Thứ ba, 23-6-26 05:59:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bất ngờ​ Nguyễn Huy Thái

Báo Cà Mau

Tôi biết Nguyễn Huy Thái dễ chừng đã mấy chục năm, thuở Thái còn công tác ở Tỉnh đoàn Minh Hải. Anh em chơi với nhau khá thân tình. Trong mắt tôi, Nguyễn Huy Thái là nhà chính trị chuyên nghiệp (hiện đang là Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu). Lâu lâu Nguyễn Huy Thái xuất hiện trên Facebook bằng hình ảnh chiếc khăn rằn quấn cổ, một chiếc máy ảnh cầm tay. Một hình ảnh rất giống giới nghệ sĩ nhiếp ảnh, chứ không giống nhà chính trị chút nào. Mà Thái đam mê bộ môn nhiếp ảnh thật sự, ảnh của anh đăng rải rác trên các tờ báo. Thi thoảng Thái cũng có viết báo.

Lâu lâu Nguyễn Huy Thái xuất hiện trên Facebook bằng hình ảnh chiếc khăn rằn quấn cổ, một chiếc máy ảnh cầm tay. Ảnh: Trung Vinh

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh giao cho tôi đọc một tập bản thảo của tác giả hội viên để thẩm định, đề xuất đầu tư. Tôi dành một tuần, đọc một mạch. Rồi đi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến thú vị về cây viết Nguyễn Huy Thái.

Về mặt hình thức đây là một tập bản thảo dày dặn, với 25 bài viết, mỗi bài có độ dài từ 2.000 - 3.500 từ. Phương pháp thể hiện bằng thể tài ghi chép, ký báo chí pha lẫn ký văn học. Nếu nhìn ở góc độ báo chí thì cây viết này đã chọn thể tài “đại bác” của báo chí để hành sự mà các nhà báo có thâm niên mới làm được. Tuy viết dài nhưng đọc ta không thấy dài dòng, chỉ thấy tác giả muốn đi đến tận cùng sự kiện và rất thỏa đáng. Nó chứng tỏ bút lực sung mãn, có kinh nghiệm viết báo. Tác giả không chuyên đã đạt chuẩn  của một người viết chuyên nghiệp.

Về nội dung, quyển sách tương lai chứa đựng một chủ đề rất rộng cả về không gian lẫn thời gian. Nhiều bài viết về Bạc Liêu, nhưng trong đó có không ít bài viết về Cà Mau, Ninh Bình, Phú Thọ… Thậm chí cả ghi chép về Nhật Bản. Còn thời gian thì từ khi tác giả cởi truồng tắm ao làng cho đến khi đầu lấm tấm bạc. Không gian và thời gian như thế buộc người viết phải có một kiến thức nền sâu rộng. Thực tế đọc Nguyễn Huy Thái ta không phát hiện sự non kém, lố bịch mà chỉ thấy Thái ngồi bốc chữ, nhặt sự kiện bỏ vào bài viết của mình một cách chuẩn xác, chuyên nghiệp.

Tôi trộm nghĩ, điều này lý giải được. Như trên tôi đã nói, Thái là nhà chính trị chuyên nghiệp. Từng công tác ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau nên Thái hiểu được khát vọng của Nhân dân, cuộc đời cần người viết nói lên điều gì. Đọc bản thảo của Thái, một điều cảm nhận đầu tiên ta thấy nó bám sát thời sự chính trị, không chỉ có thế, các sự kiện lớn của quê hương, đất nước đã được phản ánh một cách sâu sắc, phảng phất định hướng đúng đắn của nhà chính trị. Đây là lợi thế của tác giả.

Lợi thế thứ hai là Nguyễn Huy Thái sinh ra ở tỉnh Ninh Bình (trước là Hà Nam Ninh) sống trọn vẹn thời thơ ấu, rồi 10 tuổi đã theo cha mẹ vào đất mới Minh Hải (Bạc Liêu - Cà Mau cũ) để sinh sống, trưởng thành và cống hiến. Đây có thể xem là một cuộc “hành tẩu giang hồ” để trải đời, để xâm nhập và chiêm nghiệm các tầng nấc văn hóa và địa lý của đất nước. Đọc văn của Thái ta thấy rất rõ điều đó. Đó là thứ văn phong vừa chuẩn xác và uyên thâm của xứ Bắc kỳ, vừa hồn nhiên như cây cỏ của phương ngữ Nam Bộ. Các bài viết của Thái tuân thủ nghiêm ngặt thuần phong mỹ tục của văn hóa vùng miền, sự hiểu biết dòng sông, bến nước của nơi mình viết, như tác giả là người vốn dĩ sinh ra ở đất này.

Tôi không biết mục đích viết lách của Nguyễn Huy Thái là viết văn hay làm báo. Nếu làm báo, tôi có thể khẳng định ngay rằng Thái đã thành công. Nếu bây giờ (nói đùa thôi chứ không khuyến khích), Nguyễn Huy Thái cởi áo chính trị gia để đi làm báo thì anh sẽ hiện diện trong tư cách mới là một nhà báo vững vàng, giàu kinh nghiệm và đầy lợi thế.

Còn nếu muốn viết văn chuyên nghiệp thì cần một cuộc điều chỉnh nho nhỏ. Đọc văn của Thái ta thấy không thiếu những thứ như: dòng sông, con đò, bến nước, mây trôi bảng lảng… Nhưng có điều, Thái huy động những thứ ấy cho một sự kiện trần trụi, thô mộc vốn dĩ của tư duy báo chí. Còn tư duy, phương pháp văn nghệ là nhìn sâu vào bên trong sự kiện, để tìm kiếm, bóc ra phần hồn của nó. Việc góp nhặt mây trời, dòng sông, bến nước là phục vụ cho phần hồn của sự kiện, làm cho nó tâm hồn hơn, gợi cảm hơn. Nói chung, nó là chuyện của tâm hồn.

Đọc văn của Thái người đọc sẽ hiểu rõ hơn, sáng lên sự kiện, vùng đất, con người. Nhưng lại thiếu cái tâm tình rưng rức, cái man mác buồn về một bầu trời xa vắng. Đây là thiếu tâm hồn của một bài viết thuộc về đặc trưng, sứ mệnh của văn chương.

Với nhiều lợi thế và kinh nghiệm của mình, chỉ cần điều chỉnh tư duy và phương pháp, với tôi, Nguyễn Huy Thái sẽ là nhà văn tương lai.

Nhà văn: Phan Trung Nghĩa

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...