Chủ nhật, 28-6-26 01:06:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi sách “đi tìm”… người đọc

Báo Cà Mau

Sách là người bạn tri thức không thể thiếu của mọi người. Thế nhưng ngày nay, với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, văn hóa đọc trở nên sa sút nghiêm trọng, người trẻ trở nên ít đọc sách hơn. Xu thế hiện nay cho thấy, sách lại phải chủ động đi tìm người đọc.

Học sinh Trường tiểu học C thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) đọc sách từ xe thư viện lưu động.

“Đuối sức” với xu thế mới

Dạo một vòng quanh các điểm vui chơi, các quán cà phê, hay thậm chí là trong khuôn viên trường học giờ ra chơi, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ luôn dán mắt vào màn hình điện thoại. Việc phát triển như vũ bão của công nghệ, Internet khiến giới trẻ nói riêng và người dân nói chung có thể ngồi hàng giờ để xem các video trên TikTok, xem phim, lướt Facebook… còn việc cầm một quyển sách trở nên khó khăn và nhàm chán hơn. Hình ảnh các bạn trẻ ngồi đọc sách hay trao đổi về những quyển sách hay dường như trở nên hiếm hoi trong cuộc sống hiện tại.

Nói về việc đọc sách, bạn N.D - sinh viên năm thứ hai Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Bạc Liêu, chia sẻ: “So với đọc sách thì em thích lướt mạng trên điện thoại nhiều hơn. Thời gian rảnh rỗi, em thường tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè hơn là ngồi ở một góc nào đó để đọc sách. Đối với em, việc đọc sách tương đối nhàm chán nên em chưa thật sự yêu thích và cũng ít khi làm điều này”.

Không thể phủ nhận, ngày nay, sách trở nên “đuối sức” trước các thiết bị điện tử trong việc thu hút mọi người. Những hình ảnh, âm thanh, video sống động dường như có sức lôi cuốn mạnh mẽ hơn những con chữ khô khan trên trang sách. Thế nhưng, việc đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích như giúp chúng ta tiếp thu văn hóa, làm giàu thêm vốn hiểu biết của bản thân.

Các gia đình đọc sách tại xe thư viện lưu động trên Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: T.N

Nhiều cách đưa sách đến bạn đọc

Đóng vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến đọc đến bạn trẻ nói riêng và người dân nói chung, Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động để đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với mọi người. Hòa vào dòng chảy “chuyển đổi số”, cũng như góp phần đưa sách đến độc giả bằng nhiều hình thức đa dạng hơn, Thư viện tỉnh đã số hóa nhiều tài liệu, trang sách… lên website thư viện. Các chương trình “Giới thiệu sách”, “Đọc sách cùng bạn”, “Đọc truyện thiếu nhi” trên trang Facebook và YouTube đã giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận với nhiều quyển sách hay. Các hoạt động ngoại khóa đọc sách tại thư viện cũng được tổ chức thường xuyên hằng tháng. Từ đó, hàng trăm học sinh - sinh viên đã tìm thấy sân chơi bổ ích, trau dồi thêm kiến thức, lan tỏa niềm đam mê đọc sách.

Mỗi chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, người dân vui chơi trên Quảng trường Hùng Vương còn có thể tiếp cận với sách từ xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh. Không chỉ các em học sinh, người dân mà cả du khách đến đây cũng tỏ ra thích thú, say sưa đọc khi tìm thấy những quyển sách hay, phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình.

Bà Lưu Thị Hồng Liễu - Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết: “Phục vụ sách lưu động, khai thác tiện ích trên các nền tảng mạng xã hội và tổ chức các cuộc thi..., thông qua những hoạt động này, Thư viện tỉnh mong muốn có thể góp phần vào việc hình thành thói quen đọc sách cho cộng đồng. Trước mắt, học sinh - sinh viên là đối tượng được Thư viện nhắm đến nhiều nhất để khơi dậy, phát triển văn hóa đọc”.

Hiện nay, Bạc Liêu vẫn chưa phát triển các mô hình đọc sách tại chỗ. Thiết nghĩ, cần quan tâm xây dựng không gian đọc tại các nhà sách lớn, hình thành mô hình quán cà phê sách để có không gian yên tĩnh với nhiều đầu sách hay nhằm thu hút các bạn trẻ tìm đến sách. Bên cạnh đó, cần đưa tiết đọc sách vào nhà trường, phát triển mô hình tủ sách gia đình, tổ chức nhiều cuộc thi đọc và cảm nhận về sách… để việc đọc sách dần trở thành thói quen trong cuộc sống của mọi người.

TUYẾT NGHI

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.