Thứ sáu, 26-6-26 22:36:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cái nết, cái đẹp

Báo Cà Mau

Ông bà xưa vẫn hay dạy bảo con, cháu gái trong nhà bằng câu nói ngắn gọn “cái nết đánh chết cái đẹp”. Thời đại ngày nay, cái nết không biết có còn đánh chết cái đẹp như quan điểm xưa nữa hay không, nhưng có lắm chuyện để bàn về cái nết và cái đẹp.

Sự cố “tòa thiên nhiên”

Mấy ngày nay cư dân mạng xôn xao về “sự cố” của một người đẹp từng đoạt giải Á hậu trên đấu trường sắc đẹp phụ nữ Việt Nam. Mỹ nhân này trong lúc trao vương miện cho đàn em ở Cuộc thi Hoa hậu (HH) Việt Nam 2022 đã gây xôn xao sau đó khi diện một bộ cánh xuyên thấu đến mức người ta có thể liên tưởng ngay đến câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: “Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”!

Hình thể đẹp của một người phụ nữ thực chất chính là tòa thiên nhiên, là sắc vóc mỹ miều, vẻ đẹp trời ban cho người phụ nữ! Nhưng tiếc thay, nhiều người đã làm cho vẻ đẹp ấy “hớ hênh” đến trở thành tâm điểm để bàn tán!

Một sự cố (hay “cố ý”?!) khác về trang phục, dù đã lâu nhưng dư luận không quên khi nhắc lại. Đó là hình ảnh một mỹ nhân mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của Việt Nam diện váy xẻ bạo khi bước chân trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (Pháp). Dư luận xung quanh phong cách hở bạo của cô nàng từ đây đã vượt ngoài lãnh thổ Việt Nam! Có đáng hổ thẹn không khi nhiều tờ báo trên khắp thế giới đồng quan điểm cho rằng bộ váy của người đẹp là thiết kế táo bạo nhất buổi ra mắt phim?! “Chúng ta đã chứng kiến một số trang phục mạo hiểm trên thảm đỏ, nhưng đây chính là trường hợp... giành chiến thắng!. Một thiết kế khoét cao đến mức khiến chúng ta nhăn nhó, và ta thật sự có thể nhìn thấy hết mọi thứ của cô ấy” - một bình luận đáng... trăn trở!

Rồi thì phong cách, ứng xử của các nàng hậu cũng luôn là tâm điểm cho dư luận, bởi hơn ai hết khi đăng quang đấu trường nhan sắc, các người đẹp đã trở thành người của công chúng. Nhất cử nhất động đều phải thật kỹ lưỡng. Màn phát biểu ngập trong nước mắt của HH Đỗ Thị Hà trong buổi lễ trao vương miện cho HH Việt Nam 2022 mới đây cũng gây tranh cãi với nhiều quan điểm trái chiều. Một trong số đó, tôi tâm đắc với quan điểm của một đồng nghiệp: “HH nhận về những vinh quang chói sáng từ cuộc sống thì phải có bổn phận thể hiện rõ sứ mệnh của nhan sắc. HH của một quốc gia, đại diện ưu tú nhất của nhan sắc dân tộc khi xuất hiện trước công chúng phải khác hoàn toàn khi về nhà gục đầu vào lòng mẹ”. Và tôi ước gì hôm ấy Hà chỉ khóc một chút thôi (có nước mắt vẫn rất hay cho một phát biểu kết thúc nhiệm kỳ với bao nhiêu đóng góp cho cộng đồng), rồi thì tự tin truyền thông điệp cho người tiếp nối, đằng này đó là một màn phát biểu ràn rụa trong nước mắt, không tỏ nổi bản lĩnh, giá trị thật sự của chiếc vương miện mình mang...

Hoa hậu du lịch toàn cầu Việt Nam - Lý Kim Thảo chụp ảnh cùng những fan nhí tại Bạc Liêu. Ảnh minh họa: C.T

Gìn giữ giá trị phụ nữ

Gần đây báo chí và dư luận cũng bàn nhiều về việc ngày càng có nhiều cuộc thi nhan sắc. Không bàn về việc lạm dụng những cuộc thi nhan sắc nhằm những mục đích a, b, c... nào đó, cuối cùng thì cũng là cơ hội tôn vinh vẻ đẹp trời ban cho người phụ nữ. Ở những cuộc thi này, bỏ ngoài lề những điều không mong muốn, những xì-căng-đan này nọ thì phải công nhận phụ nữ Việt Nam ngày càng xinh đẹp, trong đó có rất nhiều người với trình độ học vấn cao, khả năng ứng xử tinh tế đã chinh phục được Ban giám khảo và cả công chúng. Có thể điểm danh như thành tích học tập của HH Mai Phương, HH Bảo Ngọc..., và ngay trong dàn thí sinh HH Việt Nam năm 2022, có rất nhiều người là đại diện tự hào cho nhan sắc phụ nữ Việt Nam. Đó là Nguyễn Thị Thanh Tâm tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh tế phát triển - Trường đại học Kinh tế Luật TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Mai đến từ tỉnh Nam Định là sinh viên Trường đại học Stenden (Hà Lan) từng giành nhiều học bổng bởi thành tích học tập xuất sắc của mình... Những người đẹp này có thể dừng chân ở ngôi vị không cao nhưng vẻ đẹp từ kiến thức sẽ là vẻ đẹp vĩnh cửu. Và thật đáng tự hào khi HH Việt Nam 2022 - Huỳnh Thị Thanh Thủy tiếp tục ghi vào danh sách những HH đẹp về nhan sắc, cao về học vấn: là sinh viên Khoa ngôn ngữ Anh của Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, đoạt học bổng vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở một trường đại học Thái Lan, và là chủ nhân của những giải thưởng khác với nhiều tài năng thiên bẩm.

Rất nhiều lần, trong nhiều phát biểu cũng như khi bàn về văn hóa, con người Việt Nam, cụm từ “nhân cách, lối sống đẹp” luôn được đề cập. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 cũng nhắc lại: “Trọng tâm của việc xây dựng văn hóa là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp; phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao...”.

Cận cảnh cụ thể vào những cuộc thi nhan sắc, vấn đề mà dư luận gần đây hay bàn với vô số quan điểm trái chiều, nổi lên vấn đề đáng quan tâm đó là cái nết và cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam rất cần phải được song hành. Bởi khi đã trở thành đại diện ưu tú nhất của nhan sắc dân tộc thì phải làm đúng, làm tròn sứ mệnh của nhan sắc, để là đại diện đáng tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

Cẩm Thúy

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.