Thứ sáu, 20-3-26 19:05:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: "Khán giả càng khen, càng phải nâng cấp cách làm phim"

Báo Cà Mau Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền là cái tên không xa lạ với khán giả miền Tây. Anh "chuyên trị" dòng phim xưa với nhiều tác phẩm ăn khách như: "Lưới trời", "Tiếng sét trong mưa"...

Nam đạo diễn khẳng định làm phim xưa nhưng bản thân phải mới.

Nam đạo diễn khẳng định làm phim xưa nhưng bản thân phải mới.

- Chào Ðạo diễn Phương Ðiền, mọi người vẫn hay gọi anh là “Ông hoàng phim xưa”, “Ðạo diễn mát tay của dòng phim xưa”... Anh có áp lực về sự ưu ái này của khán giả và có đặt thêm yêu cầu cao hơn cho bản thân khi làm phim xưa?

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: Tôi trân trọng mọi danh xưng và tên gọi mà khán giả gọi mình. Ví dụ ngày xưa khi tôi ra đường, nhiều khán giả hay gọi tôi là anh đạo diễn "Ðiền đen". Tôi cứ vui hoài vì người ta có coi phim mình làm, có quan tâm đến mình mới trìu mến với mình như thế. Tuy nhiên, áp lực chắc chắn là có. Từ xuất phát điểm tình yêu thương và sự theo dõi từng phim mình làm, khán giả sẽ đặt nhiều kỳ vọng cho sản phẩm của mình hơn. Ðiều này đồng nghĩa với việc tôi không thể để mình dễ dãi, ẩu tả mà tạo ra một sản phẩm phim kém chất lượng, "cưỡi ngựa xem hoa" được. Khán giả càng khen, mình càng phải nâng cấp cách làm phim, không được lặp lại chính mình, phải có hướng đi mới tạo nên nhiều món ăn mới cho khán giả.

- Khi thực hiện một bộ phim xưa, điều gì anh áp lực và tốn thời gian nhất?

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: Khi đã có kịch bản phim xưa hay, chắc chắn phần đi thực tế lựa chọn, cải tạo và tái tạo bối cảnh phim là cực nhọc, vất vả nhất. Có khi mình chọn được bối cảnh đúng giai đoạn phim diễn ra nhưng chủ nhà không cho thuê hay mượn để quay. Ðôi khi chọn được chỗ, nhưng để tái tạo đúng bối cảnh thì quá tốn kém. Làm dạng phim này phải chấp nhận mất thời gian, vì muốn nhanh thì giả trân. May mắn là tôi làm thể loại phim xưa cũng lâu, càng về sau càng có kinh nghiệm cũng như có nhiều đạo cụ hơn. Bản thân và ê kíp biết nhiều bối cảnh tốt, quen nhiều người thiết kế cứng nghề... và cũng tính toán việc tái sử dụng mọi thứ sao cho tiết kiệm nhưng hợp lý nhất có thể.

Phim xưa có sức hút riêng, nhưng nói thật, nhiều nhà đầu tư, nhà sản xuất phim ngại đầu tư cho thể loại này. Họ thường đặt nhiều câu hỏi cho tôi như: chi phí thế này có làm được và đảm bảo độ chân thật của lịch sử? Khán giả có đón nhận đề tài này không?... May mắn là tôi có được vài nhà sản xuất cùng chung quan điểm, chung chí hướng đồng hành nhiều năm qua. Hạnh phúc hơn là khán giả luôn đón nhận dòng phim xưa của cả ê kíp đã nỗ lực thực hiện.

- Nhiều người bảo anh là “ông trùm” tái sử dụng đạo cụ mà khó ai nhận ra, có đúng thế không?

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: Thực sự với dòng phim xưa, chúng tôi không có nhiều đạo cụ. Tôi còn nổi tiếng là đạo diễn hay đi mượn đồ để quay phim. Còn nhớ hồi quay "Lưới trời", khi tôi dựng lại khu phố xưa cho cảnh quay Sài Gòn những năm 1940 ở tận An Giang, tôi đã cải tạo đến 40% khu phố để có màu thời gian mong muốn. Thiệt tình là toàn đồ xin tài trợ và mượn là chính. Sau khi quay phim xong, chính quyền địa phương xin giữ lại cho người dân tham quan, tổ chức tết cổ truyền để chụp ảnh... Tôi thấy công sức bỏ ra quay phim có thêm ý nghĩa khác thật xứng đáng.

