Thứ sáu, 8-5-26 00:04:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giỗ tổ Hùng Vương trong tâm thức người Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Từ rất lâu, Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt. Ngày mà muôn triệu trái tim con Lạc, cháu Hồng hòa chung nhịp đập, triệu triệu đôi mắt cùng hướng về một phương: đất Tổ vua Hùng. Hướng về nguồn cội, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức dựng nước của các vua Hùng và giữ nước của các bậc tiền nhân chống giặc ngoại xâm là ý nghĩa nhân văn của ngày Quốc giỗ mùng 10/3 âm lịch.

Trường THPT Chuyên Bạc Liêu khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: Đ.K.C

Thiêng liêng Quốc giỗ

Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem là thủy tổ của người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Mẹ Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng, nở ra trăm con và nghĩa của từ “đồng bào” cũng phát xuất từ ý nghĩa chung một bào thai ấy. Thế rồi, 50 người con theo cha Lạc Long Quân lên non, 50 người con theo mẹ Âu Cơ xuống biển xây dựng cơ đồ, mở rộng bờ cõi để đất Việt mang hình hài, dáng dấp hôm nay. Và truyền thuyết ấy cũng bao hàm rằng 54 dân tộc trên dải đất hình chữ S này đều là nòi giống con Lạc, cháu Hồng, là anh em chung một bào thai, nguồn cội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tâm niệm về cội nguồn dân tộc. Người thường nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ phải phát huy truyền thống con cháu Lạc Hồng, giữ gìn giang sơn gấm vóc, trân trọng từng tấc đất ông cha, phấn đấu đưa nước ta sánh ngang với các cường quốc năm châu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”.

Với ý nghĩa ấy, Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội thiêng liêng của hồn thiêng sông núi, ngày để hậu thế khắc ghi lời tiền nhân về kế sách an dân, bảo an sơn hà xã tắc. Và qua đó, nhắc nhở cháu con, những trái tim Việt với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý nghĩa những hoạt động tri ân

Đã thành thông lệ, năm nào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cũng long trọng tổ chức Quốc giỗ thật trang nghiêm, trọng thể. Sau các nghi thức đánh trống khai hội, dâng hương tỏ lòng biết ơn các vua Hùng, lễ Giỗ tổ Hùng Vương còn giúp thế hệ trẻ ôn lại truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, công lao của các vua Hùng, quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay. Song song với phần lễ, còn có hoạt động đố vui, giải đáp nhanh những câu hỏi xoay quanh câu chuyện về các vua Hùng, lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc… giúp học sinh tự hào hơn về những trang sử vàng dựng nước và giữ nước.

Không riêng gì Trường THPT Chuyên Bạc Liêu mà nhiều đơn vị trường học, đoàn thể, cơ quan, địa phương… trên địa bàn tỉnh cũng thành kính hướng về Quốc giỗ với nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực. Nhiều cán bộ, công chức, học sinh - sinh viên, người dân Bạc Liêu còn tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ để hành hương về Đất Tổ hòa cùng dòng người trẩy hội Đền Hùng.

Đến đây, người viết xin mượn lời thầy Huỳnh Quang Lâm, Tổ trưởng Tổ Sử - Địa, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu thay lời kết: “Theo thời gian, giá trị vật chất có thể hao mòn, nhưng giá trị tinh thần thì ngày một gia tăng, viên mãn. Những giá trị văn hóa tinh thần từ thời đại Hùng Vương, qua thời gian, năm tháng ngày càng thiêng liêng, cao cả; ngày một lung linh, tỏa sáng. Có được điều này là do tiền bối tổ tiên ra sức gây dựng, con cháu thành kính bồi đắp qua bao đời. Bởi vậy, bổn phận của mỗi người dân Việt hôm nay là phải luôn học tập và kế thừa, phát huy nét đẹp văn hóa Việt vươn tầm khu vực và thế giới…”.

THƯ CÁC

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.