Thứ tư, 24-6-26 07:25:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Điều tích cực từ mạng xã hội

Báo Cà Mau

TikTok, Facebook, Zalo... từ lâu đã thành người bạn không thể thiếu của hầu hết chúng ta. Mỗi người, nếu có điện thoại thông minh thì hầu như ngày nào cũng lướt vào những trang này! Nói nghiện thì chưa hẳn nhưng đó đã trở thành thói quen, khó bỏ. Vấn đề là biết khai thác điều tích cực từ mạng xã hội để thế giới ảo khiến cuộc sống thật của mình đẹp hơn.

Một bài đăng truyền năng lượng sống tích cực cho mọi người của chị Kim Thư. Ảnh: Chụp màn hình từ Facebook

Tiếp thêm động lực sống

Không kết bạn Facebook quá nhiều, cho nên những bài đăng của chị Kim Thư (công tác ở Bảo hiểm xã hội tỉnh) trên trang Facebook cá nhân (nick name là Kim Thư Áo Dài) thu hút mấy trăm lượt like, thì đích thực là những cái like thật tâm! “Hành trình sau 18 năm” mới đây của chị, thu hút gần 300 lượt like. Không thật tâm sao được, khi những bài đăng của chị - một người sống chung, sống tích cực, sống lạc quan với bệnh hiểm nghèo suốt 18 năm dài - đã đủ truyền sức mạnh, ý chí, bản lĩnh cho những người đồng cảnh ngộ! Và kể cả những người khỏe mạnh càng biết trân trọng, gìn giữ sức khỏe, xem đó là thứ tài sản quý mình sở hữu được. Chị viết: “Đó là một chặng đường dài mà tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Chỉ khi mắc bệnh hiểm nghèo tôi mới biết quý mạng sống và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Mong sao tất cả những bệnh nhân ung thư sau thời gian điều trị, bệnh sẽ dần ổn định và có kết quả tốt như tôi!”. Và rất nhiều người như chị, khi đối mặt với bệnh tật thì tinh thần lạc quan, chiến đấu kiên cường đã giúp bản thân có thể tạo ra “phép màu” cho chính mình và thật sự tiếp thêm động lực sống, giúp những người khác có thể vượt qua nỗi sợ hãi bệnh tật.

Mạng xã hội với tính năng lan truyền nhanh còn giúp kết nối để kịp thời cứu giúp những hoàn cảnh cần sự san sẻ của cộng đồng. Sau khi Báo Bạc Liêu đăng trường hợp anh Trương Tấn Đạt (29 tuổi, Bí thư Chi đoàn ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) bị tai nạn đa chấn thương nghiêm trọng, hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình đang rất cần sự giúp đỡ, thông tin này đã được nhiều bạn chia sẻ lên Facebook. Dĩ nhiên sau đó, những thông tin ấy đã kết nối được nhiều tấm lòng thiện nguyện. Theo cách như vậy, những hoàn cảnh cần tiếp thêm động lực sống cả về tinh thần lẫn vật chất đã được mọi người cùng san sẻ, tiếp giúp.

Chia sẻ thông điệp đẹp

“Một ngày nọ, khi lòng ngổn ngang bao phiền muộn từ cuộc sống, từ gia đình, tôi đã nhận được một bài viết đăng trên Facebook từ một người bạn. Người bạn ấy gửi tôi kèm dòng tin nhắn: “Một lần đến nhân gian, hãy rực rỡ bạn nhé”. Khi đọc bài ấy, bỗng dưng tôi biết trân trọng hơn từng phút giây được sống, tôi đã bớt trách móc, than phiền, và cảm thấy yêu những điều xung quanh mình, biết sống vị tha hơn”. Một bạn trẻ đã chia sẻ với người viết như thế khi được hỏi: Facebook có gì lợi ích cho bạn?

Thế là, bài đăng “Cho em một ngày” trên trang Facebook mang tên Tony Buổi Sáng lại được bạn trẻ này chia sẻ tiếp tục, bởi bạn muốn lan truyền thông điệp hữu ích này đến với mọi người. Ngay ở đoạn vào bài đã cuốn hút người ta vào đọc “Ngày đầu vào lớp môn Triết ở Đại học bên Mỹ, thầy giáo ra đề bài “Hãy viết một di chúc”. Ông nói, các bạn phải nghĩ đến việc viết di chúc cho ngày đó, để tránh mọi rắc rối mình có thể gây ra cho người còn sống... Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào với bất cứ ai, một cách khách quan mà nói, chúng ta không nên sợ hãi mà phải chuẩn bị thật tốt. Biết một ngày mình sẽ qua đời, thì những ngày còn sống sẽ không lãng phí vô chuyện không đâu, và nhất là, phải sống trung trinh tử tế, lấy nhân cách làm di sản cho con, cho cháu, cho người thân. Làm sao đó để khi trăm năm, họ nhắc lại tên mình, với sự yêu mến và kính trọng. Người ta “vô cùng thương tiếc” một cách thật lòng chứ không phải chỉ là một câu sáo rỗng trên cáo phó điếu. Đóa hoa nào cũng bắt đầu từ hạt giống rồi nẩy mầm, thành cây, thành hoa, rồi trở về với đất. Đến nhân gian một lần, hãy tỏa hương và rực rỡ”.

Chịu khó tìm, bạn sẽ thấy được Facebook có những trang vào đọc thì “không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc” như: “Sống tích cực mỗi ngày”, “Đơn giản và tối giản”, “Điều nhỏ xíu xiu”... Những đoạn clip thật ngắn trên TikTok có những cái rất vô bổ, thậm chí khiếm nhã, nhưng cũng không ít đoạn tuy ngắn nhưng là những giáo lý sâu sắc về đạo đức, nhân phẩm con người, những lời khuyên về sức khỏe, tránh xa những điều nguy hại đến bản thân...

Trên thế giới mạng xã hội bao la thông tin đó, nội dung tạp nhạp tràn lan nhưng điều tích cực cũng đầy. Chọn lọc đúng cũng chính là cách tưới mát khu vườn tâm hồn, làm phong phú đời sống tinh thần và giúp ta sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn.

CẨM THÚY

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.