Chủ nhật, 10-5-26 03:54:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy yêu nước bằng thái độ đúng đắn

Báo Cà Mau

Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển là cách thể hiện tinh thần yêu nước của mỗi người phải như thế nào để Việt Nam luôn “đẹp” trong mắt bạn bè quốc tế.

Trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển nước ta, cả dân tộc Việt Nam đều sục sôi tinh thần yêu nước. Trong khi nhiều người cùng chung sức chung lòng vì dân tộc thông qua những hành động cụ thể thì trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện không ít “cuộc chiến” của những “anh hùng bàn phím”.

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên phủ, một trường trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã tổ chức chiếu phim về cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là việc làm ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, giúp các bạn trẻ thêm tự hào và yêu dân tộc. Trong khi xung quanh đang chăm chú theo dõi thì nhiều học sinh lại nói chuyện riêng, chơi game trên điện thoại di động. Đáng buồn hơn, phim chiếu chỉ mới hơn một nửa mà nhiều học sinh đã bỏ ra về…

Chiếu phim về biển đảo để giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Cách đây không lâu, người Việt Nam nói chung và Bạc Liêu nói riêng vô cùng hân hoan trước những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014. Mọi người đã dùng rất nhiều lời tung hô “có cánh” và niềm tin dành cho tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên, khi chứng kiến đội nhà thua đậm trước Malaysia ở lượt về bán kết, không ít cổ động viên thể hiện thái độ quá khích. Ghi nhận tại một quán cà phê có phục vụ bóng đá ở phường 7 (TP. Bạc Liêu), chúng tôi thấy nhiều cổ động viên liên tục chửi bới trọng tài, cầu thủ và cổ động viên Malaysia. Bạn Nhật Minh, một cổ động viên chia sẻ: “Xem bóng đá là thưởng thức cái đẹp, tận hưởng tinh thần thể thao cao thượng và ủng hộ cho đội bóng nước nhà. Văng tục như thế không phải là cách thể hiện tinh thần dân tộc một cách đúng nghĩa. Thật buồn khi có nhiều người lại hiểu và thể hiện sai tinh thần yêu nước và có thái độ kém văn hóa với nước bạn”.

Sau thất bại của các tuyển thủ Việt Nam, nhiều người đã mất lòng tin vào đội tuyển, thậm chí nghi ngờ có… bán độ. Trên các trang mạng thể thao, một số người hâm mộ đã dùng những từ ngữ kiếm nhã về lối chơi, tinh thần thi đấu và lăng nhục đạo đức các cầu thủ. Trước đó, đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở lượt đi bán kết tại sân của Malaysia, các cầu thủ Việt Nam liên tục bị đối thủ chơi xấu và bị trọng tài Ma Ning (người Trung Quốc) bắt ép, đặc biệt là việc một cổ động viên Việt Nam đã bị nhiều cổ động viên Malaysia đánh, thì lập tức trên mạng xã hội Facebook, Zalo… một số bạn trẻ Bạc Liêu đã chế ảnh, đăng tải ảnh trọng tài và đối thủ của Việt Nam lên mạng kèm theo nhiều câu như: “Cho bọn này “ăn gạch”; trọng tài “Tàu khựa” bẻ cong còi…

Những thực tế trên cho thấy tinh thần và thái độ yêu nước của một bộ phận giới trẻ chưa đúng mực. Dù trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng hãy yêu nước bằng thái độ văn hóa! Làm tốt điều này cũng là để hướng đến một xã hội tốt đẹp nhằm xây dựng hình ảnh dân tộc Việt Nam văn minh, thân thiện, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế.

HỮU THỌ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.