Thứ ba, 23-6-26 03:42:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Có hẹn với mùa nhãn Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Cứ đến tháng 7 hằng năm, du khách có dịp về vùng đất Bạc Liêu đều không muốn lỡ hẹn với những vườn nhãn đang vào mùa sum sê trái chín. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong khung cảnh yên bình, mát lành của vườn nhãn, được thưởng thức và check-in với những chùm nhãn to tròn, thơm ngon đã trở thành đặc sản của đất giồng cát.

Bởi vậy, du khách gần xa còn gọi đây là thời điểm có hẹn với mùa nhãn chín Bạc Liêu.

Du khách tham quan, trải nghiệm hái nhãn tại một vườn nhãn ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu).

MÙA NHÃN CHÍN VẪY GỌI

Chị Khương Kim Hoàng (tỉnh Bình Phước) sau khi cùng gia đình đi viếng ở Khu Quán âm Phật đài, ghé qua Khu DL Nhà Mát vui chơi thì điểm đến tiếp theo là thăm vườn nhãn. Dù đã có vài lần đến đây, song cảnh sắc của những cây nhãn đang mùa trái chín luôn có sức hút đặc biệt mà chị không muốn bỏ qua khi về với Bạc Liêu.

Chị Kim Hoàng chia sẻ: “Vài năm gần đây, DL Bạc Liêu đang từng bước đa dạng hóa loại hình dịch vụ, sản phẩm đã mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn hơn để trải nghiệm. Mặc dù, tỉnh có nhiều điểm DL sinh thái đang dần định hình thương hiệu nhưng tôi vẫn thích thưởng lãm vẻ đẹp, cảm nhận sự yên bình dưới những cây nhãn. Ngoài ra, gia đình tôi rất thích thú với trải nghiệm được tự tay hái nhãn và thưởng thức những trái nhãn chín mọng có vị ngọt thanh”.

Không chỉ là điểm đến lý tưởng của du khách ngoài tỉnh, mùa trái ngọt ở những vườn nhãn còn thu hút khách là người địa phương đến đây vui chơi, giải trí vào những ngày cuối tuần. Trong đó, nhóm khách gia đình, các bạn trẻ sống ở thành thị rất hào hứng khi đến đây vì được hòa mình với thiên nhiên trong lành để tạm quên đi tiếng ồn, khói bụi của thành phố.

Chị Nguyễn Kiên Tâm (Phường 8, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Là người Bạc Liêu, tôi tự hào vì quê mình có những vườn nhãn trăm tuổi, nhất là nó mang vẻ đẹp thơ mộng vào mùa trái chín. Bởi thế, vào tháng 7 và tháng 8 hằng năm, tôi thường cùng gia đình, bạn bè đến đây để vui chơi, thư giãn. Những bức ảnh check-in tại đây được tôi chia sẻ lên mạng xã hội để giới thiệu đến bạn bè, qua đó cũng mời gọi du khách gần xa có về Bạc Liêu hãy ghé thăm vườn nhãn để thưởng thức trái nhãn thơm ngon không giống với những nơi khác”.

Dù từ tháng 8 đến tháng 9 mới là thời điểm nhãn chín rộ nhất, thế nhưng những ngày này, du khách khắp nơi đã dập dìu về với các vườn nhãn Bạc Liêu. Trải dài đến mấy cây số từ phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), nhãn đang thi nhau cho trái chín, tỏa hương thơm ngào ngạt như vẫy gọi du khách phương xa.

Người dân bán nhãn cho du khách.

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG CỦA NHÃN

Ở đất giồng cát ven biển TP. Bạc Liêu, anh Trương Minh Đức - chủ điểm tham quan Love Garden (xã Hiệp Thành) là một trong những người tiên phong mở cửa vườn nhãn đón du khách. Từ một khu vườn trồng nhãn có cây cối um tùm, anh đã tiến hành cải tạo, trang trí tiểu cảnh, bố trí quầy bán nhãn và phục vụ một số món ăn đậm chất miền Tây.

Anh Minh Đức trải lòng: “Giá nhãn trong những năm gần đây rất bấp bênh, nhiều nhà vườn không thể khá lên nếu trông chờ vào cây nhãn. Để phát huy giá trị của cây nhãn, tôi nghĩ chỉ có làm DL mới giúp nâng cao hiệu quả kinh tế từ các dịch vụ khác như: bán vé, ăn uống, quà lưu niệm… Cũng vì vậy, tôi đã dành nhiều công sức, tâm huyết đầu tư cho vườn nhãn của mình và mong muốn khi mô hình đạt hiệu quả sẽ tạo động lực cho nhiều hộ cùng phát triển”.

Hiện, UBND TP. Bạc Liêu đang lập hồ sơ xây dựng tuyến đường DL bên trong vườn nhãn của các hộ dân xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông. Đến năm 2024, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 5m để đưa vào phục vụ xe điện, xe ngựa, xe đạp đôi chở du khách đi tham quan vườn nhãn.

Bà Đỗ Ái Lanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Bạc Liêu, cho biết: “Song song với xây dựng tuyến đường DL, thành phố còn kết hợp với Sở VH-TT&DL khảo sát lựa chọn những hộ dân đủ điều kiện xây dựng mô hình homestay; củng cố và thành lập mới các câu lạc bộ đờn ca tài tử phục vụ khách đến tham quan vườn nhãn. Bên cạnh đó, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nhãn Bạc Liêu để nâng cao giá trị thương hiệu, thúc đẩy người dân tham gia đầu tư các mô hình DL sinh thái với vườn nhãn”.

Đặc biệt, địa phương đang xin ý kiến của tỉnh về việc tổ chức Lễ hội Thanh nhãn TP. Bạc Liêu lần thứ I trong tháng 9 năm nay. Một số hoạt động chính dự kiến sẽ diễn ra trong lễ hội như: Hội thi chế biến các món ăn từ thanh nhãn, tôm Bạc Liêu và các nguyên liệu tại địa phương; trưng bày, quảng bá cây thanh nhãn và các loại nhãn được trồng phổ biến như: nhãn xuồng, nhãn da bò; các gian hàng phục vụ món ăn truyền thống, hiện đại của địa phương và các tỉnh lân cận; cuộc thi leo cây hái trái thanh nhãn và các trò chơi dân gian; liên hoan đờn ca tài tử, lễ hội đường phố, trình diễn nghệ thuật Khmer… Mục tiêu sau sự kiện này là đưa Lễ hội Thanh nhãn trở thành sản phẩm DL định kỳ hằng năm của thành phố nhằm đẩy mạnh phát triển DL, từng bước xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành trung tâm DL của tỉnh.

Tuyến đường bên trong những vườn nhãn sẽ được xây dựng thành đường chở khách tham quan. Ảnh: H.T

Theo nhận định của các chuyên gia và các doanh nghiệp DL lữ hành trong nước, cây thanh nhãn Bạc Liêu được trồng trên đất giồng cát nên trái có cơm dày, hạt nhỏ, ráo nước, thịt giòn và vị ngọt thanh. Đây cũng là yếu tố lợi thế để Bạc Liêu phát triển các mô hình DL sinh thái so với các tỉnh có cây nhãn. Hy vọng rằng, với việc đã nhận thấy được giá trị của cây nhãn và đưa ra những giải pháp thiết thực, nhãn Bạc Liêu sẽ được đánh thức tiềm năng DL trong một ngày không xa.

HỮU THỌ

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...