Thứ bảy, 27-6-26 13:03:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Người phương xa về đây tấp nập”

Báo Cà Mau

Xin mạn phép mượn lời của một bản tân cổ quá đỗi quen thuộc để nói về du lịch (DL) Bạc Liêu trong những ngày này. Bạn bè, du khách gần xa nô nức về xứ “trai Công tử, gái Hoa hậu” để hòa cùng Ngày hội.

Một đoàn khách đến từ TP. Hồ Chí Minh tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Phường 2, TP. Bạc Liêu).

Nghe vọng cổ “tại nguồn”

Bước vào Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã vẳng giai điệu hò, xự, xang, xê, cống. Các nghệ sĩ đang biểu diễn phục vụ đoàn khách do một doanh nghiệp lữ hành ở TP. Hồ Chí Minh đưa đến. Ông Lê Đức Hiền - một thành viên trong đoàn ngồi nghe chăm chú, như uống từng lời ca, tiếng nhạc bản vọng cổ “Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà” của soạn giả Viễn Châu. Đợi nghệ sĩ Vĩnh Sơn hát xong, ông liền lên tặng hoa và cùng chụp ảnh lưu niệm.

Ông Hiền đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, năm nay đã ở tuổi 75. Du khách này chia sẻ đã đi khắp miền Bắc và cả nước bạn Lào, nhưng chưa lần nào đến những tỉnh cuối trời Tổ quốc. Do đó, con cháu đã lo cho vợ chồng ông có chuyến đi này nhân dịp Bạc Liêu tổ chức chuỗi sự kiện kinh tế - văn hóa. Vừa nói được đôi câu, giọng du khách bỗng dưng xúc động, rồi ông tiếp lời: “Lần đầu tôi đến Bạc Liêu, sáng giờ đã đi tham quan điện gió, chùa Xiêm Cán và chuẩn bị sang nhà Công tử Bạc Liêu. Tôi thấy con người ở đây thân thiện, nhiều công trình gây ấn tượng đối với khách tham quan!”.

Còn bà Đinh Thị Mỹ Lệ (đến từ huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và ông Bùi Đức Lưu (đến từ TP. Hồ Chí Minh) cùng chia sẻ, lúc đi ra Bắc, họ cũng được nghe vọng cổ, xem cải lương, nhưng đến tận nơi khai sinh ra bản Dạ cổ hoài lang nghe ca, thấy “sướng” hơn. Chất giọng của những nghệ sĩ bản địa thể hiện đầy đủ vẻ đẹp của từng giai điệu các bài bản Tổ Đờn ca tài tử, bản vọng cổ.

Du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng điện gió Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

Níu chân du khách

Đến Bạc Liêu, du khách gần xa còn được tận hưởng làn gió biển trong lành, ngắm những cỗ máy chuyển gió thành điện, xem trình diễn nhạc ngũ âm bên mái chùa Khmer cổ kính... Thời gian một ngày là không đủ để thu vào tầm mắt tất cả các điểm DL tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh Bạc Liêu, chứ chưa nói đến các cơ sở du lịch đầy cuốn hút khác.

Về dự hội, nhiều du khách lựa chọn điểm đến là vùng ven biển TP. Bạc Liêu. Những giồng cát trải dài từ lâu được biết đến là điểm DL sinh thái lý tưởng. Du khách có thể thưởng thức món bánh xèo, nhấm nháp vài ly rượu nhãn hay đơn giản là thả mình trên võng đong đưa dưới những tán nhãn cổ thụ.

Và những nhà máy điện gió ngoài khơi cũng là nơi ưa thích của du khách để lưu lại hình ảnh kỷ niệm. Một bạn trẻ đến từ tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Em không ngờ trụ điện gió to đến thế, ba người ôm không xuể, cánh quạt cũng thuộc loại khổng lồ. Con người nhỏ bé đã xây dựng nên một công trình vĩ đại!”.

Không chỉ có một nền di sản lấp lánh, một nền tảng phát triển xanh - sạch - đẹp, Bạc Liêu còn là điểm đến hấp dẫn bởi con người thân thiện, hiếu khách. Bạc Liêu đã thật sự thu hút và phát triển ngành DL, nơi mà mọi tình yêu, tinh hoa đều tìm, xây đắp và gắn kết.

Nguyễn Quốc

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.