Thứ bảy, 20-6-26 20:04:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hủ tiếu mì

Báo Cà Mau

Hủ tiếu mì tức là vừa có mì, vừa có hủ tiếu. Điều đặc biệt của tô hủ tiếu mì Bạc Liêu là chỉ sử dụng mì và hủ tiếu tươi (hủ tiếu mềm), chứ không dùng sợi hủ tiếu dai (đã phơi khô) như một số địa phương khác. Đến Bạc Liêu mà không thử qua món hủ tiếu mì thì coi như đã bỏ lỡ một trong những món ngon của xứ Công tử.

Đây là món bạn có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn xế và cả ăn tối, có mặt ở rất nhiều hàng quán, từ khu Ẩm thực chợ đêm đến quán ăn gia đình, và thậm chí trên những vỉa hè dọc theo các tuyến đường. Nhiều du khách và cả những người Bạc Liêu xa xứ hay nhắc đến các quán có “tên tuổi” gắn liền với món hủ tiếu mì Bạc Liêu như: Hủ tiếu mì Mỹ Dung, Hủ tiếu mì Ý Huôi, Hủ tiếu mì Ông Chi…, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều quán khác cũng ngon không kém cạnh như Ý Sánh (cầu Hoàng Diệu cũ), Ý Phương (Ngã ba Lương thực cũ), Mỹ Hoa (vỉa hè đường Trần Phú)… Các quán ăn này đã mở bán ít nhất từ 20 năm trở lên.

Thực chất, món hủ tiếu mì Bạc Liêu không khó chế biến, cũng như nguyên liệu không có gì quá đặc biệt so với hủ tiếu Nam Vang, Sa Đéc, Mỹ Tho…, nhưng qua bàn tay khéo léo cũng như tài nghệ ẩm thực của người dân bản địa đã làm nên món ăn ngon, rất riêng của Bạc Liêu.

Hủ tiếu mì Bạc Liêu sẽ ăn theo hai cách: khô và nước. Chủ quán nào cũng sẽ hầm một nồi nước súp từ xương, thịt nạc đến đồ lòng heo (gan, tim, cật, phèo), bỏ thêm củ cải trắng/củ cải muối, củ hành nướng cho nước dùng thêm ngọt và trong, sau đó nêm gia vị cho vừa ăn, thêm hương vị là hành phi. Có quán còn cho thêm khô mực nướng/tôm khô để nước dùng thêm đậm đà.

Cho vắt mì vào cây vợt sắt, nhúng vào nước thật sôi, xốc vài cái cho sợi mì bung ra, khi thấy sợi mì đã chín mềm thì nhúng tiếp qua nước lạnh, dùng đũa đảo nhẹ rồi nhúng trở lại vào nồi nước sôi để mì được nóng, giũ khô nước rồi cho vào tô. Hủ tiếu thì chỉ cần trụng nước sôi một lần. Múc một muỗng nước sốt (gồm hỗn hợp dầu hào, hắc xì dầu, đường, bột ngọt), một muỗi mỡ tỏi phi vàng và rưới một chút dấm đỏ vào tô, dùng đũa trộn đều cho hủ tiếu mì thấm nước sốt, xếp thịt, đồ lòng đã luộc chín xắt miếng mỏng vừa ăn và hai con tôm chiên bột vào. (Cũng tùy theo quán mà thực khách có thể yêu cầu thay thịt luộc bằng thịt quay, xá xíu, thịt khìa hoặc thịt xay…). Cho thêm giá, hẹ lá trụng, rau xà lách hoặc cải xoong, ngò rí, rắc thêm chút tiêu xay lên mặt tô. Múc thêm chén nước súp có cho thêm ngò rí, tiêu (một số quán có cho thêm cải thảo muối khô). Tùy theo khẩu vị, có thể xịt thêm chút nước tương/hắc xì dầu, thêm chút dấm đỏ/nước cốt chanh để điều vị và chút tương ớt/ớt xắt để tăng vị cay.

Hủ tiếu mì nước thì dễ làm hơn, vì không đòi hỏi sợi mì và cọng hủ tiếu trụng chín nhưng vẫn còn độ dai, không bị dính bết. Chỉ cần trụng chín mì và hủ tiếu, cho các loại “topping” vào tô, chan nước súp vào là có thể dùng.

Món ăn này còn đặc biệt ở chỗ, có thể gọi riêng hủ tiếu hoặc mì (nấu khô hoặc nước), riêng sợi mì cũng có hai loại: to hoặc nhỏ. Nếu có dịp đến Bạc Liêu, bạn nên thưởng thức một lần xem!

N.B

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.