Thứ hai, 22-6-26 08:36:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cuộc thi “Người dẫn chương trình” tỉnh Bạc Liêu lần thứ I: Bước đệm chinh phục ước mơ

Báo Cà Mau

Trong các thí sinh đến với Cuộc thi “Người dẫn chương trình” (DCT) tỉnh Bạc Liêu năm 2023, có bạn là công chức nhà nước, bạn là sinh viên, cán bộ đoàn, chiến sĩ lực lượng vũ trang hay thậm chí là người làm kinh doanh tự do. Song, điểm chung ở các bạn trẻ năng động này là sự đam mê, tài năng DCT và xem đây là bước đệm để chinh phục ước mơ.

Cuộc thi do Sở VH-TT&DL lần đầu tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới vào lực lượng người DCT cho các hoạt động, sự kiện của tỉnh đã thành công như mong đợi.

Bà Trần Thị Lan Phương - Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải Nhì cho thí sinh Lê Thúy Hằng.

CƠ HỘI THỂ HIỆN TÀI NĂNG

Dù được tổ chức lần đầu tiên nhưng cuộc thi đã thu hút 50 thí sinh đến từ nhiều ngành nghề, đơn vị đăng ký tham gia. Bên cạnh một vài gương mặt quen thuộc với việc DTC cho các hoạt động của đơn vị và địa phương, cuộc thi còn có nhiều nhân tố mới không chuyên nhưng có cùng niềm đam mê DCT.

“Bằng một phép tính đơn giản, nếu mỗi năm chúng ta về thăm cha mẹ một lần và nếu cha mẹ còn sống 20 năm có nghĩa là chúng ta chỉ gặp cha mẹ được 20 lần và có khi thời gian còn có cha mẹ ngắn hơn nữa” - đây là đoạn trích đầy cảm xúc trong phần thi của cô gái có vẻ ngoài sáng sân khấu, giọng đọc truyền cảm Hàng Diệu Linh - sinh viên năm thứ hai Trường đại học Tây Đô (TP. Cần Thơ). Trong phần thi, Diệu Linh là người DCT cho chuyên mục “Blog radio” để mang đến cho thính giả câu chuyện về nỗi lòng của một người con xa quê nhà. Diệu Linh quê ở huyện Hồng Dân, hay tin tỉnh tổ chức cuộc thi nên đã từ TP. Cần Thơ về đây với mong muốn thể hiện tài năng DCT.

Còn thí sinh Thạch Toàn (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đã mang đến những phần thi mang sắc màu dân tộc Khmer. Toàn chia sẻ: “Từ những năm là sinh viên, tôi có cơ hội DCT cho các hoạt động của Đoàn, tuy nhiên bản thân nhận thấy vẫn còn nhiều thiếu sót như tốc độ nói quá nhanh, cách phát âm chưa tròn vành rõ chữ và thiếu tự tin trên sân khấu. Do đó, qua cuộc thi, tôi mong muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng để làm tốt hơn vai trò DTC tại cơ quan công tác”. 

Trong cuộc thi, các thí sinh không chỉ chứng tỏ năng khiếu DCT mà còn phải thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt các tình huống do Ban giám khảo đưa ra. Chẳng hạn, với phần thi về đề tài “Bạo lực học đường”, bên cạnh nêu lên thực trạng báo động về nạn bạo lực trong học đường, đưa ra những thông điệp để chấm dứt vấn nạn này thì thí sinh còn phải xử lý tình huống: một phụ huynh nóng nảy, bức xúc gọi cho giáo viên chủ nhiệm vì con mình bị bạn cùng lớp đánh.

Thí sinh Bùi Nguyễn Tuyết Nghi thể hiện vòng thi thứ 2. Ảnh: H.T

VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ

Cuộc thi đã kết thúc với sự thành công về nhiều mặt, song hành trình vươn tới ước mơ của các thí sinh mới thật sự bắt đầu. Bởi, con đường để trở thành người DCT chuyên nghiệp không hề dễ dàng, đòi hỏi nhiều yếu tố không chỉ về ngoại hình, giọng nói mà còn phải có kiến thức, khả năng dẫn dắt khán giả, linh hoạt xử lý tình huống… Đó cũng là những điểm còn thiếu, mắc lỗi của các thí sinh tại cuộc thi năm nay.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình - biên tập viên, đạo diễn Ban Văn nghệ Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, đánh giá: “Trong số các thí sinh dự thi, có nhiều bạn rất tài năng với khả năng nói trước công chúng, đại từ tốt, giọng nói truyền cảm và sự hoạt ngôn. Tuy nhiên, nhiều thí sinh còn mắc các lỗi cơ bản như sa đà vào sự rập khuôn của một chương trình có sẵn, cố gắng bắt chước một người DCT nổi tiếng. Bên cạnh đó còn là sự thiếu tự tin, lúng túng trong cách dùng từ và cách diễn đạt. Một số bạn có khả năng nói tốt nhưng không biểu cảm được hoặc chưa tới nội dung mình nói, người DCT muốn gây cảm xúc cho người nghe thì chúng ta phải có cảm xúc trước đã”.

Sau 2 ngày (29 - 30/8) tranh tài, cuộc thi đã phát hiện nhiều tài năng mới để bổ sung những gương mặt chất lượng vào đội ngũ DCT cho tỉnh. Dù là người đoạt giải hay không đoạt giải, song cuộc thi đã thắp lên niềm tin, sự hy vọng để các bạn vươn tới ước mơ.

HỮU THỌ - THANH MAI

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026