Chủ nhật, 28-6-26 22:08:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hạnh phúc gia đình: Đắp xây từ hai phía

Báo Cà Mau

Ông bà xưa nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng câu nói này hình như chỉ hợp với thời xưa, là khi người phụ nữ (PN) chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, bếp núc. Ngày nay, PN không chỉ là người nội tướng ở vai trò nội trợ mà còn cùng chồng “xây nhà”, tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Cho nên, xây nhà hay xây tổ ấm để có một mái ấm hạnh phúc, phải bắt nguồn từ cả hai phía.

Gọi tên những “vô tâm”

Quá cữ trưa của ngày cuối tuần, mâm cơm với đủ các món canh, kho, xào - toàn món ăn anh chồng yêu thích - đã trở nên nguội lạnh, bởi người chồng vẫn chưa về nhà. Chị T. cứ quen tính “tham công tiếc việc” nên nấu nướng xong thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp ngăn nắp mọi thứ. Cả tuần bận việc cơ quan nên cuối tuần là thời gian vàng để chị tập trung cho việc nhà. Mãi đến gần 13 giờ, khi thấy chồng chưa về, chị điện thoại hỏi sao không về ăn cơm thì đầu dây bên kia là tiếng nói cười lao xao. Anh chồng bảo anh đang lai rai với bạn bè rồi kêu mấy mẹ con ăn đi, khỏi chờ. Chị T. cũng đã quen với sự vô tâm này, nhưng hôm nay sự mệt mỏi đã làm chị không kìm được mà gắt: “Sao không về ăn mà anh không báo trước?”. Anh chồng trả lời vô tư: “Sao em không gọi hỏi anh có về ăn cơm không rồi hả nấu?”. Đến nước này thì chị T. chỉ còn biết cúp máy ngậm nỗi bực trong lòng...

Đa số PN đều tự nhận việc chăm sóc gia đình, chồng con là nhiệm vụ của mình và xem đó là hạnh phúc. Khi tan sở làm hay xong việc buôn gánh bán bưng ở ngoài, thì các chị em thường “cắm đầu” vào việc dọn dẹp nhà cửa, chăm lo những bữa ăn. Cho nên khi các anh chồng trở về nhà thì cửa nhà đã ngăn nắp, cơm canh đã sẵn sàng. Bên cạnh những người chồng thấu hiểu, cùng chia sẻ công việc với vợ thì cũng có không ít người vô tâm, kiểu như “nhà cửa có bấy nhiêu việc, có gì đâu mà vất vả, có gì đâu mà làm”. Thế là coi như tất cả những công việc không tên như lau nhà, giặt giũ, phơi đồ, rửa chén, nấu cơm, canh... như một nhiệm vụ mặc định, hết sức... nhẹ nhàng, chỉ cần làm trong tích tắc là xong?! Rồi đến khi vợ mệt nhoài, không thể ngọt ngào, dịu dàng như thuở ban đầu thì quay sang trách móc vợ mình thay đổi tính nết, không như những người PN... bên ngoài.

Chia sẻ công việc cùng nhau cũng là cách tạo nên hạnh phúc gia đình. Ảnh: C.T

Hạnh phúc đến từ hai phía

Không ít người đàn ông so sánh vợ mình với PN ngoài đường mà không chịu hiểu cho rằng sự dịu dàng của người PN đến từ những ngọt ngào, sẻ chia và yêu thương, thấu hiểu của người chồng.

Đa số PN lúc nào cũng cố gắng, nỗ lực hết sức mình, thậm chí quên cả việc chăm sóc bản thân mình để vun vén cho gia đình. Thế nhưng, sẽ có một sự khập khiễng đến bất công đối với người PN nếu một người đặt gia đình lên trên hết còn người kia vô tâm mặc định trách nhiệm vun vén gia đình thuộc về người vợ! Một bài viết (cũng có thể gọi là hiện tượng) được chia sẻ trên Facebook nhận khá nhiều bình luận của chị em, vì họ thấy bóng dáng mình trong đó: “Nếu 10 người đàn bà tụ tập với nhau thì đảm bảo chưa ngồi nóng đít đã có đứa xin phép về sớm với con, đứa về nấu cơm cho chồng và những đứa còn lại sẽ ngồi thêm tầm 5 - 10 phút rồi bảo nhau giải tán. Bởi thiên hướng của đàn bà là luôn đặt gia đình lên trên tất cả, bạn bè cũng quan trọng đấy nhưng gia đình vẫn là trên hết... Để ăn chơi được một buổi có khi phải đi làm về sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mấy bố con rồi đánh vội tí phấn, tô vội tí son rồi vội vội vàng vàng đi. Thế nhưng, 10 người đàn ông tụ tập thì 10 có chung một suy nghĩ “chơi tới bến đi, mấy khi anh em gặp nhau”.

Bài viết đúc kết một câu nghe thấm thía: “Trên con đường của tổ ấm gia đình hạnh phúc, thành công, không có dấu chân những kẻ vô trách nhiệm”. Và câu chuyện bữa cơm cuối tuần lạnh ngắt vì người chồng mãi say mê chén tạc chén thù gặp gỡ cuối tuần trên đây chắc cũng là cảnh thường thấy, có thể phụ họa cho câu chuyện trên Faceboook mà tác giả đề cập.

Để có một gia đình hạnh phúc, thiết nghĩ mỗi người hãy vì mọi người trong nhà mình, hãy nghĩ đến cảm xúc và nhìn thấy những nỗ lực của từng thành viên trong gia đình để cùng nhau vun đắp hạnh phúc, bằng yêu thương và sẻ chia.

QUỲNH ANH

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.