Thứ năm, 7-5-26 22:30:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện về vị Đại tướng đi… xây chùa

Báo Cà Mau

Với phong cách thật giản dị với vài câu phát biểu ngắn gọn tại lễ khởi công xây dựng Thiền viện Trúc lâm Bạc Liêu, ít ai ngờ rằng, ông là người phát tâm xây dựng công trình tâm linh này, càng không biết rằng ông là một Đại tướng với những chiến công lẫy lừng trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Ông là Đại tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phạm Văn Trà (bìa phải) cùng với lãnh đạo tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đặt đá khởi công xây dựng Thiền viện Trúc lâm Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Đại tướng của dân

“Người xưa có nói: “Quan nhất thời, dân vạn đại”, chính vì vậy lúc nào tôi cũng nghĩ mình là dân, chứ không phải là quan. Làm quan thì chỉ có một thời, làm dân thì mãi mãi. Cứ nghĩ mình là dân thì sẽ thoải mái, chẳng phải suy nghĩ gì. Nhiều người quan cách, khi làm quan không gần gũi dân nên khi về hưu mới thấy hụt hẫng vì không ai đến với mình. Còn tôi, từ khi về hưu, bạn bè, anh em vẫn đến với tôi rất đông”. Với suy nghĩ ấy, “anh Ba Trà” (cách gọi thân thương của nhiều người dành cho Đại tướng Phạm Văn Trà) đi đến đâu cũng được dân mến yêu. Ông giản dị, hiền hòa đến khó ngờ rằng đó là vị tướng lĩnh xông pha nhiều chiến trận với biết bao chiến công hiển hách, là niềm tự hào của quê hương Phù Lãng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Một vị Đại tướng với vóc người khiêm tốn, đến nỗi muốn tham gia vào quân ngũ phải bỏ đá vào túi quần để không bị thiếu cân. Đó là câu chuyện của chàng thanh niên 17 tuổi cách đây hơn 60 năm.
Xuất thân trong một gia đình có nhiều người tham gia cách mạng, chú và cha đều hy sinh trong những trận càn quét của địch càng nung nấu trong Phạm Văn Trà ý chí sẵn sàng xả thân cứu nước, trả thù nhà. 17 tuổi, chàng thanh niên ấy xin nhập ngũ. Xã không nhận với lý do thiếu tuổi, lại thấp bé nhẹ cân (dù đã mang thêm đá vào người), Phạm Văn Trà lên tỉnh, tỉnh cũng không đồng ý. Không nản chí, anh quyết lên quân khu xin tham gia chiến đấu, vì chiến trường đang cần người nên anh may mắn được nhập ngũ. 19/8/1953 là ngày anh không bao giờ quên: ngày chính thức đứng vào hàng ngũ quân đội, được cầm súng đánh giặc.
Phạm Văn Trà trực tiếp cầm súng chiến đấu ở những vị trí vô cùng hiểm nguy thời ấy, nhiều lần bị thương nhưng vẫn không làm người tân binh nao núng. Với những đóng góp xứng đáng, Phạm Văn Trà lần lượt được phong nhiều cấp bậc, từ một anh lính thông tin (1953), rồi sĩ quan quân giải phóng miền Nam (1964), Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 - Quân khu 9 (1973), Tham mưu trưởng Sư đoàn 4, Sư đoàn phó kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 330 - Quân khu 9 (1975 - 1977), Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, tham chiến đấu tại Campuchia (1980), Phó Tư lệnh mặt trận 979, Phó Tư lệnh Quân khu 9 (1985 - 1988), Tư lệnh Quân khu 3 (1989 - 1993), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (tháng 12/1995), đến tháng 12/1997, được phân công giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

MANG TÂM HƯỚNG PHẬT
Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có ghi chép: năm 1229, vua Trần Nhân Tông xuất gia tu tại chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, pháp hiệu Trúc Lâm Đầu Đà; Ngài được truyền thừa chính thức của phái Yên Tử. Từ đó, Thiền phái Trúc Lâm (còn gọi là Trúc Lâm Yên Tử, hay Trúc Lâm Tam tổ) hình thành. Một vị vua đã hai lần hiệu triệu toàn quân, toàn dân qua hội nghị Bình Than và hội nghị Diên Hồng đánh bại hai cuộc xâm lăng của quân Nguyên, đem lại thanh bình, thạnh trị cho đất nước, rồi sau đó rời ngai vàng đi tu hành theo Thiền phái Trúc Lâm. Cuộc hành trình hoằng pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông hay của Thiền phái Trúc Lâm đã hướng đến tinh thần cao cả: “Đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Trên tinh thần đó, Đại tướng Phạm Văn Trà đã đi khắp mọi miền đất nước, phát tâm xây chùa với tâm nguyện mong muốn khôi phục lại Thiền phái Trúc Lâm của vị Phật hoàng Trần Nhân Tông, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh Phật giáo của thiền phái này. Hiện nay, trên cả nước có trên 50 cơ sở lớn nhỏ thuộc hệ thống Thiền viện Trúc Lâm. Trong đó, vị Đại tướng đi xây chùa này đã chủ công xây dựng 6 ngôi chùa ở miền Bắc và 7 ngôi chùa ở miền Nam, trong đó có Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu vừa khởi công xây dựng trong tháng 5/2016 vừa qua.
Một Đại tướng bình dị, gần dân và mang tâm hướng Phật, đó là hình ảnh của vị Đại tướng đặc biệt mang tên Phạm Văn Trà. Hơn 80 tuổi, nhìn sự nhanh nhẹn, tháo vát khiến người ta dễ hình dung ra được thời trai trẻ oai hùng của ông, một anh tân binh thấp bé nhẹ cân mà lắm chiến công! Về Bạc Liêu xây thiền viện, ông chọn cửa Phật làm nơi tịnh dưỡng, nói chuyện Phật pháp, đạo - đời và gần gũi với bất cứ người dân nào khi họ bắt chuyện cùng ông. Với danh tiếng và uy tín của mình, Đại tướng Phạm Văn Trà đã hoàn thành ý nguyện vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp, phật tử khắp chốn xây dựng những ngôi Thiền viện Trúc Lâm trải khắp đất nước, trong đó ở miền Nam, tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP. CầnThơ). Cũng ý nguyện đó, anh Ba Trà tiếp tục phát tâm xây thiền viện cho Bạc Liêu, mai này sẽ trở thành một điểm đến tâm linh độc đáo, không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị dòng Thiền của Phật giáo Việt Nam, mà còn tạo cho nơi này một điểm đến hấp dẫn để phát triển du lịch.
Thiền phái Trúc Lâm có truyền thống Hộ quốc an dân cao quý, người sáng lập là một vị vua. Ngày nay, vị Đại tướng của dân đi xây thiền viện, tiếp tục sứ mệnh làm lan tỏa truyền thống cao quý ấy khắp mọi miền đất nước.
Cẩm Thúy

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.