Thứ bảy, 27-6-26 15:23:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khai hội tưng bừng với​ nhạc ngũ âm, múa dân gian Khmer

Báo Cà Mau

Những thanh âm rộn ràng, những điệu múa làm mê đắm người xem trong Liên hoan Nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer (gọi tắt là Liên hoan) đã chính thức mở màn cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 trên đất Bạc Liêu. Liên hoan không chỉ tạo sinh khí vui tươi, mà còn góp phần tôn vinh giá trị các loại hình nghệ thuật độc đáo của đồng bào Khmer.

DI SẢN CỦA PHUM SÓC

Cùng cộng cư trên quê hương Bạc Liêu, mỗi dân tộc anh em mang trong mình những nét đẹp văn hóa không thể pha lẫn. Với đồng bào Khmer, nét đẹp ấy gần như được chứa đựng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống, mà nhạc ngũ âm và múa dân gian được ví là “linh hồn”. Từ các dịp đám tiệc đến những lễ, tết cổ truyền của đồng bào đều không thể thiếu tiếng nhạc, điệu múa. Cứ hễ nhạc ngũ âm vang lên, dù là người già hay người trẻ, trai hay gái đều hào hứng nhúng nhảy để hòa mình vào điệu múa tập thể.

Sở dĩ, múa dân gian Khmer và nhạc ngũ âm trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân phum sóc vì thể hiện tính cộng đồng rất rõ nét. Ngược lại với múa cung đình yêu cầu sự trang trọng và kỹ thuật cao thì đặc trưng của múa dân gian Khmer là những động tác khá đơn giản, mang sắc thái thoải mái, yêu đời nên ai cũng có thể múa được. Hầu như mỗi người Khmer từ lúc nhỏ đã thấm nhuần trong máu những điệu múa dân gian do ông bà chỉ dạy.

Dù được hình thành trong đời sống cộng đồng từ khá lâu, song múa dân gian và nhạc ngũ âm luôn được đồng bào dân tộc, các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh trân trọng giữ gìn. Bởi, 2 loại hình nghệ thuật này không chỉ là “món ăn tinh thần” đặc sắc, mà còn là di sản vô giá của phum sóc. Đồng thời là sợi chỉ đỏ gắn chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Khmer Bạc Liêu.

Phần thi trình diễn hòa tấu nhạc ngũ âm của đội chùa Đìa Muồng (huyện Phước Long). Ảnh: H.T

ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC

Tại chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), thời tiết thất thường của những ngày cuối tháng 11 không làm giảm không khí náo nhiệt của Liên hoan. Những sắc màu trang phục truyền thống, những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả, ngoài đồng bào Khmer thì người Kinh, Hoa cũng đến chung vui khiến Liên hoan trở nên thấm đậm tình đoàn kết.

Có mặt khá sớm tại Liên hoan, anh Quách Phúc (ấp Giồng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông) chia sẻ: “Biết Liên hoan được tổ chức tại chùa Xiêm Cán, gia đình tôi đã thu xếp việc đồng áng để đến đây thưởng thức các tiết mục, cổ vũ cho các đội thi diễn. Tôi rất tự hào vì văn hóa Khmer được chọn quảng bá trong Ngày hội - một sự kiện quy mô và mang ý nghĩa quan trọng của tỉnh nhà”.

Là người chơi trống Samphô lớn tuổi nhất của đội chùa Đìa Chuối (huyện Hòa Bình), ông Sơn Phol (71 tuổi) bày tỏ: “Các thành viên của đội đã tập luyện nghiêm túc hơn nửa tháng nay để mang lại tiết mục chỉn chu, hay nhất cho Liên hoan. Chúng tôi đến đây chủ yếu với tinh thần phục vụ bà con và gặp gỡ để học hỏi kỹ thuật biểu diễn từ các đội bạn”.

Diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/11), các đội đã mang đến Liên hoan 16 tiết mục đặc sắc. Bên cạnh những tiết mục hòa tấu nhạc cụ thì phần thi diễn múa dân gian cũng được Ban Giám khảo lẫn người xem đánh giá cao. Khi tiếng nhạc ngũ âm vang lên, các thiếu nữ với trang phục truyền thống đầy màu sắc bắt đầu phô diễn những động tác uyển chuyển của điệu múa Romvong, Saravan, Sarikeo.

Em Thạch Thị Anh Đào (đội chùa Đìa Chuối) cho biết: “Em đam mê múa dân gian từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên em được biểu diễn trước nhiều người nên cảm giác vừa hồi hộp, vừa thích thú. Em đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt tiết mục và rất hạnh phúc khi nhận được những tràng pháo tay từ khán giả”.

Với trọng trách là hoạt động mở màn Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, Liên hoan đã thật sự thổi bùng lên sinh khí rộn ràng và tạo những sắc màu văn hóa vô cùng độc đáo.

PHƯƠNG ANH - TUYẾT NGHI

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.