Chủ nhật, 28-6-26 10:12:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giai điệu kết nối: Sân chơi mới cho người yêu âm nhạc

Báo Cà Mau

Sôi động, lôi cuốn và chỉn chu là cảm nhận của người xem khi trải qua những giờ phút thư giãn với đêm nhạc “Giai điệu kết nối” vừa qua tại Rạp hát Cao Văn Lầu (gần chợ đêm). Chỉ mới tổ chức đêm diễn đầu tiên nhưng “Giai điệu kết nối” đã làm thỏa mãn cả phần nghe lẫn nhìn cho người yêu âm nhạc.

Thỏa niềm đam mê

Tham gia biểu diễn đêm nhạc này tại Rạp hát Cao Văn Lầu, Lâm Hoài Hiển - sinh viên Khoa Thanh nhạc, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu chia sẻ: “Em từng biểu diễn ở nhiều tụ điểm, sân khấu giao lưu âm nhạc, nhưng lần này có cảm giác rất mới lạ vì nhiều cô chú, anh chị khiêu vũ ở phía dưới với những bước nhảy điêu luyện, hiện đại khiến em biểu diễn “máu lửa” hơn rất nhiều”.

Sau khi thả hồn vào bài hát “Ai đưa em về”, cô Phương Hiếu (67 tuổi, Phường 7, TP. Bạc Liêu) cũng bày tỏ: “Ca hát là sở thích của tôi, nên khi được mời tham gia “Giai điệu kết nối” là tôi đồng ý ngay. Ca hát làm tôi thêm yêu đời, trẻ trung hơn”.

“Giai điệu kết nối” được tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa (TTVH) tỉnh, nhằm mang lại sân chơi bài bản, chính quy cho người yêu âm nhạc. Những tiết mục từ sôi động đến sâu lắng, nhiều giọng ca không chuyên nhưng dạt dào cảm xúc, cùng những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển... tất cả tạo nên một đêm nhạc đặc sắc, ý nghĩa với người yêu âm nhạc từ già đến trẻ. Để đêm nhạc đạt chất lượng, từ 14 giờ chiều Chủ nhật, các cô chú, anh chị đã đến đăng ký và tập trước với nhạc công. Với sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị và dàn dựng, “Giai điệu kết nối” đã có một khởi đầu suôn sẻ, ấn tượng.

Các tiết mục thêm sinh động hơn với những màn khiêu vũ đẹp mắt. Ảnh: T.N

Định hình sân chơi âm nhạc

Hiện nay, địa bàn TP. Bạc Liêu không thiếu những câu lạc bộ, điểm hẹn ca hát cho người yêu âm nhạc vào mỗi tối. Thể loại nhạc ở những điểm hẹn này rất phong phú, từ dân ca, bolero, nhạc cách mạng đến nhạc trẻ, nhạc vũ trường… Đa dạng thể loại và lứa tuổi nào cũng có thể hát, nên đôi khi nhiều người biểu diễn những bài hát bắt “trend”, hát theo xu hướng các thể loại nhạc không chính thống như nhạc remix, nhạc chế… làm những buổi giao lưu văn nghệ đôi khi chưa thật sự đúng ý nghĩa giải trí.

Từ lý do này, TTVH tỉnh muốn tổ chức và duy trì một đêm nhạc được định hình về thể loại, chủ đề và đối tượng tham gia. Theo đó, các đêm nhạc sẽ biểu diễn tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước, về vẻ đẹp của vùng đất và con người Bạc Liêu... Ông Đặng Hữu Lộc - Phó Giám đốc TTVH tỉnh, cho biết: “Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đang đến gần, bên cạnh việc chuẩn bị nhiều phần việc, Trung tâm còn muốn tổ chức một sân chơi chính quy để người yêu âm nhạc thỏa niềm đam mê, tạo thêm một điểm giải trí thú vị cho du khách trong thời gian ghé Bạc Liêu”. Đêm nhạc đầu tiên của “Giai điệu kết nối” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều người, nên TTVH tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức đêm nhạc vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần. Nội dung của các đêm nhạc sẽ đa dạng từ tân nhạc, cổ nhạc và trong thời gian tới, TTVH tỉnh dự kiến sẽ mở rộng thêm nhiều đêm nhạc trong tuần để giao lưu đờn ca tài tử, bolero...

Có thể thấy, việc giao lưu âm nhạc chỉ thật sự giải trí, thư giãn cho cả người biểu diễn lẫn người xem khi được đầu tư chuyên nghiệp hơn và xây dựng nội dung qua từng đêm nhạc. Từ đó, những điểm chưa đẹp, chưa văn minh như việc giành hát, gây mất trật tự được hạn chế. Bởi vì, không chỉ người biểu diễn mà người thưởng thức cũng rất cần một sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ làm việc căng thẳng để tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống.

T.Nghi - T.Mai

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.