã xuất phát từ ý tưởng đó mà ấp ủ về một sân khấu thực cảnh tại Bạc Liêu để quảng bá văn hóa, nét đẹp đất và người Bạc Liêu. Và sắp tới đây, nhân dịp Bạc Liêu đón hơn 300 đại biểu đến từ các công ty, doanh nghiệp du lịch (về Bạc Liêu dự hội nghị bàn giải pháp liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL), Nhà hát Cao Văn Lầu sẽ ra mắt sân khấu thực cảnh với chủ đề “Bạc Liêu xưa và nay”. Nói về ý tưởng này, anh Quốc Khánh cho biết: “Dù chỉ là bước thử nghiệm nhưng chúng tôi đã có ý tưởng và tính toán kỹ lưỡng nên tự tin sẽ thành công. Chúng tôi muốn dùng chương trình này để chào mời các doanh nghiệp du lịch. Nếu đưa chương trình vào các tua tuyến, tin rằng sẽ là một sản phẩm du lịch về đêm độc đáo ở Bạc Liêu”.

Chương trình sẽ được đưa ra ngoài nhà hát biểu diễn (khu vực trước Nhà hát Cao Văn Lầu), dùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng kỹ thuật cao, phối trộn với cảnh sắc, đạo cụ sống động sẽ khiến khán giả như được bước chân vào cuộc hành trình trên đất Bạc Liêu đi từ quá khứ đến hiện tại với sự kiện đồng Nọc Nạng, Bạc Liêu thuở khai sinh bản “Dạ cổ hoài lang”, rồi nổi danh khắp nơi với chàng Công tử Bạc Liêu, nơi của những lễ hội Kinh - Khmer - Hoa đậm đà bản sắc dân tộc… Đó là những ý tưởng của sân khấu thực cảnh “Bạc Liêu xưa và nay”. Một sân khấu ngoài trời với âm thanh, ánh sáng kỹ thuật hiện đại, những tiết mục được đầu tư công phu từ diễn viên, ca sĩ đến chất lượng từng ca khúc hy vọng sẽ  tái hiện, làm rõ nét Bạc Liêu ngày ấy - bây giờ, và đó sẽ là dấu ấn đọng lại trong lòng khách phương xa đến với Bạc Liêu.

Trung tâm VNPT Bạc Liêu đang và sẽ tiếp tục tài trợ kinh phí cho Nhà hát Cao Văn Lầu sáng đèn mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, Công tu Du lịch Vietravel cũng đã ký kết với Nhà hát Cao Văn Lầu từ tháng 1 - 3/2020 về tăng thêm suất diễn tại nhà hát để phục vụ du khách đến Bạc Liêu. Và, sân khấu thực cảnh nếu được các công ty du lịch “mua” để đưa vào các tua tuyến, chắc chắn sẽ mở ra hướng đi lạc quan hơn nữa cho Nhà hát Cao Văn Lầu. “Giữ chân du khách ở đêm phải có điểm hẹn giải trí hấp dẫn du khách. Làm sao để cho đội ngũ diễn viên Nhà hát sống được bằng nghề…”, những trăn trở đó của anh Quốc Khánh cũng chính là mong muốn của những người có trách nhiệm với công tác văn hóa - du lịch ở Bạc Liêu. Một sân khấu thực cảnh được đầu tư bằng sự tâm huyết của anh em trong nghề, được sự ủng hộ của ngành chủ quản, hy vọng sẽ tạo được ấn tượng cho người xem ở bước thử nghiệm sắp tới. Thành công này có ý nghĩa góp thêm một sản phẩm du lịch về đêm cho Bạc Liêu trong tương lai gần.

CẨM THÚY

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.