Thứ sáu, 8-5-26 02:36:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Công trình Núi Quan âm: Hứa hẹn tạo sự bứt phá cho du lịch Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Sau khi được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL - 2015, khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) lại tiếp tục đẩy nhanh quá trình thực hiện công trình Núi Quan âm. Đây là dự án lớn của Bạc Liêu, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo về du lịch tâm linh, đồng thời góp phần đưa ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Phối cảnh công trình Núi Quan âm. Ảnh: H.T

Núi Quan âm là công trình được xây dựng từ khát khao muốn tạo điểm nhấn tâm linh cho du lịch ĐBSCL, cũng như hưởng ứng Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển du lịch”. Những người tâm huyết với công trình đã phải mất 3 năm để hoàn thành hồ sơ thiết kế. Với ý nghĩa, tầm quan trọng như thế, công trình đã được thông qua và nhận được sự trợ lực từ các sở, ban ngành trong tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT&DL và Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh làm chủ đầu tư. Chính thức khởi công vào năm 2014, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2019 với 6 giai đoạn: ép cọc thử tĩnh, ép cọc đại trà, phần móng, phần thô dáng núi, hoàn thiện dáng núi và nội thất.

Theo thiết kế, dáng núi có hình dạng trừu tượng là đồng tử bái Quan âm với chiều cao 45m, chiều rộng 49m và chiều ngang 90m. Bên trong lòng núi có sức chứa hơn 1.000 người, nội hàm tái hiện sự tích Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa tại núi Kỳ Xà Quật (Ấn Độ). Khi Ngài thuyết đến phẩm phổ môn thì Quan âm Bồ tát xuất hiện cùng tổng đà ni là 84 vị Bồ tát. Do đó, 84 thánh tượng sẽ được tạc trên triền núi và bên trong đại điện. Từ cổng tam quan hiện nay đi vào sẽ là mặt sau của núi, còn mặt trước hướng ra biển với điểm nhấn là tượng đài Quan âm hiện hữu. Và trên lưng chừng núi sẽ được xây dựng 2 tòa thuyết pháp để phục vụ các hoạt động tâm linh của phật tử.

Có thể nói, đây là công trình có kiến trúc hùng vĩ, vừa mang ý nghĩa tâm linh cao, vừa thể hiện nét văn hóa Phật giáo độc đáo của Bạc Liêu. Trước mắt, kinh phí đầu tư sẽ vận động trong Hội Phật giáo tỉnh và đồng bào phật tử. Ngoài ra, dự án cũng tạm ứng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Tĩnh Toàn, Chánh Văn phòng Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh, cho biết: “Khi công trình hoàn thiện, Bạc Liêu sẽ là địa phương đầu tiên sở hữu điểm du lịch có núi nhân tạo. Đây không chỉ là công trình được xây dựng bằng tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, mà còn đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương và phật tử khắp nơi. Với sự độc đáo và hoành tráng của công trình, du khách sẽ có cái nhìn mới về du lịch tâm linh khu vực ĐBSCL nói chung, Bạc Liêu nói riêng”.

Theo Sở VH-TT&DL, 85% số lượng du khách ghé thăm Bạc Liêu đều tìm đến khu Quán âm Phật đài. Từ đó có thể thấy, nơi đây đang là một trong những điểm du lịch quan trọng, hấp dẫn, góp phần tạo sự bức phá cho du lịch tỉnh nhà. Đặc biệt, hàng năm khu du lịch còn diễn ra nhiều lễ hội lớn như: lễ hội Quán Âm Nam Hải từ ngày 22 - 24/3 âm lịch; vía Quán Thế Âm vào ngày 19 các tháng 2, 6, 9 âm lịch, lễ Vu lan… nên sự có mặt của công trình sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu du lịch tín ngưỡng của phật tử gần xa.

Trong chuyến khảo sát, công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL - 2015, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho biết: “Du lịch Bạc Liêu đang cho thấy sự khởi sắc lớn. Do khu Quán âm Phật đài đã được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL - 2015, nên công trình Núi Quan âm không chỉ góp phần nâng tầm du lịch Bạc Liêu, mà còn giúp diện mạo du lịch ĐBSCL ngày càng hoàn thiện để sánh ngang với các khu vực trong cả nước”.

HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.