Chủ nhật, 28-6-26 23:17:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đi xem cải lương cuối tuần...

Báo Cà Mau

Nam Bộ là “cái nôi” của nghệ thuật Đờn ca tài tử và cũng là nơi sinh ra cải lương - một loại hình nghệ thuật gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu - vùng đất được mệnh danh là đất tài tử, đất cải lương - vào thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ, cải lương qua rồi thời hoàng kim. Thế nhưng, tôi cũng kịp giữ lại cho mình những kỷ niệm tuổi thơ gắn với loại hình nghệ thuật này.

Đó là những buổi đi xem diễn cải lương ở đình. Tôi được theo mẹ, theo bà chơi nhiều trò chơi của các gian hàng lô tô là chính, còn cải lương với tôi khi đó nghe rất... buồn ngủ. Suốt những ngày diễn ra lễ Kỳ yên, hầu như ngày nào tôi cũng đòi đi coi hát, thật ra là để tham gia các trò chơi. Nhưng không phải ai cũng như tôi. Tôi cảm nhận có rất nhiều người say mê cải lương mà lúc ấy chỉ có thể đi thưởng thức vào những dịp như vậy, vì chiếc tivi thời bấy giờ là tài sản ít người có được. Lễ Kỳ yên trở thành dịp được xem hát thỏa thích của rất nhiều người, nhiều thế hệ mê cải lương.

Cải lương với tôi dần trở thành một loại hình nghệ thuật quen thuộc, bởi dù muốn dù không, đã gắn liền một cách tự nhiên với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dù không mê nhưng những tiếng đờn lời ca đã ăn sâu vào tâm trí tôi như một phản xạ vô điều kiện. Rồi tôi bước vào đại học, rời quê hương để lên TP. Hồ Chí Minh học tập. Càng ngày tôi càng nhận ra nét đẹp văn hóa Nam Bộ đã thấm vào tâm trí tôi tự lúc nào, nhất là khi thấy những ấn phẩm, chương trình của trường nói về văn hóa Nam Bộ; và lòng tôi tràn đầy sự tự hào khi mình là người con miền Nam.

Vở cải lương “Phạm Lãi biệt Tây Thi” do Nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn. Ảnh: Nhật Quỳnh

... Khi trở về Bạc Liêu, tôi lại có dịp đi xem cải lương, nhưng lần này rất khác với những lần xem hồi tôi còn thơ bé. Ban đầu tôi đi và mang theo suy nghĩ sẽ không có nhiều người đi xem, cho tới khi lần lượt tất cả các dãy ghế của Nhà hát Cao Văn Lầu được khán giả lấp đầy!

Chương trình diễn ra cố định vào thứ Bảy hàng tuần với các vở cải lương được thay đổi liên tục và hoàn toàn miễn phí để phục vụ tất cả mọi người. Tôi được biết chương trình phục vụ nhằm mục đích để người dân tỉnh nhà có nơi thưởng thức cải lương cũng như tìm hiểu loại hình nghệ thuật này và để du khách đến với Bạc Liêu vào dịp cuối tuần có thêm một địa điểm trải nghiệm thú vị. Có thể thấy được sự nỗ lực đưa cải lương đến gần hơn với khán giả của Bạc Liêu, và hình ảnh nhà hát chật kín khán giả đã cho thấy hiệu quả nhất định của chương trình. Khi sân khấu vén màn bắt đầu diễn cảnh đầu tiên, nhìn thấy toàn cảnh sân khấu tôi hiểu được lý do Nhà hát thu hút khán giả. Sân khấu được xây dựng hiện đại, không gian thoáng mát, cảnh trí được trang bị nhiều yếu tố hỗ trợ nhưng vẫn giữ nguyên những đặc trưng vốn có của cải lương. Từ đó, sân khấu hàng tuần của Nhà hát không chỉ thu hút khán giả lớn tuổi mà còn cả những khán giả trẻ tuổi - thế hệ đóng vai trò bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này trong tương lai.

Mong rằng tới đây “cải lương cuối tuần” của Bạc Liêu sẽ còn “làm nên chuyện” cho sân khấu cải lương Nam Bộ, sân khấu cả nước nói chung và trở thành một sản phẩm du lịch thu hút mọi người, để du khách cứ đến Bạc Liêu là nán lại một đêm xem cải lương trong Nhà hát Cao Văn Lầu.

THANH MAI

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.