Thứ tư, 6-5-26 11:04:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

HÀNG CAU QUÊ NỘI

Báo Cà Mau

Được tắm mát sau những trận mưa đầu mùa, mấy cây cau kiểng trên nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu trông đầy sức sống. Những buồng cau với chùm trái chín đỏ, những tàu lá cau xanh mướt đung đưa theo gió dường như làm dịu bớt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè.

Ảnh minh họa: C.T

Hồi học cấp 1, mỗi khi hè đến là tôi được về quê chơi; nhà anh Hai tôi cách nhà nội chỉ hơn 100m, nối liền giữa 2 nhà là hàng cau cao ngút ngàn. Ở quê, nhà ai cũng vậy, trồng cau để ăn với trầu là chính, còn dư thì bán cho các thương lái, dùng để làm lễ vật không thể thiếu trong đám cưới hỏi…

Lúc đó, bà nội tôi đã trên 70 tuổi, răng đã rụng gần hết, vì vậy, việc ăn trầu phải có sự trợ giúp của các dụng cụ như cối giã trầu, cây ngoái trầu. Chú Út tôi là bộ đội nên dễ dàng tìm và chế tác cho nội tôi cối giã trầu bằng vỏ đạn. Đám nhỏ tụi tôi thường trèo và bẻ cau cho nội, lựa những buồng cau vừa ăn, cơm dày. Một số ít cau nội ăn liền, còn lại thì xắt mỏng phơi khô để dành ăn từ từ.

Ở quê mà, hồi đó làm gì có đồ chơi nhiều như bây giờ, muốn mua cũng khó; chủ yếu là đợi mấy chú quảy gánh mua “ve chai lông vịt” đi ngang để đổi lông vịt lấy bong bóng thôi. Ngoài các trò chơi như bắn đạn keo, giật cờ, nhảy lò cò… thì kéo mo cau là trò chơi mang lại cảm giác mà tới bây giờ tôi còn thấy “đã”.

Do nhà nào cũng trồng cau, nên việc kiếm một chiếc mo cau làm xe kéo không khó; tụi tôi thay phiên nhau kéo, con đường đất gồ ghề dường như láng hơn sau trò chơi của đám nhỏ tụi tôi.

Nhiều năm đã trôi qua; hàng cau xưa vẫn còn đó, trái chín rụng đầy do chẳng có ai ăn; mấy đứa trẻ bây giờ không còn chơi những trò chơi như cha, chú chúng ngày xưa nữa. Hàng cau luôn gợi trong tôi những ký ức đẹp đẽ khi nhớ về…

Huỳnh Minh Thảo

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4

Cà Mau - Các sự kiện, hoạt động nổi bật dịp lễ 30/4 và 1/5