Thứ sáu, 8-5-26 00:52:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khẩn trương chuẩn bị kỷ niệm 70 năm sự kiện trận Giồng Bốm

Báo Cà Mau

Còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện trận Giồng Bốm lịch sử (14/3/1946 - 14/3/2016 âm lịch). Đây là dịp để các tín đồ Cao đài Minh Chơn đạo ở các tỉnh miền Tây cùng đông đảo du khách tề tựu về đây để tưởng nhớ cụ Cao Triều Phát (Chỉ huy trưởng kháng chiến) và những người đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Hiện nay, công tác chuẩn bị lễ hội cũng như trùng tu lại các hạng mục công trình đã và đang được chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích lên kế hoạch thực hiện.

Di tích lịch sử trận Giồng Bốm. Ảnh: M.H

Di tích lịch sử trận Giồng Bốm tọa lạc tại ấp 7 (xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) là một quần thể bao gồm: Thánh thất Ngọc Minh với khu Bát quái đài, Cửu trùng đài, Thiên phong đường (nơi thờ các vị tiền bối qua các thời kỳ), hội trường, nhà bếp… Bên cạnh đó, còn có Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được xây dựng theo hình tháp thẳng đứng vươn cao lên trời như tượng trưng cho tinh thần bất khuất, kiên trung của những nghĩa quân năm xưa hiên ngang cầm giáo mác đứng lên chống giặc ngoại xâm.

Quang cảnh nơi đây thật vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót trên những ngọn cây tràm, cây bốm và con đường đất trải rộng bao quanh. Đang thả hồn chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh thì bất chợt từ phía sau vang lên giọng nói của một ông cụ trạc ngoài 70 tuổi làm tôi khẽ giật mình. Đó là tiếng của ông Ba Hiền (Nguyễn Văn Hiền), Phó Ban quản lý di tích, thành viên Ban thường trực Hội thánh Cao đài Minh Chơn đạo. Dù đã đôi lần được nghe kể về những tháng ngày chiến đấu hào hùng của nghĩa quân “áo trắng” tại mặt trận Giồng Bốm năm xưa, thế nhưng trước giọng kể truyền cảm, sâu lắng của ông Ba Hiền, khiến lòng tôi dâng lên nhiều xúc cảm. Đôi tay run run, ông Ba Hiền đưa cho tôi xem bảng danh sách 137 vị chức sắc Cao đài Minh Chơn đạo cùng các tín đồ đã anh dũng hy sinh tại trận Giồng Bốm và mời chúng tôi đi tham quan ngôi tháp thờ những nghĩa quân hy sinh cách đó chừng 30m. Ngôi tháp được xây theo hình bát giác, cao chừng 10m, ở giữa có xây bia tưởng niệm cũng là hình bát giác bên trong đựng hài cốt của các nghĩa quân, xung quanh ốp đá đen có khắc họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán của các liệt sĩ. Xung quanh là bàn thờ được cắm các thanh đao, thanh giáo sắt nhọn, đều là những vũ khí mà nghĩa quân năm xưa dùng để tiêu diệt kẻ thù còn lưu giữ cho đến ngày nay. Ông Ba Hiền nói với tôi, chắc hẳn nhiều người vẫn chưa biết, trực thuộc quần thể di tích này còn có khu “Ngũ hành tòa” cách đây gần 800m. Đây là nơi các nghĩa quân Giồng Bốm rút về cố thủ và tử chiến với kẻ thù, nhưng hiện nay nơi đây chỉ còn là một nền đá trống, xung quanh cỏ mọc um tùm. “Nếu được phục dựng, xem xét đặt một bia tưởng niệm các nghĩa sĩ đã hy sinh thì hay biết nhường nào”, ông Ba Hiền bày tỏ.

Mặc dù các hạng mục, công trình trong khu di tích đã được xây dựng khang trang, nhưng do trải qua gần 70 năm đã bị thời gian bào mòn nên hiện nay nhiều nơi đã sờn cũ, bong tróc, cổng lớn vào khu di tích xuất hiện nhiều vết rạn nứt... Để chuẩn bị tốt cho lễ Kỷ niệm 70 năm sự kiện trận Giồng Bốm đang cận kề, ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai đã chỉ đạo Phòng VH-TT TX. Giá Rai gấp rút phối hợp với Ban quản lý di tích lên kế hoạch trùng tu, sửa chữa. Trước hết là sửa lại chiếc cầu bắc qua khu di tích cho thật chắc chắn; sau nữa là làm lại bia ghi danh và chỉnh trang lại nơi thắp hương cho đẹp mắt, nghiêm trang; bố trí riêng một phòng để làm phòng trưng bày các hiện vật, hình ảnh liên quan đến trận Giồng Bốm để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tham quan của du khách. Ngoài ra, cần chú trọng khâu vệ sinh, công tác an ninh, trật tự và sắp xếp khu vực lưu trú cho khách, nơi mua bán, giữ xe hợp lý để việc tổ chức lễ kỷ niệm diễn ra thật ý nghĩa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Minh Hiếu

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.