Thứ sáu, 8-5-26 01:37:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đờn ca tài tử vui xuân

Báo Cà Mau

Trong những ngày đón chào năm mới, nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc được các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức khiến cho mùa xuân thêm rộn rã niềm vui. Trong đó, các hội thi, chương trình giao lưu, liên hoan đờn ca tài tử (ĐCTT) lại mang một âm hưởng, sắc màu riêng, thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo tài tử, người mộ điệu.

Như một thông lệ, cứ đến tết Nguyên đán là ngành Văn hóa từ tỉnh đến cơ sở lại triển khai kế hoạch văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân. Ngoài các thể loại mang sinh khí vui tươi như: tân nhạc, hài kịch, nhảy hiện đại… thì ĐCTT là “món ăn” hấp dẫn và không thể thiếu trong “bữa tiệc” văn nghệ đầu xuân.

Lãnh đạo TP. Bạc Liêu và Cửa hàng trang trí nội thất Kim Anh tặng thiết bị âm thanh để các CLB ĐCTT phục vụ dịp tết. Ảnh: H.T

Từ mùng 2 -  4 tết hàng năm, giới tài tử Bạc Liêu lại được góp mặt, tranh tài trong chương trình liên hoan ĐCTT xuân. Liên hoan sẽ diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương (phường 1, TP. Bạc Liêu) với chủ đề “Tài tử du xuân”. Tại đây, trên 300 tài tử chuyên nghiệp trong tỉnh đến từ 20 câu lạc bộ (CLB) sẽ thể hiện ngón đờn mượt mà, giọng ca mùi mẫn để cùng cống hiến trong chương trình với gần 450 tiết mục ĐCTT. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm CLB ĐCTT tỉnh, cho biết: “Liên hoan là hoạt động văn nghệ độc đáo được diễn ra thường niên vào dịp tết. Mục đích của liên hoan nhằm tạo sân chơi cho tài tử vui xuân, đồng thời dùng lời ca, tiếng đờn để mừng năm mới, mừng thành tựu của tỉnh trên đường phát triển. Điểm mới của liên hoan năm nay là các đội phải thể hiện tốt các nội dung như: chất lượng biểu diễn tốt; tính thẩm mỹ trong trang trí sân khấu, trang phục cao; thu hút khán giả thưởng thức, giao lưu. Qua đó, liên hoan sẽ kích thích tinh thần cống hiến của các tài tử, mang đến mùa xuân những món quà thật ý nghĩa”.

Cùng với chương trình văn nghệ cấp tỉnh, các địa phương cũng tổ chức những “bữa tiệc” ĐCTT xuân truyền thống. Đơn cử như TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các CLB ĐCTT phường, xã củng cố lực lượng đờn - ca, đầu tư trang thiết bị, xây dựng chương trình phục vụ tết. Đặc biệt, mới đây Trung tâm VH-TT TP. Bạc Liêu vừa tổ chức đêm giao lưu ĐCTT đón chào năm mới 2016. Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi với sự tham gia của những tài tử chuyên và không chuyên (cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh). Anh Huỳnh Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm VH-TT TP. Bạc Liêu, cho biết: “Từ nay đến tết Nguyên đán, Trung tâm sẽ phối hợp với các phường, xã liên tục tổ chức các chương trình, đêm diễn ĐCTT. Không những tạo được sân chơi nghệ thuật để giới tài tử, bà con vui xuân, các chương trình còn góp phần củng cố chất lượng phong trào, chung tay với các địa phương trong tỉnh bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc”.

Các địa phương: Đông Hải, Hồng Dân, Hòa Bình, Giá Rai cũng đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức, thành lập tiểu ban phục vụ, chỉ đạo các CLB tích cực tập luyện… để chương trình năm nay diễn ra thành công, tạo được không khí xuân ấm áp, an vui cho mọi người và mọi nhà. “Ở quê nên bà con không có điều kiện thưởng thức những chương trình nghệ thuật mừng xuân của tỉnh. May mà năm nào huyện, xã cũng tổ chức giao lưu ĐCTT để bà con trong ấp vui chơi và thưởng thức thỏa thích trong mấy ngày tết. Cũng nhờ vậy, xuân nào tài tử và bà con miệt vườn cũng được hưởng một mùa xuân trọn vẹn niềm vui”, tài tử Huỳnh Văn Chà (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) phấn khởi cho biết.

Trong hơi thở của đất trời vào xuân, những giai điệu ngọt ngào và du dương của ĐCTT đang và sẽ làm cho lòng người thêm phấn khởi. Với sự rộn ràng và hấp dẫn của các chương trình ĐCTT, mùa xuân Bính Thân 2016 trên quê hương Bạc Liêu sẽ ngập tràn sắc màu và niềm vui.

HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.