Chủ nhật, 10-5-26 03:01:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đa dạng thị trường lịch

Báo Cà Mau

Từ bao đời nay, lịch đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một vật dụng không thể thiếu trong gia đình người Việt mỗi dịp tết đến. Ngoài việc dùng để xem ngày tháng, lễ hội… lịch còn được dùng để trang trí và là món quà đầy ý nghĩa dành tặng bạn bè, người thân nhân dịp đầu năm mới.

Trước mỗi dịp vào năm mới, mọi người ai cũng nhanh tay mua những bloc lịch thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà của mình thêm màu sắc. So với mọi năm thì lịch năm nay không chỉ đa dạng về chủng loại, kiểu dáng mà còn được thiết kế tỉ mỉ, mang nhiều ý nghĩa thiết thực của cuộc sống. Dạo quanh các nhà sách Bạc Liêu, Trần Phú, Vĩnh Liêm, các cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở kinh doanh lịch, có thể thấy nhiều loại lịch đang được bày bán, nào là: lịch bloc, lịch cuốn, lịch lò xo, lịch để bàn… Nhiều loại lịch được làm bằng chất liệu giấy cao cấp, in ấn bằng công nghệ 3D vô cùng tinh xảo và sắc nét. Tranh ảnh in trên lịch năm nay cũng có sự đa dạng và phong phú, được người tiêu dùng đánh giá cao. Ngoài những hình ảnh về 12 con giáp, diễn viên, người mẫu, hoa, cây cảnh… còn có các bộ lịch vẽ tranh thủy mặc, kèm theo những dòng thư pháp với nội dung cầu chúc năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều như ý, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc. Đặc biệt là những mẫu lịch in hình ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, biển đảo quê hương, các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc… Chị Nguyễn Thị Dung, chủ cửa hàng kinh doanh lịch trong dịp tết trên đường Trần Phú (phường 7, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Ngoài những loại lịch thông thường, năm nay cơ sở chúng tôi còn bán thêm nhiều loại lịch được làm từ chất liệu cao cấp như: giấy lụa, gỗ thông, lịch kết hợp với đồng hồ… Bên cạnh đó, còn có bộ lịch cuốn có in hình ảnh về thắng cảnh của Bạc Liêu như: Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, điện gió, vườn chim, “Nhà hát ba nón lá”… được rất nhiều người ưa chuộng”.

Khách hàng lựa chọn lịch tết tại Trung tâm Phát hành sách Bạc Liêu (phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Hữu Thọ

Có thể thấy, lịch không chỉ là vật dụng để xem ngày tháng âm - dương, mà còn giúp mọi người biết được những thông tin về thời tiết, phong thủy, biết thêm những câu danh ngôn, tục ngữ, ca dao… Không chỉ vậy, mỗi tờ lịch còn cung cấp những sự kiện lịch sử, ngày lễ, kỷ niệm, mốc thời gian đáng ghi nhớ của một năm và nhắc nhở mọi người phải biết trân trọng giá trị của thời gian và ý nghĩa của cuộc sống. Anh Trần Văn Hải (phường 8, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Năm nào cũng khoảng thời gian này, tôi lại đến các cửa hàng bán lịch để tìm mua lịch về treo trong nhà và làm quà tặng bạn bè, người thân. Nhìn chung, lịch năm nay có nhiều mẫu mã đẹp mắt. Vừa nhìn thấy bộ lịch in hình biển đảo và thắng cảnh quê mình, tôi đã chọn mua ngay, vì ngoài việc xem ngày tháng, còn có thể dùng để trang trí và nhất là giúp cho các thành viên trong gia đình biết thêm những kiến thức bổ ích”.

Thật vậy, trong tâm tưởng của mỗi người Việt Nam, lịch không đơn thuần chỉ là để xem ngày tháng, mà đã trở thành vật dụng không thể thiếu của mỗi nhà trong mỗi dịp xuân về. Mua lịch đầu năm cũng là để rước thêm may mắn, tài lộc vào nhà và đón chào năm mới an lành, vui tươi.

HUỲNH HIẾU

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.