Thứ bảy, 7-2-26 02:32:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia đình - trường học đầu tiên của mỗi người

Báo Cà Mau

“Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”.

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu, vì ở đó một con người được sinh ra. Và tình yêu trong gia đình cũng không bao giờ kết thúc, vì ít nhất ở đó có sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con. Chính vì thế, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho mỗi con người. Không thể tìm ở đâu, một tình yêu chân thành và không-đánh-đổi như tình yêu thương giữa những người thân ruột rà trong một gia đình đúng nghĩa. Từ đó, gia đình cũng là chiếc nôi ấm, là trường học đầu đời và cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của mỗi con người.

Đại gia đình hạnh phúc của chú Nguyễn Phúc Tài (phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Nguyễn Hiền

Cha mẹ - tấm gương sáng cho con

Nơi gắn bó đầu tiên của con người chính là chiếc nôi gia đình. Người gần gũi, cận kề hàng ngày với chúng ta chính là cha mẹ. “Cây xanh thì lá cũng xanh/ Cha mẹ hiền lành để đức cho con”,  câu ca dao này cho thấy ông bà ta quan niệm rằng, cho con núi tiền, vàng bạc cũng không bằng ăn ở hiền lành để tạo phúc cho con. Không biết có tạo phúc hay không, nhưng cha mẹ hiền lành, sống có đạo đức trước hết chính là tấm gương sáng để giáo dục con.

Không khó để tìm những gia đình văn hóa, gia đình hiếu học kiểu mẫu ở Bạc Liêu. Mẫu số chung ở những gia đình này chính là tấm gương sáng của cha mẹ - những người thầy đầu tiên của con cái.

Gia đình của chú Nguyễn Phúc Tài (phường 7, TP. Bạc Liêu) là một điển hình như thế. Vợ chồng chú là người gốc Ninh Bình, vào Bạc Liêu năm 1976 theo diện cán bộ miền Bắc tăng cường. Chú nguyên là Phó Giám đốc Công ty chăn nuôi, sau là Chi cục trưởng Chi cục Thú y của tỉnh. Chú cũng là Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Ninh Bình tỉnh Bạc Liêu. Những năm tháng mới vào Bạc Liêu, hai vợ chồng đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng chính tình yêu thương trong mái  ấm gia đình; phong thái chính trực, vai trò rường cột của người chồng - người cha; đức chịu thương chịu khó, tấm lòng bao la của người vợ - người mẹ đã giúp gia đình chú trở thành chiếc nôi ấm, trường học khuôn mẫu đầu đời cho những người con. Con gái, con rể của chú Tài đều là những người thành đạt và là những con, cháu thảo hiền. Có thể kể đến TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh là một trong những giảng viên ưu tú của Trường đại học Cần Thơ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận văn học (của Trường đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh) đạt loại xuất sắc, ở tuổi đời 35; chị Nguyễn Thị Tình, nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm và hiện là Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Bạc Liêu). Những người con còn lại của chú đều là cán bộ, giảng viên, giáo viên công tác tốt ở cơ quan, đơn vị - thành đạt ngoài xã hội lẫn thành công trong xây dựng mái ấm gia đình.

Gia đình là ngôi trường đầu tiên giáo dục nhân cách cho con người. Tuy không có sách vở, giáo án, nhưng tấm gương của cha mẹ, sự giáo dục đúng cách và đúng hướng có tác động mạnh mẽ đến việc “đào tạo” những học trò xuất sắc, những công dân gương mẫu cho xã hội. Cha mẹ giáo dục con cái bằng tình yêu thương. “Dạy con từ thuở còn thơ”, cha mẹ gần gũi, quan tâm từng cử chỉ, hành vi nhỏ nhất của con để kịp thời uốn nắn. Trẻ nhỏ thường bắt chước người lớn. Sống nhân hậu, nghĩa tình, biết kính trên nhường dưới, vợ chồng thuận hòa, thống nhất trong cách dạy dỗ con cái sẽ tạo ra những học trò - đứa con ngoan hiền. Cha mẹ dạy con thành “nhân” trước khi bước chân vào trường học, xã hội để thành “tài”.

