Thứ sáu, 8-5-26 00:51:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Huyện Đông Hải: Sôi nổi phong trào đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) đã và đang khẳng định tầm quan trọng cũng như sức sống mãnh liệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Bạc Liêu. Trong đó, huyện Đông Hải là địa phương có phong trào ĐCTT phát triển khá sôi nổi. Qua đó, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị loại hình âm nhạc độc đáo này.

Mỗi lần về Đông Hải, tôi lại có dịp thưởng thức ĐCTT qua các buổi giao lưu, hội thi, liên hoan... Mặc dù quy mô tổ chức chỉ gói gọn ở “ao làng”, nhưng không khí luôn diễn ra rộn ràng, không kém phần chuyên nghiệp. Khi bước vào cuộc chơi, ai cũng “cháy” hết mình với môn nghệ thuật này bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê.

Nói không quá rằng hầu hết người dân Đông Hải đều có thể ca dăm ba câu vọng cổ hay các bài bản tài tử thông thường. Cũng vì thế, môn nghệ thuật này ngày càng phát triển rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Tính đến nay, toàn huyện đã thành lập 31 câu lạc bộ (CLB) với sự tham gia của hơn 300 tài tử chuyên, không chuyên thuộc nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau. Cứ đều đặn mỗi tháng một lần, họ lại sum vầy bên nhau để chung vui bằng tiếng đờn, lời ca như một cách giải khuây, đồng thời truyền “lửa” đam mê đờn ca cho thế hệ trẻ. Ông Huỳnh Văn Tú, CLB ĐCTT xã Định Thành (huyện Đông Hải) bộc bạch: “Với người dân miền biển, ĐCTT là môn nghệ thuật gần như chủ đạo và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần. Sự phát triển của ĐCTT đã hình thành nên không gian văn hóa đặc sắc cho những người tri âm hội ngộ, tranh tài để cùng hướng đến mục tiêu đưa nghệ thuật ĐCTT thăng hoa trong đời sống nhân dân”.

Đặc biệt, sau gần 14 năm thành lập huyện, Đông Hải đã duy trì tổ chức 3 liên hoan ĐCTT, 15 hội thi Giọng hát hay và nhiều cuộc thi sáng tác cổ nhạc về quê hương. Cũng từ những sân chơi này, nhiều “hạt ngọc sáng” đã kịp thời được phát hiện, chăm bồi, góp phần bổ sung vào lực lượng nghệ nhân, tài tử hùng hậu cho địa phương. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như: nghệ nhân ưu tú Lê Minh Tố, nghệ nhân ưu tú Tạ Ngọc Sang, Lê Quốc Phòng…

Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ ĐCTT xã Định Thành (huyện Đông Hải). Ảnh: H.T

Để có được những kết quả nổi bật ấy, huyện Đông Hải rất chú trọng đến công tác xây dựng và phát triển phong trào ĐCTT ở cơ sở. Theo đó, UBND huyện tích cực hướng dẫn các xã, thị trấn củng cố, tập hợp những nhân tố tiêu biểu để làm “hạt nhân”, làm động lực thành lập và nhân rộng các CLB, đội, nhóm ĐCTT. Đồng thời, chỉ đạo mỗi nơi tự xây dựng kế hoạch phát triển phong trào cho phù hợp với tình hình thực tế của mình. Bên cạnh đó, Đông Hải còn mạnh dạn đề xuất với Sở VH-TT&DL thực hiện tốt các chính sách, hoạt động hỗ trợ kinh phí, đầu tư các CLB; thường xuyên mở lớp dạy đờn ca cho giới tài tử và nhiều đối tượng khác như: cán bộ, học sinh, giáo viên...

Bên cạnh sự quan tâm và hỗ trợ của Sở VH-TT&DL, Đông Hải còn làm tốt công tác xã hội hóa, phân công các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đỡ đầu các CLB ĐCTT. Qua đó, huy động được mọi nguồn lực để vực dậy và đưa phong trào phát triển bền vững hơn. Ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Sở dĩ, phong trào ĐCTT đạt được nhiều kết quả phấn khởi vì có sự chung tay, góp sức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Thông qua nhiều chương trình hành động, ĐCTT đã đi sâu vào cuộc sống, tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của đất và người miền duyên hải. Không những yêu quý mà người dân Đông Hải còn ý thức được trách nhiệm bảo tồn để loại hình nghệ thuật độc đáo này mãi trường tồn theo thời gian”.

HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.