Thứ năm, 7-5-26 17:39:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer: Phát huy phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

Báo Cà Mau

Thời gian qua, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer luôn được tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, việc phát huy phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong giữ gìn bản sắc văn hóa đã tạo sự đồng thuận trong các ngành, các cấp và đồng bào Khmer.

Hiệu quả từ sự đồng thuận
Cùng với sự phát triển về đời sống kinh tế - xã hội, vấn đề bảo tồn văn hóa phum sóc đang có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa vùng có đông đồng bào Khmer, Bạc Liêu luôn đề cao và phát huy sức mạnh phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Không chỉ tạo được sự đồng thuận về mặt nhận thức, việc làm này còn huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer.
Hàng năm, chính quyền các cấp và Ban quản trị các chùa Khmer trong tỉnh đều phối hợp tổ chức các lễ hội cổ truyền với sinh khí vui tươi, đậm đà sắc màu dân tộc. Bên cạnh đó, các loại hình nghệ thuật dân gian Khmer như: Dù kê, nhạc ngũ âm, múa apsara... được Nhà nước và đồng bào dân tộc giữ gìn và phát triển. Từ năm 2009 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh và đồng bào đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lò hỏa táng cho 18 chùa Khmer trong tỉnh. Bên cạnh đó còn mua sắm, trao tặng nhiều dàn nhạc ngũ âm, bộ âm thanh cho chùa Khmer và các thiết chế văn hóa của phum sóc.
Đại đức Dương Văn Hiến, Trụ trì chùa Serey Vongsa Kos Thmay (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), cho biết: “Cũng nhờ sự chung tay của Đảng, Nhà nước và đồng bào phật tử mà các công trình, hạng mục phục vụ đời sống tín ngưỡng của chùa được xây dựng, tu bổ khang trang. Sự đồng thuận ấy đã tạo sức mạnh, nguồn lực lớn để bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Khmer”.

Điểm trường chùa Cái Giá Chót (huyện Vĩnh Lợi) dạy song ngữ Việt - Khmer, được xây dựng khang trang từ sự đóng góp từ Nhà nước và đồng bào Khmer. Ảnh: H.T

Cần tiếp tục phát huy
Trước những “biến tướng” về lối sống, nhận thức trong đời sống hiện đại, vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer còn nhiều trăn trở. Trước hết, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật của nhiều phum sóc chưa diễn ra thường xuyên, hình thức tổ chức “nghèo nàn”, chủ yếu trông chờ vào sự phục vụ của đoàn nghệ thuật. Đáng lo là một số loại hình nghệ thuật cổ truyền, nét đẹp văn hóa của phum sóc như: hát À-dây (đối đáp), sân khấu Rô-băm (kịch múa), điêu khắc, chữ viết Khmer... ngày càng mai một, đội ngũ kế thừa “mỏng”. Những thực trạng trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Song, cốt lõi nằm ở sự phối hợp, hỗ trợ của ngành chức năng với chính quyền địa phương, Ban quản trị các chùa Khmer chưa thật sự sâu sát và đồng bộ. Từ đó, để vực dậy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các phum sóc đành phải tổ chức các hoạt động theo hình thức “chữa cháy”, chứ chưa có giải pháp mang tính bền vững.
Theo ông Văn Công Diệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở VH-TT&DL thì để khắc phục những vấn đề trên, ngành VH-TT&DL cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành hữu quan và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer theo lộ trình cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân tộc Khmer trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa. Đặc biệt là tăng cường trưng dụng và đào tạo, phát huy vai trò của cán bộ văn hóa là người Khmer. Bên cạnh đó, mời gọi những nghệ nhân nổi tiếng về các loại hình nghệ thuật Khmer tổ chức tập huấn cho nghệ sĩ, diễn viên; khuyến khích vấn đề bảo tồn văn hóa trong gia đình, mở các lớp dạy song ngữ Việt - Khmer cho nhiều đối tượng…
Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Do đó, các công trình, phần việc phát triển đời sống văn hóa phum sóc cần phải tiếp tục phát huy phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bởi, trách nhiệm này cần phải có sự cộng lực về tinh thần lẫn vật chất từ phía các ngành chức năng, chính quyền địa phương và đồng bào Khmer.
HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.