Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí Xuân lan toả khắp khuôn viên Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tỉnh Cà Mau (Ấp 1, xã Khánh An), nơi đang quản lý, điều trị và giáo dục hơn 560 học viên. Giữa những hàng rào quản lý nghiêm ngặt, sắc mai vàng, đào thắm cùng tiếng cười nói rộn ràng đã tạo nên một mùa Xuân đặc biệt - mùa Xuân của sẻ chia, động viên và tiếp thêm niềm tin hoàn lương.
- Tổ chức vui xuân cho hơn 450 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
- Mùa xuân lặng thầm bên nhịp máy monitor
Thực hiện chủ trương nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục người nghiện, tối 13/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” dành cho học viên đang cai nghiện tập trung tại cơ sở.
Thượng tá Nguyễn Tấn Đạt, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Thượng tá Trần Thanh Thảo, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh trao quà đến người cai nghiện.
Thượng tá Nguyễn Tấn Đạt, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân cho học viên không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn thể hiện trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân đối với những người từng lầm lỡ. Mỗi học viên đều xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời; quá trình cai nghiện không chỉ dừng ở điều trị, quản lý mà còn là hành trình cảm hóa, giáo dục, khơi dậy niềm tin, nghị lực và khát vọng tái hòa nhập cộng đồng.
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân, chương trình nghệ thuật diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc do chính học viên dàn dựng, biểu diễn. Những ca khúc ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và mùa Xuân mới được thể hiện bằng sự chân thành, xúc động. Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tự tin trên sân khấu như xoá nhoà mặc cảm, thắp lên hy vọng về tương lai phía trước.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao 77 suất quà cho học viên neo đơn, ít người thân thăm gặp; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học viên dưới 18 tuổi, với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp học viên cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của mùa Xuân và sự đồng hành của xã hội.
Em V.T.Q, ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, là học viên trẻ ít được người thân thăm gặp. Xúc động khi nhận phần quà Tết, em chia sẻ: “Những ngày Tết, ai cũng mong được về sum họp cùng gia đình. Em biết mình đã sai và phải chịu trách nhiệm với những việc đã làm. Khi nhận được sự quan tâm, động viên của các chú, các anh công an cùng món quà Tết ý nghĩa này, em cảm thấy rất ấm lòng. Đây là nguồn động viên để em cố gắng chấp hành tốt nội quy, quyết tâm cai nghiện thành công, trở về làm lại cuộc đời, không phụ lòng gia đình và những người đã quan tâm giúp đỡ mình.”
Trước đó, ngày 9/2, Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tổ chức Giải bóng đá nam mini và các trò chơi dân gian dành cho học viên nữ, tạo không khí thi đua sôi nổi chào đón năm mới. Những trận bóng, tiếng cổ vũ và sự nỗ lực trên sân góp phần nâng cao thể chất, tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật trong mỗi học viên. (Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho những người cai nghiện nữ tham gia môn thi đấu nhảy bao bố).
Đặc biệt, không gian Tết tại cơ sở được cán bộ, nhân viên và học viên cùng chung tay trang trí. Những cành mai, cành đào rực rỡ, những đòn bánh tét được chuẩn bị chu đáo khiến khuôn viên thêm ấm áp, gần gũi. Sự sẻ chia ấy không chỉ tô điểm sắc Xuân mà còn tạo sự gắn kết, giúp học viên cảm nhận mình là một phần của tập thể và cộng đồng.
Ông L.C.N, ngụ xã Tân Hưng, học viên đang cai nghiện tại cơ sở, xúc động chia sẻ: “Trong thời gian cai nghiện, tôi được cán bộ công an quan tâm, động viên rất nhiều. Được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và đón Tết trong không khí ấm áp như thế này, tôi thấy mình không bị bỏ rơi. Đây là động lực để tôi quyết tâm từ bỏ ma tuý, làm lại cuộc đời”.
Người cai nghiện ma tuý tự tay trang trí không gian Tết trong cơ sở cai nghiện.
Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa dịp Xuân về tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho học viên, đồng thời khẳng định quan điểm nhất quán của lực lượng Công an nhân dân: kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma tuý, song luôn nhân văn, trách nhiệm trong quản lý, cảm hóa và giáo dục người nghiện.
Xuân mới đã về trên từng nẻo đường quê hương Cà Mau. Trong không gian ấm áp nơi cơ sở cai nghiện, những mầm thiện lương đang được vun đắp từng ngày. Với sự quan tâm, đồng hành của lực lượng công an và cộng đồng, hành trình hoàn lương của những người từng lầm lỡ sẽ thêm vững vàng, để không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa Xuân của niềm tin và hy vọng.
Hữu Đệ

Truyền hình



Xem thêm bình luận