Sau đó, tôi luôn khao khát có một phim trường được xây trên diện tích đủ rộng để làm phim đề tài xưa, để các nhà làm phim khỏi cực dựng lại cảnh làng, phố xá... như mình đã làm. Hy vọng tương lai không xa sẽ có phim trường như thế.

- Các bộ phim thể loại xưa mà anh làm đều tạo cơn sốt. Anh có tuân thủ một công thức mát tay nào không?

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: Tôi không ù lì, không thụ động, mà luôn muốn tìm cái mới cho dòng phim xưa. Với thể loại phim này, đạo diễn phải cầm trịch, phải chủ động trong mọi thứ, từ sắp xếp, chỉnh sửa lời thoại khi ra cảnh quay, đến liên tưởng hình ảnh, tưởng tượng câu chuyện khi lên hình sẽ thế nào... Làm phim xưa càng trân trọng sự sáng tạo trong diễn xuất và cách tạo tình huống thú vị của các diễn viên miễn hợp lý và đúng giai đoạn lịch sử. Phim nào cũng chỉ một kịch tính giống nhau thì khán giả đoán trước hết, không còn gì thú vị để chờ đợi và dõi theo.

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiều trực tiếp thị phạm diễn xuất cho Nhật Kim Anh trong phim “Lưới trời”.

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiều trực tiếp thị phạm diễn xuất cho Nhật Kim Anh trong phim “Lưới trời”.

- Ở các phim của anh, bên cạnh diễn viên nổi tiếng, anh luôn chọn thêm gương mặt trẻ. Ðây có phải là cách anh tạo đất diễn và cơ hội cho người mới?

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: Tôi luôn muốn dành cơ hội cho các bạn diễn viên trẻ trong khả năng và phim cho phép. Ai biết tôi đều hiểu, tôi là người đi tìm nhân vật chứ không tìm diễn viên. Ðối với tôi, mọi thứ rõ ràng. Các diễn viên cứng nghề, có tên tuổi thường nhận tuyến chủ chốt, dàn bao, tạo sự an tâm cho phim dù họ không phải tuyến chính. Còn dàn chính, tôi chắc chắn phải casting để tìm người mới, tìm sự tươi trẻ, nên cơ hội cho các bạn diễn viên mới rất cao, nếu các bạn có thực lực và hợp vai. Nếu các bạn theo dõi phim của tôi sẽ thấy ở "Cha rơi", "Vua bánh mì"..., mới nhất là "Mẹ biển" đang phát sóng trên VTV đều cân bằng 50-50 cho các diễn viên kỳ cựu và các gương mặt mới.

- Sau nhiều năm làm nghề, anh nhận thấy phim truyền hình Việt Nam hiện tại phát triển thế nào?

Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền: Tôi thấy VFC đang nhỉnh hơn, có chiều sâu hơn phim miền Nam một chút. Ðặc biệt, công tác truyền thông PR của họ khá bài bản và chuyên nghiệp. Ngày trước, truyền hình phía Nam từng có thương hiệu danh tiếng của Hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS) và có Lasta cùng nhiều hãng sản xuất phim khác, nhưng giờ theo thời gian, phim truyền hình phía Nam hiện tại không đủ sức tạo tiếng vang. Tuy nhiên, các nhà làm phim miền Nam vẫn không ngừng nỗ lực tạo ra nhiều phim hay và cũng tạo được tiếng vang trong suốt thời gian qua.

Tôi nghĩ, những nhà làm phim phải tự làm mới mình. Tôi cũng tạm dừng làm phim xưa để chọn đề tài có tính chữa lành như "Mẹ biển". Ý tưởng phim được tôi lấy lại từ tiểu thuyết "Xóm không chồng". Tôi muốn có một câu chuyện mà ai coi cũng có sự an ủi, tìm được sự nương náu cho trái tim dù cuộc đời quá bão táp, cực nhọc. Tôi làm khó diễn viên trong lần này ở chỗ là muốn họ phải đóng một nhân vật ở cả hai giai đoạn, thanh xuân và về già. Họ phải lột tả được sức sống của tuổi trẻ, những đắng cay, bão táp của cuộc sống mang lại và sự từng trải khi đã già. Nếu hai diễn viên đảm nhận một nhân vật sẽ giả, cảm xúc không liền mạch.

- Cảm ơn Ðạo diễn Nguyễn Phương Ðiền về buổi trò chuyện này!


Ðạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Ðiền sinh năm 1969 tại Sài Gòn, quê quán ở Tây Ninh. Anh tốt nghiệp Ðại học Sân khấu - Ðiện ảnh TP Hồ Chí Minh và từng kiêm qua nhiều vai trò như: diễn viên phụ, trợ lý, phó đạo diễn... Ðến năm 2022, Nguyễn Phương Ðiền mới đóng vai trò đồng đạo diễn phim "Lục Vân Tiên" cùng với Ðỗ Phú Hải và Lê Bảo Trung.

Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của NSƯT Nguyễn Phương Ðiền phải kể đến như: "Dù gió có thổi", "Cá Rô, em yêu anh!", "Âm tính", "Chiếc giường chia đôi", "Cuộc chiến quý ông", "Cha rơi", "Mắt lụa", "Kẻ thù giấu mặt", "Mặt nạ tình yêu", "Sống trong bóng đêm", "Con gái bố già", "Tiếng sét trong mưa", "Vua bánh mì", "Lưới trời"... Trong sự nghiệp, anh từng được đề cử và thắng giải tại các Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Cánh diều vàng, Giải Mai Vàng, Hội Ðiện ảnh TP Hồ Chí Minh như: Huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc cho bộ phim “Cải ơi” năm 2006, Huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2009 cho bộ phim “Âm tính”...


Lam Khánh thực hiện

Ảnh nhân vật cung cấp

 

Góp sắc màu cho ngày hội toàn dân

Cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng đang hân hoan hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, chương trình nghệ thuật mừng ngày hội của toàn dân do Nhà hát Cao Văn Lầu thực hiện với những sắc màu nghệ thuật độc đáo, tạo sinh khí vui tươi, góp phần cổ động mọi người dân phát huy quyền và trách nhiệm thiêng liêng với đất nước.

Cà Mau mong được các văn nghệ sĩ, nhà làm phim quan tâm quảng bá hình ảnh

Tối 10/3, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Cà Mau và Câu lạc bộ Cựu cán bộ quản lý điện ảnh tổ chức chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

Áo dài và di sản Cà Mau - Lan toả niềm tự hào tuổi trẻ

Sáng 8/3, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan các công trình văn hoá - lịch sử kết hợp ngoại khoá với chủ đề “Áo dài và di sản văn hoá”, nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026) và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chương trình thu hút hơn 100 học sinh tham gia, phần lớn là nữ sinh Trường THPT Bạc Liêu (phường Bạc Liêu).

Nguyên tiêu nhớ Bác

Đêm 3/3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 - năm 2026 với chủ đề “Nguyên tiêu nhớ Bác”. Khi tiết mục cuối cùng của chương trình khép lại, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Đỗ Ngọc Ẩn vẫn còn thấy lòng lâng lâng. Mạch cảm xúc theo đó cũng được nối dài trong từng nụ cười, ánh mắt, cái bắt tay của ông với những “khách tri âm” quanh mình.

Tăng cường quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật đến công chúng

Chiều 4/3, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam

Tối 3/3, tại Sân khấu công viên Hùng Vương, phường Tân Thành, diễn ra Chương trình nghệ thuật Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026, với chủ đề “Nguyên tiêu nhớ Bác”, do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức.

Sinh động, hấp dẫn giờ học di sản văn hoá

Ngày 28/2, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường THPT Hiệp Thành tổ chức chương trình ngoại khoá giáo dục văn hoá địa phương và ra mắt Câu lạc bộ “Du lịch xuyên Việt” tại Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Phúc khảo chương trình nghệ thuật tuyên truyền bầu cử

Ngày 28/2, Hội đồng nghệ thuật Nhà hát Cao Văn Lầu phúc khảo chương trình nghệ thuật tổng hợp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Miền quê giàu bản sắc văn hoá

Nép mình bên dòng kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu, nằm ngay phía Nam Quốc lộ 1, xã Vĩnh Mỹ A xưa (nay là xã Hoà Bình) hiện lên như bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết dân tộc và tôn giáo. Ðây không chỉ là vùng đất trù phú với những đầm tôm công nghiệp hiện đại mà còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hoá, tôn giáo và tinh thần hiếu học hiếm thấy.

Nâng niu từng khoảnh khắc

Xuất phát từ sở thích cá nhân, vốn ưa khám phá những miền đất mới và lưu lại phong cảnh thiên nhiên, nét độc đáo về văn hoá, sinh hoạt của người dân bản địa, cách đây 5 năm, chị Ðỗ Thị Thuận tìm đến lớp nhiếp ảnh nghệ thuật DLA tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt - Xô. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, cùng quá trình rèn luyện nghiêm túc, chị dần đam mê và bén duyên với bộ môn nghệ thuật của ánh sáng này.