Thứ bảy, 9-5-26 23:07:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cây xoài di sản Việt Nam: Hành trình mới trong phục vụ du lịch

Báo Cà Mau

Cây xoài 300 năm tuổi (còn được gọi là cây xoài cổ) ở ấp Biển Tây B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) từ lâu đã trở thành điểm đến lý thú đối với du khách gần xa. Và khi được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”, cây xoài cổ lại được “khoác lên mình” một trọng trách mới trong tiến trình phục vụ du lịch của tỉnh nhà.

Lễ công nhận cây xoài 300 năm tuổi là Cây di sản Việt Nam. Ảnh: N.V

Truyền thuyết kể rằng, cuối thế kỷ thứ 17, nơi đây còn là rừng rậm hoang sơ, có một con cọp xuất hiện được người dân tôn là Thần Hổ. Để cầu bình an, vào ngày 28/7 âm lịch, người dân cúng cho Thần Hổ một con heo sống ở gần gốc cây xoài. Và kể từ đó trở đi, cứ vào ngày 28/7 âm lịch hằng năm người dân nơi đây đều cúng heo cho Thần Hổ. Việc cúng kiến này đã trở thành tín ngưỡng dân gian của người dân địa phương. Trải qua bao thế hệ, cây xoài cổ giống như “nhân chứng sống” chứng kiến những chặng đường lịch sử thăng trầm của vùng đất Bạc Liêu. Dẫu có lúc cây xoài tưởng chừng như đã kiệt sức bởi sâu bệnh gây hại, nhưng đến nay, những cành lá sum sê, thân cây to khỏe đã chứng minh được sức sống mãnh liệt, bền bỉ của nó. Cây di sản này tạo nên nét vừa cổ kính, vừa nên thơ cho ấp Biển Tây B, nên đã gây được nhiều ấn tượng đối với du khách.

Tính đến nay, cây xoài cổ có tuổi thọ khoảng 334 năm, vậy mà người dân bản địa vẫn còn quen gọi cái tên thân thương: cây xoài 300 tuổi. Nhiều năm nay, cây xoài có tuổi thọ cao nhất Bạc Liêu nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung này đã được tỉnh quan tâm chăm sóc, bảo tồn để phục vụ khách phương xa đến tham quan, nghiên cứu. Khi chưa được công nhận là cây di sản, thì cây xoài cổ đã có tên trong hầu hết các tua tuyến du lịch của TP. Bạc Liêu. Chính vì thế, khi sở hữu một danh hiệu mới, tức là tầm quan trọng cũng như vị thế được nâng lên một bậc, thì công tác bảo tồn cây di sản này để phục vụ du lịch cần phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Theo bà Trần Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, lãnh đạo thành phố đã giao quyền quản lý cây xoài cổ cho Phòng VH-TT TP. Bạc Liêu. Đồng thời yêu cầu đơn vị này đề xuất, tham mưu để có kế hoạch bảo tồn cụ thể, cũng như hướng đầu tư cho cây xoài nhằm phát triển du lịch tuyến biển. Về vấn đề này, Trưởng phòng VH-TT TP. Bạc Liêu - Nguyễn Quốc Minh cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch trùng tu cây xoài thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách. Một vài công tác sẽ được thực hiện trước mắt là nâng cấp, bảo dưỡng cây; mở rộng đường vào khuôn viên cây xoài; bố trí thuyết minh viên; mở quầy bán hàng lưu niệm; xây khu nhà vệ sinh phục vụ du khách...”.

Việc cây xoài cổ được công nhận là cây di sản Việt Nam không chỉ là sự kiện quan trọng của riêng ấp Biển Tây B, mà còn là niềm tự hào chung của tỉnh. Bởi sẽ tôn thêm giá trị lịch sử - văn hóa vốn có của một di sản mà cha ông để lại cho Bạc Liêu. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của ngành chức năng thì trọng trách bảo tồn cây di sản này rất cần sự chung tay góp sức của địa phương. Hòa cùng những địa danh khác trong tuyến du lịch biển (như chùa Xiêm Cán, điện gió…), cây xoài di sản Việt Nam sẽ góp phần nâng tầm cho du lịch Bạc Liêu trong tương lai.

NGỌC VŨ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.