Đừng đổ lỗi “con hư tại…”

Dân gian có câu “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Ngày nay, quan niệm ấy đã lạc hậu, nhưng xét về hoàn cảnh khi ra đời câu nói thì âu cũng có phần đúng. Đó là khi phụ nữ chỉ tề gia nội trợ, chưa tham gia công tác xã hội như bây giờ. Vợ ở nhà quán xuyến trong ngoài và phụ trách nuôi dạy con cái, chồng chỉ lo việc kiếm tiền. Nên “con dại cái mang”, con hư thì người ta đổ thừa do mẹ không dạy dỗ. Thế nhưng thời đại ngày nay, không thể đổ thừa “tại mẹ” dù mẹ vẫn là người gần gũi, chăm sóc con cái trong gia đình. Trách nhiệm dạy dỗ con cái phải thuộc về cả chồng lẫn vợ. Dạy con thế nào còn đòi hỏi những kỹ năng nhất định, đây cũng là vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm để gia đình thật sự là tế bào lành mạnh cho xã hội. Nghiêm khắc nhưng không quá áp đặt, yêu thương nhưng không quá nuông chìu. Cha mẹ có trách nhiệm định hướng tương lai cho con nhưng phải thấu hiểu năng lực, sở thích của con mình. Hãy luôn là bạn của con trước khi là cha mẹ. Đừng dùng luận điệu so sánh “con người ta” thế này, thế kia mà áp đặt trong dạy dỗ con mình…

Những hội thảo về kỹ năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái ngày một nhiều. Nhưng tình trạng báo động về những hành vi, suy nghĩ, lối sống lệch chuẩn đạo đức ở trẻ vị thành niên vẫn đang là vết thương nhức nhối trong đời sống đương đại. Đó là những thảm án đau lòng con giết cha mẹ vì nghiện game (trò chơi điện tử), là những cái chết trẻ khi sa chân vào tệ nạn xã hội, là những học trò ngồi thâu đêm suốt sáng ở quán Internet, là những nữ sinh nạo phá thai khi tuổi đời còn non trẻ… Những vấn nạn trên chỉ là một góc tối của xã hội nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của một thế hệ tương lai của đất nước.

Có một câu châm ngôn nhắc chúng ta trong việc giáo dục con cái, đơn giản thế này: “Đừng gây bất lợi cho con bạn bằng việc cho chúng cuộc sống dễ dàng”. Cuộc sống dễ dàng ấy là sự thiếu quan tâm của cha mẹ, vì tất bật công việc, mải mê kiếm tiền. Hoặc, sự nuông chìu quá mức, cho con sống trong giàu sang mà không dạy dỗ con nên người cũng là đang tạo ra một “cuộc sống dễ dàng”. Và hậu quả, “gây bất lợi” cho con chính là lối sống ỷ lại, phụ thuộc, trông chờ; tiêu cực hơn là sa đà vào những con đường tội lỗi. Ngày nay, không hiếm trường hợp cha mẹ bận bịu đến mức ở nhà thì giao việc trông nom con cho người giúp việc, ở trường thì khoán trắng cho thầy cô. Trong khi đó, xã hội ngày một tiến bộ nhưng mặt trái lại đầy rẫy cạm bẫy đối với một đứa trẻ mới lớn.

Theo thống kê của ngành chức năng, từ tháng 10/2017 - 11/2018 toàn tỉnh đã thụ lý hơn 3.200 vụ và giải quyết hơn 3.100 vụ ly hôn. Tình trạng ly hôn ở những gia đình trẻ ngày một tăng. Hạnh phúc gia đình không vững bền làm khuyết đi những tổ ấm yêu thương - ngôi trường đầu đời của con trẻ. Người ta vẫn tranh cãi với nhau về sự chọn lựa khi đứng trước bờ vực ly hôn: chấp nhận hy sinh cái tôi để vì con mà chung sống hay “chia tay sớm bớt đau khổ”, đừng vì con mà níu kéo để rồi chúng vẫn không cảm nhận được gia đình là tổ ấm. Mỗi người sẽ có cách nghĩ riêng, nhưng thiết nghĩ, đừng để “hôn nhân là mồ chôn tình yêu” như một quan niệm cực đoan đã “phán” như thế! Hôn nhân hãy là nơi tình yêu được nhân lên, hôn nhân chỉ bắt đầu khi tình yêu thật sự chín chắn.

Gia đình hãy là nơi vun đắp tình yêu. Vợ chồng cùng nhau vun vén hạnh phúc, lan tỏa tình yêu thương để tạo thành chiếc nôi ấm, ngôi trường hạnh phúc đầu đời giáo dục con nên người. “Tình yêu thương của cha mẹ là ánh sáng soi đường cho sinh mệnh trẻ thơ”. Bằng tình yêu thương, bằng thái độ sống tử tế, cha mẹ chính là tấm gương sáng để hình thành nhân cách cho con trẻ - nền tảng quan trọng của một con người.

Cẩm Thúy

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.