Thứ sáu, 8-5-26 01:42:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chương trình Táo quân 2016: “Món ăn tinh thần” ý nghĩa trong ngày xuân

Báo Cà Mau

Đã bao mùa tết trôi qua, chương trình Táo quân Bạc Liêu vẫn luôn được khán giả truyền hình yêu mến và chờ đón như một “món ăn tinh thần” ý nghĩa trong những ngày xuân về. Năm nay, vở Táo quân lại tiếp tục được đầu tư về hình thức lẫn nội dung. Qua đó giúp người xem có cái nhìn tổng quan, sống động về bức tranh tỉnh nhà năm cũ và những hướng đi trong năm mới.

Một cảnh trong vở Táo quân Bạc Liêu 2016. Ảnh: H.T

Sức hấp dẫn của vở Táo quân 2016 được thể hiện rõ qua sự hùng hậu và chất lượng từ những gương mặt nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Nếu như trước đây, những cái tên góp mặt trong chương trình phần lớn là nghệ sĩ tên tuổi đến từ TP. HCM, thì nay Bạc Liêu đã bắt đầu cho thấy sự “lấn sân”. Ngoài nghệ sĩ Mỹ Hạnh (Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh) tiếp tục đảm nhận vai diễn quen thuộc - “Hằng Nga”, thì vai “Ngọc Hoàng” khá nặng ký đã được trao cho nghệ sĩ Anh Chàng (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu). “Ngọc Hoàng là một vai diễn quan trọng được các nghệ sĩ nổi tiếng như: Tấn Giao, Trọng Phúc… thể hiện rất thành công. Do đó, tôi rất tự hào và cũng cảm thấy áp lực khi được giao diễn vai này. Từ lúc nhận kịch bản, tôi đã nghiên cứu rất kỹ tâm lý, phong thái nhân vật nhằm tạo dựng hình ảnh mới, mang phong cách riêng”, nghệ sĩ Anh Chàng chia sẻ.

Cũng như mọi năm, vở Táo quân 2016 có nhiệm vụ truyền tải đến khán giả bức tranh kinh tế - xã hội của Bạc Liêu trong năm 2015. Tuy nhiên, điều khác biệt là hình thức thể hiện mỗi năm luôn được cách tân để kịch bản tránh sự nhàm chán, lối mòn. Với chủ đề “Vang xa bài Dạ cổ”, nội dung vở Táo quân tập trung ngợi ca thành tựu của tỉnh nhà trên đường phát triển, vươn ra biển lớn. Bằng lối diễn xuất dí dỏm, duyên dáng, những Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi, Thái Thượng Lão quân, Táo ông - Táo bà… sẽ mang đến khán giả nhiều tình tiết bất ngờ, tiếng cười sảng khoái. Đặc biệt, những sớ báo cáo thành tích khô khan sẽ được chuyển hóa một cách khéo léo dưới dạng “kêu lô tô” thú vị: “Tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục/ Chăm sóc y tế, sức khỏe nhân dân/ Vận động xã hội chăm lo người nghèo/ Đền ơn đáp nghĩa với người có công…”.

Bên cạnh những thắng lợi của tỉnh trên các lĩnh vực, vở diễn còn phản ánh những vấn đề mang tính thời sự như: khánh thành Nhà máy Điện gió, cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc, Bạc Liêu được công nhận thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL… Theo tác giả kịch bản - Ngô Quốc Khánh, năm qua Bạc Liêu đã tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm cỡ khu vực, quốc gia và quốc tế. Điều quan trọng là lựa chọn ra những hoạt động tiêu biểu, mang dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, việc sử dụng các loại hình nghệ thuật như: vọng cổ, các bản trong 20 bản Tổ của ĐCTT… để thể hiện nội dung sẽ giúp lối diễn xuất của các nghệ sĩ trở nên tự nhiên, dễ đi vào lòng khán giả.

Có duyên với các vở Táo quân của Bạc Liêu, song mỗi lần tham diễn (vai Táo bà) đều mang đến cảm xúc mới lạ đối với nghệ sĩ Thanh Ngọc (TP. HCM). “Mỗi lần trở về Bạc Liêu, tôi lại cảm nhận những tình cảm chân tình, sự quý mến từ những anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Đó luôn là niềm tin, nguồn động lực để tôi hoàn thành tốt vai diễn. Theo đánh giá của các nghệ sĩ TP. HCM, kịch bản Táo quân của Bạc Liêu qua mỗi năm càng hay hơn, nội dung phản ánh khách quan, khắc họa đậm nét sự nỗ lực, lòng quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh”, nghệ sĩ Thanh Ngọc chia sẻ.

Từ những thông điệp của vở Táo quân 2016, tin rằng sẽ mang đến khán giả một chương trình nghệ thuật xuân đặc sắc.

HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.