Thứ năm, 7-5-26 16:48:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chụp ảnh cưới vào mùa

Báo Cà Mau

Giờ là thời điểm vào mùa cưới. Dẫu chưa đón ngọn gió chướng nào, nhưng các điểm tham quan du lịch, những điểm đến tiêu biểu của Bạc Liêu đang chào đón các đôi uyên ương đến để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Mùa cưới đến cũng là lúc các studio rộn ràng nào máy ảnh, nào trang phục cô dâu - chú rể cùng các dịch vụ đi kèm.
Ngay khi mùa cưới chớm bắt đầu, các studio đã rục rịch chuẩn bị thiết bị, máy móc để “nhập cuộc”. Người thì test (kiểm tra) lại xem máy còn “ngon” không, người thì đổi len (ống kính) để chụp nét hơn, cho ra đời bộ ảnh cưới đẹp hơn. Cũng có người chơi sang, đổi hết máy cũ để “lên hàng” máy mới nhằm phục vụ cho dịch vụ ảnh cưới chất lượng nhất. Mùa cưới đến, các đôi uyên ương nôn nao bao nhiêu, thì đội ngũ nhiếp ảnh cũng háo hức bấy nhiêu. Bởi, việc lên ý tưởng để cho ra đời nhiều bộ ảnh cưới “không đụng hàng” là câu chuyện mà các tay máy phải nỗ lực rất nhiều với mong muốn mang lại cho những đôi yêu nhau niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Hậu trường một buổi chụp album cưới của studio Charm Wedding. Ảnh: Thái Dương

 

Theo chân một ê-kíp đi chụp hình cưới ngoại cảnh, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của họ. Để ghi lại những khoảnh khắc tràn ngập niềm hạnh phúc của cô dâu - chú rể, ê-kíp phải mất rất nhiều thời gian cho khâu chuẩn bị, từ việc trang điểm, váy cưới, phụ kiện cho cặp đôi; thiết bị, đạo cụ chụp ảnh, đến đạo diễn để nhân vật chính “diễn” sao cho thật tự nhiên... Xu hướng chụp ảnh cưới hiện đại là “diễn như không diễn”, để bộ ảnh thật sự tự nhiên mà vẫn chuyển tải được câu chuyện tình yêu của mình đến người khác. Đó là cả một nghệ thuật đòi hỏi các studio phải “chạm đến” mới có thể “ăn tiền”! Và để “bắt” được những khoảnh khắc tự nhiên đó, cả ê-kíp phải làm việc thật nghiêm túc. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyên Lâm cho hay: “Với mục đích tạo ra sản phẩm chất lượng và ít đụng hàng nhất, nên khi bắt tay chụp album cưới cho các cặp đôi, tôi thường lên kế hoạch, chuẩn bị ý tưởng kỹ lưỡng rồi mới “đạo diễn” cho họ…”. 
Chụp ảnh cưới là một dạng lao động nghệ thuật, nên các tay máy đều đầu tư không ít cho các bộ ảnh cưới của khách hàng. Việc chọn cảnh chụp cũng là một yếu tố góp phần tạo ra một album đẹp hay không. Trước đây, các đôi uyên ương thường chụp tại studio, rồi ghép cảnh vào. Ở những bộ ảnh này, điểm cộng đầu tiên là cô dâu - chú rể muốn “đi” đến đâu cũng được. Bởi họ chỉ cần đứng diễn, việc còn lại là do… studio lo! Tuy được “đi” nhiều nơi, nhưng những bộ ảnh như thế vẫn mang lại cảm giác “gượng ép”. Cho nên “các cặp đôi bây giờ thích chụp ngoại cảnh, vì nó tự nhiên hơn. Và thợ chụp ảnh cũng thích chụp ngoại cảnh vì có cảm xúc hơn”, anh Lê Thái Dương, chủ studio Charm Wedding, chia sẻ. Chính vì thế, vào mùa cưới, những điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu như: Quảng trường Hùng Vương, khu du lịch sinh thái Hồ Nam… càng rộn ràng hơn bởi các cặp đôi đến chụp album cưới khá nhiều. “Nhiều cô dâu - chú rể chịu chi, kết hợp chụp album cưới và du lịch ngoài tỉnh nên bộ ảnh đẹp hơn. Địa điểm các bạn hay chọn là Đà Lạt, Nam Du, Cần Thơ, Vĩnh Long… Chi phí cho những album dạng này thường khá cao, khoảng vài chục triệu đồng. Còn chụp trong tỉnh thì một bộ ảnh dao động từ 4 - 8 triệu đồng”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyên Lâm cho biết. 
Dẫu biết ảnh cưới chụp để coi vài lần rồi… để đó, nhưng lưu lại khoảnh khắc yêu đương của mình là việc mà hầu như cặp uyên ương nào cũng muốn làm một lần trong đời. Mùa cưới đến cũng là lúc các đôi yêu nhau chuẩn bị rất nhiều, từ vật chất cho đến cảm xúc để ghi dấu ấn đẹp nhất trên chặng đường yêu đương của mình.
Ngọc Vũ 

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.