Thứ ba, 7-7-26 19:39:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hai Di tích dòng họ Cao Triều trên đất Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Sở VH-TT-TT&DL vừa có Quyết định công nhận xếp hạng 2 di tích cấp tỉnh, đó là di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ thờ họ Cao Triều và di tích Khu mộ Cao Triều. Đây là niềm tự hào đối với dân tộc Hoa nói riêng, người Bạc Liêu nói chung trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích.

Di tích Phủ thờ họ Cao Triều và di tích khu mộ Cao Triều. Ảnh: N.T

Phủ thờ họ Cao Triều có tên gọi khác là Nhà Cao Minh Thạnh. Gọi là Nhà Cao Minh Thạnh bởi vì ngôi nhà được ông Cao Minh Thạnh đứng ra xây dựng để chăm lo việc cúng tế tổ tiên với tên gọi “Cao thị gia miếu” và được con cháu trong dòng họ cũng như người dân địa phương thường gọi là “Phủ thờ họ Cao Triều”. Di tích này tọa lạc tại số 100 (đường Đống Đa, khóm 1, Phường 5, TP. Bạc Liêu).

Họ Cao Triều ở Bạc Liêu có nguồn gốc ở phủ Triều Châu (Trung Quốc) sang Bạc Liêu sinh sống vào đầu thế kỷ XIX. Ông Cao Minh Thạnh lúc sinh thời đứng ra xây dựng “Cao thị gia miếu” (Phủ thờ họ Cao Triều) vào năm 1897, với quy mô khá lớn, bằng các vật liệu bền vững, theo kiến trúc 3 gian độc đáo, có sự kết hợp văn hóa Đông - Tây. Phủ thờ mặt chính hướng Bắc (hướng ra sông Bạc Liêu) với diện tích xây dựng khoảng 500m2, gồm các hạng mục: cổng và hàng rào sắt nhập từ Pháp, phủ thờ, sân trước và sân sau. Vật liệu xây dựng phủ thờ gồm mái lợp ngói ống, tường xây gạch, vôi vữa sơn màu vàng nhạt; cột, rui, mè, đòn tay trong nội thất bằng gỗ quý, cột mặt chính ngoại thất bằng đá xanh nguyên khối, có chạm trổ hình tượng rồng quấn cột vô cùng tinh xảo. Trên mỗi trụ cột, gắn tượng “ông Nhật, bà Nguyệt” bằng gốm, tráng men xanh. Ngoài ra, trên từng mặt chính còn được gia đình thuê nghệ nhân đắp nổi những phù điêu rồng - phụng, mây, dơi… bằng gốm men xanh trông thật oai nghiêm của chốn thờ tự. Bên trong nội thất, ba gian trước đều được dùng bài trí thờ tự, phía sau hai gian là hai phòng nghỉ của gia đình. Nền phủ thờ lát gạch bông được nhập từ Pháp. Ngoài giá trị về kiến trúc nghệ thuật, Phủ thờ họ Cao Triều còn là nơi sinh sống của ông Cao Minh Thạnh - một Đốc phủ sứ thời thuộc Pháp, nhưng luôn giữ chữ thanh cần, chăm lo đời sống người dân, góp phần công sức mở mang quận Vĩnh Châu. Ông còn là cha đẻ của nhân sĩ yêu nước Cao Triều Phát - người con ưu tú của đất Bạc Liêu trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX.

Nhìn chung, kiến trúc phủ thờ cùng với cách bài trí những di vật thờ tự đến nay đã qua 100 năm tồn tại và được trùng tu phần mái ngói vào năm 2001, song trên cơ bản vẫn giữ được đường nét kiến trúc, nghệ thuật trang trí nguyên gốc cổ xưa, xứng đáng là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Hàng năm, vào ngày giỗ chạp, hay dịp tết Nguyên đán, con cháu trong dòng họ thường tập trung về Phủ thờ họ Cao Triều để cúng viếng ông bà, tổ tiên.

Thêm một di tích nữa thuộc họ Cao Triều cũng vừa được công nhận xếp hạng cấp tỉnh là Khu mộ Cao Triều. Khu mộ này gồm 5 mộ: mộ ông Cao Minh Thạnh (xây dựng năm 1919) và mộ vợ là Tào Thị Xút (xây dựng năm 1901) cùng với mộ các con là Cao Triều Chấn (1921), Cao Thoại Kiết (xây dựng năm 1920) và mộ Cao Triều Trực (xây dựng năm 1943). Đây là những ngôi mộ cổ xưa và hoành tráng nhất còn tồn tại khá nguyên vẹn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho đến nay. Các ngôi mộ được thiết kế theo kiến trúc cổ kính, quy mô xây dựng khá lớn và vật liệu chính bằng đá xanh nguyên khối, được chạm khắc, trang trí nhiều hoa văn, họa tiết, hoa quả, linh thú… vô cùng độc đáo, rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ mà trên hết là giá trị đặc sắc về kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trước đây, khi chưa được xếp hạng là di tích, Phủ thờ họ Cao Triều đã đón nhiều đoàn khách tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu nét đặc trưng về kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của Phủ thờ, đồng thời khi biết được chủ nhân của Phủ thờ là những con người nổi tiếng trong dòng họ Cao Triều đã làm nên sự thu hút của Phủ thờ. Thế nên, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, 2 di tích vừa được xếp hạng cấp tỉnh này cần được bổ sung vào tua, tuyến du lịch của tỉnh để giới thiệu rộng rãi cho bè bạn, du khách ngoài tỉnh. Ngoài ra, cũng có thể kết nối tua, tuyến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về dòng họ Cao Triều thông qua các kiến trúc cổ của dòng họ còn để lại như: Phủ thờ họ Cao Triều, Khu mộ Cao Triều, nhà cổ của các con ông Cao Minh Thạnh là Cao Triều Chánh, Cao Triều Trực, Cao Triều Phát gắn với thân thế và sự nghiệp của nhân sĩ yêu nước Cao Triều Phát… Đây không chỉ là giá trị kiến trúc nghệ thuật của dòng họ Cao Triều trên đất Bạc Liêu, mà còn là niềm tự hào chung của người dân nơi này.

Ngọc Vũ

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.