Thứ sáu, 8-5-26 00:50:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đôi điều về… cà phê vỉa hè

Báo Cà Mau

Hiện nay, trên địa bàn TP. Bạc Liêu đang nở rộ những quán cà phê vỉa hè với đủ phong cách và rất được mọi người ưa chuộng. Uống cà phê để bắt đầu một ngày mới, gặp gỡ bạn bè; có người ngồi cà phê vỉa hè một mình để thả trôi cảm xúc theo phố xá nhộn nhịp, đông vui…

Tôi có quen nhóm bạn khoảng 10 người, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đều cùng chung sở thích ngồi uống cà phê vỉa hè. Mọi người thường hẹn gặp nhau vì công việc hay đôi khi chỉ để tán gẫu. Khi thì hẹn nhau tại các quán cà phê vỉa hè ở khu vực Quảng trường Hùng Vương, khi thì đối diện siêu thị Co.opmart hoặc dọc theo đường hàng me... Những quán cà phê vỉa hè được nhóm bạn tôi lựa chọn đều không ngoài mục đích là sự thoải mái và tiện lợi.

Một góc cà phê vỉa hè ở Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: H.H

Vài năm trở lại đây, cà phê vỉa hè ngày càng nở rộ trên địa bàn TP. Bạc Liêu và các trung tâm xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chỉ cần cái tủ để thức uống và vài bộ bàn ghế là đã thành một quán cà phê vỉa hè rồi. Có nơi, buổi chiều bán quán nhậu nhưng buổi sáng cũng tranh thủ đặt mấy chiếc bàn ra vỉa hè bán cà phê. Vậy mà khách vẫn ghé vào tấp nập. Đa số quán cà phê vỉa hè đông đúc từ khoảng 5 - 7 giờ sáng mỗi ngày, rồi thưa dần theo ánh nắng lên và lại đông lên vào buổi chiều kéo dài cho đến 22 giờ khuya. Lý do mà người ta yêu thích cà phê vỉa hè rất đơn giản. Đối với một số người, đó là cách giải khát tiện lợi và… tiết kiệm! Một lý do nữa khiến những nơi này thu hút khách hàng là không kén khách. Mọi tầng lớp, từ xe ôm, bán vé số cho đến những thanh niên ăn mặc bảnh bao, sang trọng đều có thể ghé vào làm ly cà phê để bắt đầu một ngày mới hoặc thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Đến nơi đây, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. Đặc biệt, đối với những người có tâm hồn nghệ sĩ, đôi lúc một quán cà phê vỉa hè nào đó sẽ tạo cảm hứng để sáng tạo nên những tác phẩm hay và ý nghĩa. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sở thích của quý ông mà còn trở thành nơi các chị em ngồi “tám chuyện” với nhau. Chị Nguyễn Thị Loan (phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Hễ rảnh rỗi là tôi lại ra mấy quán cà phê vỉa hè ở khu vực Quảng trường Hùng Vương vừa để nhâm nhi cà phê, vừa để gặp gỡ bạn bè. Tôi thích phong cách cà phê như thế này vì tạo cho bản thân tôi cảm giác thư thái, hòa mình với khung cảnh thiên nhiên”. Không chỉ tạo sự thoải mái, có ông anh đã tâm sự với tôi rằng, nhờ đi cà phê vỉa hè mà anh có cơ hội quen biết nhiều người thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Nhờ đó, nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích phục vụ cho công việc của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những cái hay thì cà phê vỉa hè vẫn còn tồn tại một số bất cập. Đó là việc đậu xe lấn chiếm lòng lề đường; tình trạng xả rác bừa bãi diễn ra nhan nhản, nhất là ly giấy, ống hút và vỏ thuốc lá quăng vung vãi khắp nơi gây mất mỹ quan đô thị… Đó là những hình ảnh không đẹp ở các quán cà phê vỉa hè hiện nay.

Cà phê vỉa hè được nhiều người xem là điểm đến lý tưởng cho một cuộc hẹn hò, tụ họp cùng người thân, bè bạn, đồng nghiệp. Vấn đề là những người tham gia vào không gian này (chủ quán lẫn khách hàng) phải biết giữ vệ sinh chung để giữ gìn nét đẹp văn minh đô thị.

Huỳnh Hiếu

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.