Chủ nhật, 10-5-26 04:50:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bạc Liêu sẵn sàng đến với Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ

Báo Cà Mau

Với 6 tiết mục tham gia tranh tài, Bạc Liêu sẵn sàng đến với Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần VI (gọi tắt là Ngày hội) sẽ khai mạc vào ngày 27/11 tại tỉnh Hậu Giang.

Cứ 3 năm một lần, Bạc Liêu lại hội ngộ cùng các tỉnh, thành phố để cùng đắm mình trong không gian lễ hội đặc trưng của dân tộc Khmer Nam bộ. Ngay từ khi nhận được thông báo tham gia Ngày hội, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (gọi tắt là Đoàn Khmer) đã lên kế hoạch tập luyện rốt ráo. Để giao lưu, tranh tài cùng 11 tỉnh, thành phố: Hậu Giang, An Giang, Bình Phước, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và TP. HCM; Bạc Liêu đã dàn dựng một chương trình với 6 tiết mục gồm: múa “Âm vang ngày hội”; À-dây “Anh là thủy thủ”; tốp ca nữ “Thành phố tôi yêu”; trình diễn trang phục truyền thống; đơn ca “Bạc Liêu phum sóc hôm nay”; ca múa “Bạc Liêu vươn xa”. Trưởng Đoàn Khmer - Lâm Thế Hiệp cho biết: “Chúng tôi đã tập luyện hơn 2 tháng nay, đến gần ngày chuẩn bị lên đường là mọi thứ đã sẵn sàng. Hiện anh em trong đoàn đang rất háo hức đến với Ngày hội”.

Tiết mục biểu diễn trang phục truyền thống của Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu tham gia Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần VI. Ảnh: N.V

Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội, nhưng có lẽ phần thi văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống của các đội mang đậm sắc màu dân tộc Khmer hơn cả. Mỗi tỉnh, thành phố đều có riêng cho mình một sắc thái âm nhạc. Cho nên, khi hòa cùng lại sẽ tạo nên một sân chơi đa sắc màu. Cách chọn bài, sắp xếp tiết mục sao cho bật lên được chủ đề riêng mà từng đơn vị tham gia muốn chuyển tải đến khán giả. “Bạc Liêu vươn xa” là thông điệp mà đơn vị Bạc Liêu gửi gắm đến Ngày hội lần này. Một Bạc Liêu đang đổi thay từng ngày, một vùng đất đậm tình người, đậm tình đồng bào với 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa cùng cộng cư. Và hơn bao giờ hết, con người Bạc Liêu luôn không ngừng phấn đấu để có cuộc sống đủ đầy hơn về vật chất lẫn tinh thần… Những nội dung ấy được gói gọn trong chương trình kéo dài 35 phút mà 40 nghệ sĩ của Đoàn Khmer tham gia vào Ngày hội.

Ông Lâm Thế Hiệp cho biết thêm: “Các tiết mục văn nghệ, trang phục, dàn dựng lần này đều được làm mới hoàn toàn. Chúng tôi muốn đầu tư một chương trình thật đặc sắc để làm khán giả ấn tượng về Bạc Liêu. Ngoài phần thi trang phục, còn lại các tiết mục đơn ca, À-dây, chúng tôi đều đặt viết lời mới hoàn toàn để phù hợp với tình hình của Bạc Liêu. Hơn nữa, dàn diễn viên tham gia đều còn rất trẻ, tạo sự “tươi mát” cho Ngày hội”. Trong không khí háo hức chờ ngày lên đường, các diễn viên đang ra sức tập luyện nhằm làm “nở mày nở mặt” đơn vị Bạc Liêu. Bởi lẽ, thông qua chương trình 35 phút đó, họ sẽ góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với yếu tố tiến bộ của thời đại. Đại diện cho phần thi trang phục truyền thống, diễn viên Thạch Đờ Lây đã không giấu được niềm tự hào: “Em cảm thấy rất vinh hạnh khi được chọn để thi phần trang phục truyền thống. Đây là lần thứ hai em tham gia ở phần thi này, cảm giác vẫn háo hức như lần đầu”.

Dù chỉ là tổng duyệt trong buổi phúc khảo, nhưng các diễn viên của Đoàn Khmer đã làm cho khán giả cảm thấy như đang hiện diện trong một lễ hội thật sự với những nam thanh nữ tú đi trẩy hội, vui ca với nhau. Họ diễn bằng niềm đam mê, bằng trách nhiệm, nhằm mang đến cho Ngày hội một chương trình nghệ thuật hấp dẫn và ý nghĩa.

NGỌC VŨ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.