Thứ năm, 2-7-26 21:34:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đổi mới hoạt động văn hóa - văn nghệ thích ứng với dịch COVID-19

Báo Cà Mau

Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, phong trào văn hóa - văn nghệ (VH-VN) cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Song, ngành Văn hóa vẫn đang nỗ lực để khôi phục, đổi mới hoạt động nhằm giữ vững phong trào.

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) trong một buổi sinh hoạt (ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát).

Khó khăn chồng chất

Hoạt động VH-VN của các câu lạc bộ (CLB) cấp huyện, tỉnh đều bị dịch COVID-19 làm ảnh hưởng. Từ đó, chất lượng của nhiều phong trào bị giảm đáng kể. Hầu hết các CLB đều hoạt động cầm chừng, thậm chí rơi vào tình trạng đóng băng. Ông Trương Quốc Lâm - Trưởng phòng VH-TT huyện Đông Hải, cho biết: “Hiện tại nhiều CLB đờn ca tài tử (ĐCTT) chỉ còn duy trì bằng cách phục vụ các đám tiệc theo yêu cầu. Sinh hoạt định kỳ như trước thì rất khó”.

Bên cạnh đó, hầu hết các Trung tâm VH-TT huyện, thị xã đều có điểm chung là thiếu kinh phí hoạt động. Dịch bệnh hoành hành đã tác động không nhỏ đến đời sống Nhân dân, trong đó có các ca sĩ, nghệ nhân, thành viên các CLB nghệ thuật, ĐCTT. Chính vì thế, chất “tài tử”, ca hát vì đam mê đã vơi đi ít nhiều bởi gánh nặng mưu sinh.

Thêm một khó khăn nữa là điều kiện, môi trường hoạt động hạn chế. Vì dịch bệnh không thể tập trung đông người nên khó tổ chức các cuộc thi, hội diễn..., từ đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng phong trào VH-VN tỉnh nhà.

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu tập luyện tuồng cải lương để phục vụ khán giả theo hình thức trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Bạc Liêu.​ Ảnh: H.T

Nâng chất đồng bộ

Nâng chất hệ thống các CLB VH-VN là một trong những kế hoạch trọng tâm của Trung tâm Văn hóa tỉnh từ bây giờ và những năm sắp tới. Tiếp tục nhập cuộc với hình thức đa dạng, vừa tạo sân chơi vừa khai thác, phát huy và chăm bồi lực lượng trẻ để bổ sung cho hoạt động phong trào ở cơ sở, chính là nhiệm vụ then chốt.

Ông Văn Công Diệp - Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Thông tin và Gia đình (thuộc Sở VH-TT-TT&DL), cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo nâng chất hoạt động của các CLB ĐCTT toàn tỉnh theo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ vừa ban hành. Theo đó, sẽ tổ chức 6 lớp hướng dẫn 20 bản Tổ ĐCTT tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh”.

Toàn tỉnh hiện có hàng trăm CLB ĐCTT ở cơ sở. Tuy nhiên, hiện tại chỉ một số ít CLB phát huy hiệu quả ở những nơi hội đủ điều kiện, nhất là có những người thật sự tâm huyết, đam mê, cùng sự quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện của địa phương. Để nâng chất và duy trì hoạt động của các CLB này, việc quan tâm định hướng sinh hoạt của các cấp là cần thiết, nhằm từng bước định hình nội dung, nâng cao chất lượng một cách đồng bộ.

Song song đó, hoạt động nghệ thuật của các CLB, đặc biệt là CLB ĐCTT cần nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để kích thích phong trào ở địa phương, tạo nên những sân chơi bổ ích, lành mạnh. Thêm một đề xuất khác nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh mà vẫn duy trì được phong trào, đó là tổ chức giao lưu trực tuyến các đội, nhóm vừa để trao đổi nghiệp vụ, vừa giữ được chất lượng phong trào văn nghệ ở địa phương. Có như vậy, những sáng tác mới, mang hơi thở cuộc sống hiện đại, những chủ đề thời sự của địa phương như: phòng, chống COVID-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... vẫn được lan tỏa, đem đến những “món ăn tinh thần” ý nghĩa cho Nhân dân.

Ngọc Trân

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.