Thứ năm, 7-5-26 18:36:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Câu lạc bộ văn hóa Người cao tuổi tỉnh: “Tuổi già thêm khỏe, thêm vui”

Báo Cà Mau

Hôm vừa rồi, tình cờ tôi gặp lại cô Sơn Thị Xinh (còn được gọi là cô Ba Xinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) văn hóa Người cao tuổi tỉnh). Hai cô cháu tay bắt mặt mừng. Riêng tôi thấy vui vì cô Ba Xinh vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Vừa chuyện trò, cô vừa khoe những thành quả mà CLB đạt được trong năm vừa qua và không quên chia sẻ với tôi một số hoạt động sôi nổi, hấp dẫn mà CLB tổ chức để đón chào Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10).

Cô Ba Xinh cho hay, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của Trung tâm Văn hóa tỉnh nên Câu lạc bộ văn hóa Người cao tuổi tỉnh ngày càng định hình và trở thành nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí hấp dẫn, bổ ích cho người cao tuổi. CLB không chỉ thu hút các thành viên trên địa bàn TP. Bạc Liêu tham gia, mà còn ở các xã, thị trấn lân cận. 
Theo nhiều người nhận xét, CLB có nội dung sinh hoạt đa dạng và hấp dẫn như: có các bài tập dưỡng sinh, thể dục - thể thao, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ… Đây thật sự là sân chơi rất bổ ích dành cho người cao tuổi đúng với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, tạo cho người cao tuổi được thể hiện và phát huy khả năng, sở thích. Ngoài những bài tập dưỡng sinh được biên đạo đẹp mắt, mang tính đồng diễn tập thể, trong CLB còn hình thành các tổ, đội chuyên sâu về năng khiếu như: múa, hát, nói thơ… Vì vậy làm cho chất lượng hoạt động của CLB ngày càng được nâng cao, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia. Đến nay số lượng thành viên của CLB đã lên đến trên 300 người. Đáng quý nhất là có những hội viên tuổi đã ngoài 70, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng tham gia sinh hoạt. Nhờ vậy, CLB luôn là “mái nhà chung”, ấm áp tình người. Cô Ba Xinh cho biết: “Do luyện tập mỗi ngày nên đã trở thành thói quen, các hoạt động lại được thay đổi thường xuyên, thiết thực đến tâm lý, sức khỏe nên mọi người ai cũng hăng hái và tự giác tham gia. Đây còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của các thành viên ở tuổi “xế chiều”, giúp mọi người thêm sống vui, sống khỏe”. 

Một tiết mục dự thi liên hoan Tiếng hát người cao tuổi năm 2016. Ảnh: H.L

Hiện nay, hoạt động của CLB không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương, ngoài các hoạt động giao lưu, biểu diễn trong tỉnh, mỗi năm CLB còn tổ chức nhiều chuyến giao lưu với CLB người cao tuổi ở các tỉnh, thành phố khác. Chính từ những hoạt động giao lưu, học hỏi này mà kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của CLB ngày càng được nâng tầm. 
Năm 2015 đánh dấu sự thành công của CLB khi đoạt giải B tại hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh. Có được thành công ấy, bên cạnh sự nỗ lực, đồng lòng của các thành viên, còn phải kể đến công sức của các hạt nhân tích cực. Trong số đó có cô Ba Xinh là người luôn biết tạo những cái mới và hấp dẫn trong các hoạt động của CLB, hay cô Thu Ba - người luôn tâm huyết lưu giữ điệu nói thơ Bạc Liêu...
Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), CLB tổ chức buổi lễ mừng thọ thật hoành tráng cho các thành viên. Các cụ nào đạt tuổi vàng, bạc, kim cương sẽ được nhận những món quà thật ý nghĩa. Ngoài ra, còn có chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao để các cụ có dịp vui chơi, giải trí, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. 
Có thể nói, CLB văn hóa Người cao tuổi tỉnh là điểm sáng về các hoạt động của người cao tuổi. Tuy nhiên, qua những gì chứng kiến tôi vẫn thấy rằng, hoạt động của CLB vẫn còn gặp khó khăn, nhất là những trang thiết bị cần thiết cho việc sinh hoạt… Rất mong thời gian tới CLB sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp sức của ngành chức năng và những ai quan tâm đến người cao tuổi. 
Huỳnh Hiếu

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.