Chủ nhật, 28-6-26 03:12:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi sinh viên mê đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

“Quê hương được mệnh danh là đất tài tử thì thật thiếu sót khi không thể tự ngân nga vài bản tài tử, vài câu vọng cổ”, với suy nghĩ ấy, nhiều sinh viên Trường đại học Bạc Liêu (ĐHBL) đã hăng hái tham gia lớp tập huấn đờn ca tài tử (ĐCTT) năm 2022 do trường phối hợp với Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

Khơi lại niềm đam mê

Sau hơn 2 năm gián đoạn hoạt động vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT của Trường ĐHBL khơi lại niềm đam mê bằng việc tuyển những sinh viên tài năng, có “máu lửa” với bộ môn nghệ thuật này. TS. Nguyễn Phước Hoàng - Chi hội trưởng Chi hội VH-NT Trường ĐHBL, cho biết: “CLB ĐCTT của trường được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ để tạo nguồn nhân lực giao lưu với các đơn vị trong, ngoài tỉnh khi có cơ hội. Mục đích trên là để cùng góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT. Để nâng chất CLB, cũng như khơi gợi sự yêu thích ĐCTT trong sinh viên, trường tổ chức lớp tập huấn cho các em được giao lưu, học hỏi thêm kiến thức về ĐCTT”. Tham gia lớp tập huấn, sinh viên được tập ca các bài bản như “Dạ cổ hoài lang”, vọng cổ từ nhịp 8 - 32 do Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu, hướng dẫn.

Em Phan Thị Mỹ Linh - sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh, chia sẻ: “Em tham gia lớp học vì yêu thích ĐCTT. Trước giờ em chỉ tự học hỏi rồi tập ca nên khi biết trường mở lớp, em mạnh dạn đăng ký. Nhờ tham gia lớp học mà em ca đúng nhịp, xử lý ca từ mượt mà hơn. Sau lớp học, em dự định đăng ký tham gia CLB ĐCTT của trường để có nhiều cơ hội cùng các bạn giao lưu, học hỏi”.

Là thành viên CLB ĐCTT của trường, Võ Nhật Khánh - sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh với chất giọng ngọt ngào cũng đã tự tin xung phong ca mở đầu buổi học. Khi được hỏi về niềm đam mê với ĐCTT, Khánh hào hứng chia sẻ: “Em yêu thích ĐCTT từ nhỏ. Năm lớp 10 em dành nhiều thời gian tìm hiểu về bộ môn này và ngày càng yêu thích. Vào đại học, khi biết trường có CLB ĐCTT, em đã xin gia nhập và giờ là một trong những thành viên kỳ cựu của CLB. Đây cũng là lần thứ hai em tham gia lớp tập huấn”. Khánh còn bộc bạch thêm, em mong có nhiều cơ hội hơn nữa để tìm hiểu về ĐCTT, để không chỉ ca hay, mà còn hiểu rộng hơn về bộ môn nghệ thuật này.

Em Phan Thị Mỹ Linh thực hành ca vọng cổ. Ảnh: T.M

Trải nghiệm để tự hào

Cũng là học nhưng không mang nặng sự cạnh tranh của điểm số hay thành tích, mà điều mang lại là sự trải nghiệm, hiểu biết để tự hào về một loại hình nghệ thuật đậm bản sắc, mà Bạc Liêu được mệnh danh là một trong những “chiếc nôi” quan trọng. Hai tuần tham gia lớp học, mỗi sinh viên đều có cơ hội thể hiện niềm đam mê, những bạn ca hay thì mọi người khen ngợi, còn những bạn thể hiện chưa tốt vẫn được nhận được những tràng vỗ tay từ tất cả mọi người như một lời cổ vũ, động viên cho sự cố gắng.

Hơn 50 sinh viên tham gia lớp học, có thể chưa hát mượt mà từng điệu thức nhưng chí ít, mỗi người con của quê hương bản Dạ cổ hoài lang sẽ dung nạp thêm nhiều kiến thức để giữ niềm tự hào rằng mình xuất thân từ đất tài tử này. Tự hào để gìn giữ và phát huy giá trị một loại hình nghệ thuật cho mai sau.

Thanh Mai

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.