Thứ năm, 7-5-26 16:49:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Du lịch Bạc Liêu: Một chặng đường khởi sắc

Báo Cà Mau

Từ điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất ban đầu hầu như chưa có gì…, sau 20 năm xây dựng và phát triển, du lịch Bạc Liêu đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Thành tích ấy đã nói lên những nỗ lực rất đáng trân trọng của ngành Du lịch nói riêng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nói chung.
Khi Bạc Liêu được chia tách từ tỉnh Minh Hải, xuất phát điểm của ngành Du lịch gần như… bằng không! Các địa điểm du lịch, hệ thống dịch vụ… không đáp ứng kịp xu thế phát triển. Trong suốt chặng đường tìm hướng đi riêng cho mình, tỉnh đã miệt mài nỗ lực đưa du lịch Bạc Liêu phát triển lên vị trí mới. Và 20 năm trôi qua, thành quả có được ngày hôm nay như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ấy.

Du khách tham quan công trình điện gió Bạc Liêu. Ảnh: N.V

Nếu năm 1997, doanh thu du lịch chỉ đạt khoảng 50 tỷ đồng, thì năm 2016 đã đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần. Lượng khách du lịch đến Bạc Liêu mỗi năm đều tăng, năm 1997 chỉ có gần 50.000 lượt người, thì năm 2016 đã đón trên 1,2 triệu lượt người, tăng hơn 20 lần. Tổng doanh thu dịch vụ, du lịch tính trong vòng 20 năm đạt hơn 5.000 tỷ đồng (tăng trung bình hàng năm là 13,6%). Và tính đến thời điểm hiện tại, Bạc Liêu đã đón khoảng 6,2 triệu lượt khách (tăng trung bình hàng năm là 16,5%), trong đó có khoảng 200.000 lượt khách quốc tế... Dẫn ra vài số liệu để thấy rằng du lịch Bạc Liêu đã chuyển mình một cách ngoạn mục! Đạt được những kết quả ấy chính là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, mà tiêu biểu nhất là việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 02 về đẩy mạnh phát triển du lịch; sự phối hợp của các ngành, các địa phương; sự nỗ lực của toàn thể nhân dân Bạc Liêu theo phương châm “người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch”.
Sau 20 năm, diện mạo du lịch Bạc Liêu đã hoàn toàn đổi mới. Cụ thể là địa điểm du lịch cũ được trùng tu, tôn tạo khang trang; hàng loạt công trình văn hóa, du lịch mới được xây dựng; nhiều dịch vụ du lịch ra đời... đã tạo ra các sản phẩm độc đáo, hấp dẫn du khách. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 40 khu du lịch, điểm tham quan. Trong đó, có 8 địa điểm được công nhận là tiêu biểu ĐBSCL (toàn khu vực ĐBSCL có 33 điểm tiêu biểu, Bạc Liêu chiếm số lượng nhiều nhất) gồm: Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, cụm nhà Công tử Bạc Liêu, khu du lịch nghỉ dưỡng Nhà Mát, Nhà hàng - Khách sạn Bạc Liêu và Khu Quán âm Phật đài. Nhìn vào cơ sở hạ tầng mà Bạc Liêu xây dựng được sau 20 năm, nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên. Họ nhận định rằng du lịch Bạc Liêu có nhiều thứ để thưởng thức, đẹp và hoành tráng hơn trước rất nhiều!
Từ các sản phẩm du lịch độc đáo đã giúp ngành Du lịch đạt được bước tiến dài trong tiến trình quảng bá, xúc tiến du lịch, cũng như liên kết phát triển du lịch vùng và cả nước. Hình ảnh Bạc Liêu ngày càng in đậm trong mắt bè bạn phương xa thông qua chương trình liên kết du lịch ĐBSCL “1 điểm đến - 4 địa phương +”; thông qua những sự kiện VH-TT&DL với quy mô cấp vùng, quốc gia và quốc tế được Bạc Liêu đăng cai tổ chức thành công, như: Giải quần vợt, Judo quốc tế, giải quần vợt quốc gia; giải bóng chuyền quốc gia; vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015... Đặc biệt là đã tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần đầu tiên vào năm 2014 rất ấn tượng, đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Nam bộ.
Nhìn lại chặng đường 20 năm có thể thấy, du lịch Bạc Liêu từ bước chập chững nay đã vươn mình đón luồng gió mới trong thời hội nhập và phát triển.
Ngọc Vũ 

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.