Thứ bảy, 20-6-26 23:53:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đi cà phê để được... hát!

Báo Cà Mau

Đã từ lâu, việc giao lưu âm nhạc ở các quán cà phê không còn xa lạ gì tại Bạc Liêu. Đối với nhiều người yêu âm nhạc, hẹn nhau tại quán cà phê đôi khi không chỉ vì thèm vị đắng cà phê với mùi thơm lừng, mà tại đây họ còn có thể được hát và thả hồn vào những giai điệu du dương, sâu lắng.

Nhiều bạn trẻ thích thú khi được tham gia các đêm nhạc tại quán cà phê Nhà bên bến sông.

Điểm hẹn với âm nhạc

Đều đặn vào các buổi tối cuối tuần, quán cà phê Nhà bên bến sông  (Phường 2, TP. Bạc Liêu) đều chật kín chỗ ngồi. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ hoặc các gia đình có con nhỏ đến để được nghe nhạc và được… hát. Nhóm nhạc thường xuyên biểu diễn ở đây là Câu lạc bộ (CLB) Nhà bên bến sông, Lốc Band, Bụi Band với nhiều thành viên trẻ tuổi có năng khiếu về ca hát và diễn xuất. Với phong cách trẻ trung và sáng tạo, CLB Nhà bên bến sông thường xuyên tổ chức nhiều đêm nhạc đa dạng chủ đề, đầu tư về trang phục, cảnh trí. Có thể kể đến các đêm nhạc về chủ đề xuân - hạ - thu - đông, nhạc phim, nhạc indie rất trẻ trung, rồi còn có tình ca Trịnh Công Sơn, bolero trữ tình nhẹ nhàng, hoài niệm…

Bạn L.T thường xuyên đến uống cà phê, nghe nhạc và hát vào mỗi cuối tuần. Đối với bạn trẻ này, việc đi cà phê âm nhạc đã trở thành thói quen và là cách để bạn giải tỏa căng thẳng, tìm lại cho bản thân những giờ phút vui vẻ và thoải mái.

Không chỉ với người trẻ, người trung niên, cao tuổi cũng rất hứng thú giao lưu âm nhạc tại các quán cà phê. Có thể kể đến quán cà phê âm nhạc One (Phường 8, TP. Bạc Liêu) giao lưu hát với nhau mỗi tối với chủ đề tự do và tối thứ Sáu hằng tuần với chủ đề nhạc bolero. Với đa phần khán giả ở lứa tuổi trung niên, các đêm nhạc mang đến không khí du dương, sâu lắng với giọng ca của các ca sĩ “nghiệp dư”.

Không cầu kỳ về hình thức, không chuyên nghiệp trong biểu diễn, những đêm giao lưu âm nhạc tại các quán cà phê mang đến cho người tham gia những trải nghiệm rất thú vị bởi sự giản dị, gần gũi và những giờ phút thật sự thư giãn với âm nhạc.

Quán cà phê âm nhạc One là một trong những sân chơi thu hút những người trung niên tại TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.N

Vẫn “khát” sân chơi cho người yêu âm nhạc

Thực tế, việc giao lưu âm nhạc tại các quán cà phê đã xuất hiện khá lâu ở Bạc Liêu. Tuy nhiên, nhiều quán cà phê âm nhạc đã tạm dừng mô hình này vì gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục duy trì các đêm nhạc. Bởi để thu hút lượng khách cố định, các quán phải đầu tư về chủ đề đa dạng, thuê các nhóm nhạc biểu diễn, dàn dựng chương trình và nhiều chi phí khác phát sinh. Hiện nay vẫn có nhiều tụ điểm, quán cà phê tổ chức các đêm nhạc theo kiểu cuốn chiếu, “mì ăn liền” dẫn đến tình trạng giao lưu tự phát, hát karaoke, giành micro với nhiều bài hát thị trường làm giảm đi chất lượng và ý nghĩa của cà phê hát với nhau.

Bạn Minh Đường (Chủ nhiệm CLB Nhà bên bến sông) chia sẻ: “Là một người trẻ đam mê với nghệ thuật, tôi nhận thấy người yêu âm nhạc ở nhiều lứa tuổi đều rất cần những sân chơi hoạt động thường xuyên để được giao lưu và học hỏi. Ngoài ra, nhiều thể loại như nhạc rap, nhạc indie, nhạc kịch và diễn xuất cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích nhưng chưa có nhiều “đất” để biểu diễn và chưa được nhiều người biết đến. Chính vì vậy, tôi rất mong ngành chuyên môn sẽ quan tâm, tạo điều kiện để thành lập nhiều CLB với nhiều thể loại âm nhạc cho nhiều nhóm đối tượng tham gia”.

Có thể thấy rằng, dù hiện tại Bạc Liêu vẫn có nhiều sân chơi, tụ điểm giao lưu ca hát, tuy nhiên thực tế, các sân chơi ấy vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát và chưa thỏa mãn được nhu cầu của nhiều người. Những người yêu âm nhạc từ không chuyên đến chuyên nghiệp rất cần những sân chơi để có thể giao lưu và giữ lửa đam mê.

Thiết nghĩ, để phong trào văn hóa - văn nghệ ở Bạc Liêu ngày thêm phát triển, Sở VH-TT&DL cũng như địa phương cần quan tâm, hỗ trợ, tổ chức nhiều cuộc thi âm nhạc cho nhiều nhóm đối tượng từ trẻ đến trung niên để người yêu âm nhạc có sân chơi cọ xát, thử sức, góp phần tô điểm thêm nhiều gam màu sáng cho hoạt động văn hóa - văn nghệ của tỉnh nhà.

BÙI TUYẾT

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026