Thứ bảy, 9-5-26 21:12:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đội văn nghệ Khmer chùa Đìa Muồng: Góp phần giữ gìn âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc

Báo Cà Mau

Nếu có dịp về tham quan chùa Đìa Muồng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long), ngoài được chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo, những tán cây cổ thụ xanh tươi, rợp bóng, sẽ còn được thưởng thức âm nhạc truyền thống hấp dẫn của đồng bào dân tộc do Đội văn nghệ Khmer chùa Đìa Muồng (gọi tắt là Đội văn nghệ) biểu diễn. Việc thành lập đội văn nghệ đã góp phần rất lớn trong việc giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc.

Lễ ra mắt Đội văn nghệ Khmer chùa Đìa Muồng (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long). Ảnh: M.H

Đối với đồng bào Khmer, âm nhạc từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần. Tất cả các lễ hội, lễ nghi (tôn giáo, tín ngưỡng)… đều không thể thiếu những điệu múa, lời ca. Nhận thấy tầm quan trọng của âm nhạc, và được sự ủng hộ, đề xuất từ phía Trung tâm VH-TT huyện Phước Long, nghệ nhân Lý Phát cùng một số người có tâm huyết đã thành lập nên Đội văn nghệ của chùa. Mới hoạt động hơn một tháng nay, nhưng đội đã thu hút 30 thành viên tham gia. Các thành viên đa số là con em đồng bào Khmer có năng khiếu múa hát, tuổi đời từ 15 - 19. Nơi đây, đã trở thành “mái nhà chung” để các thành viên quây quần bên nhau, mang điệu múa, lời ca phục vụ mọi người. Với lịch tập luyện 1 buổi/tuần, cùng sự hỗ trợ đắc lực của các nghệ nhân đến từ Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, Đội văn nghệ đã có sự tiến bộ rõ rệt. Nhờ đó, các diễn viên ngày càng thêm tự tin khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Em Huỳnh Sơn Thị Tú Nhi (12 tuổi) chia sẻ: “Từ nhỏ em đã yêu thích những bài hát và các điệu múa của dân tộc mình. Nay có cơ hội được học, em cảm thấy rất vui. Tuy lúc đầu hơi khó, nhưng sau một thời gian luyện tập, mọi người đã khen em có nhiều tiến bộ”.

Đội văn nghệ có khá nhiều thành viên hát hay, múa đẹp, đàn giỏi. Trong buổi lễ ra mắt đội vào hồi tháng trước, chúng tôi thật sự ấn tượng với phong cách trình diễn của em Nguyễn Lý Thùy Dương (14 tuổi). Mặc dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng em lại có phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp, giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng và múa nhuần nhuyễn, hòa hợp với lời ca khiến nhiều khán giả phải trầm trồ khen ngợi. Bà Sơn Thị Kim (60 tuổi) bộc bạch: “Nhà tôi cách chùa khoảng 5 cây số. Trước kia, vào những ngày lễ, khi chưa có Đội văn nghệ, tôi chỉ đến cúng chùa, lạy Phật, dâng cơm cho các sư rồi về. Nay chùa có Đội văn nghệ, mỗi khi đến chùa lạy Phật, dâng cơm xong là tôi hay nán lại để xem múa hát, ôn lại những làn điệu truyền thống của dân tộc mình”.

Việc thành lập Đội văn nghệ là tín hiệu đáng mừng, cho thấy được sự quan tâm của ngành chức năng, chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc. Điều này còn góp phần phục hồi, gìn giữ và lưu truyền âm nhạc độc đáo của người Khmer. Nghệ nhân Lý Phát, Đội trưởng đội văn nghệ, cho biết: “Mặc dù thành lập không lâu, nhưng Đội văn nghệ hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trau dồi lời ca tiếng hát ngày một tốt hơn. Đồng thời mong rằng, ngành chức năng cần có nhiều chính sách hỗ trợ để thế hệ trẻ người dân tộc Khmer được tham gia học tập, yên tâm phục vụ lâu dài”.

HUỲNH HIẾU

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.