Thứ năm, 7-5-26 19:34:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khai thác lễ hội để phát triển du lịch

Báo Cà Mau

Bạc Liêu nổi tiếng là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với những lễ hội truyền thống vô cùng đặc sắc của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa. Trong quá trình phát triển du lịch, tỉnh đã khai thác tốt giá trị của lễ hội để thu hút du khách, quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu.

Du khách thập phương tham dự lễ hội Quan âm Nam Hải tại khu Quán âm Phật đài. 
Ảnh: H.T

Với sự tham gia trong vấn đề tổ chức và quản lý của ngành chức năng, các lễ hội truyền thống ngày càng được tổ chức với quy mô lớn hơn. Về với Bạc Liêu, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của những lễ hội diễn ra gần như quanh năm. Mở màn là đại lễ Kỳ yên được tổ chức trong suốt tháng Giêng tại những ngôi đình, miếu cổ. Đến đây, mọi người cùng tiến hành các nghi thức cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và xem hát tuồng cổ. Những năm qua, đại lễ Kỳ yên ở Bạc Liêu luôn thu hút được sự quan tâm, tham gia của du khách gần xa. Bởi đây là thời điểm sau Tết Nguyên đán, thích hợp để đi du lịch và vui chơi lễ hội. Cũng trong tháng Giêng và tháng Ba, du khách thập phương và người dân miền biển lại nô nức đón chào lễ hội Nghinh Ông ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) và thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Tại đây, hàng trăm chiếc tàu cá lớn nhỏ sẽ đồng loạt tiến ra cửa biển rước Ông để cầu mong mùa ra khơi mới sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Anh Quách Minh Hoàng, du khách đến từ tỉnh Bình Thuận, chia sẻ: “Tôi đã có dịp về Gành Hào để tận hưởng không khí vui tươi, đầy sắc màu văn hóa của lễ hội Nghinh Ông. Cũng như quê hương tôi, Bạc Liêu đã khai thác, xây dựng một lễ hội dân gian trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn”.
Lễ hội Quan âm Nam Hải diễn ra tại khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) được xem là một trong những lễ hội lớn nhất của Bạc Liêu. Từ 22 - 24/3 (âm lịch), lễ hội có sự góp mặt của hàng chục ngàn tăng ni, phật tử và du khách khắp nơi trong cả nước. Lễ hội được tổ chức trang trọng, đầy đủ các nghi lễ cổ truyền của Phật giáo, trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo “tốt đời, đẹp đạo”. Song song đó, lễ hội còn có các hoạt động hấp dẫn như: văn nghệ, triển lãm ảnh, biểu diễn thư pháp...
Theo ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thì những năm gần đây, du lịch Bạc Liêu đã có những bước chuyển mình đáng kể, số lượng du khách trong và ngoài nước, doanh thu dịch vụ du lịch tăng lên qua mỗi năm. Cùng với những sản phẩm đặc thù khác, lễ hội có những đóng góp quan trọng giúp ngành Du lịch tỉnh nhà tăng tốc và bứt phá. Bên cạnh công tác tổ chức, các ngành chức năng còn phối hợp chặt chẽ trong quản lý, tuyên truyền cho du khách, người dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa khi tham gia lễ hội. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Đặc biệt, vào trung tuần 8/2016 (âm lịch), Bạc Liêu sẽ long trọng tổ chức lễ hội Dạ cổ hoài lang. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa của riêng tỉnh nhà, mà còn là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016. Chắc chắn với những hoạt động đặc sắc như: giao lưu đờn ca tài tử, hội thi ẩm thực, liên hoan đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau - Sóc Trăng mở rộng, thi đối đáp bản Dạ cổ hoài lang, ca dao, hò vè..., sẽ là "cơ hội vàng" để Bạc Liêu tạo ấn tượng với khách phương xa, đẩy mạnh các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi - giải trí.
Khai thác tốt lễ hội truyền thống là việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà.
HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.