Thứ năm, 7-5-26 16:48:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan toả phong trào đờn ca tài tử

Báo Cà Mau Thời gian qua, huyện Ðầm Dơi luôn duy trì và phát triển mạnh loại hình đờn ca tài tử. Ðây là nơi giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần vực dậy phong trào đờn ca tài tử ở địa phương.

Những giờ lao động mệt nhọc dường như tan biến khi đâu đó vọng lên những lời ca tiếng hát ngọt ngào rất đỗi quen thuộc, từng giai điệu phản ánh cuộc sống muôn màu muôn vẻ của người dân quê chân chất, thật thà.

Hiện trên địa bàn huyện Ðầm Dơi có 88 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử, sinh hoạt đều khắp ở 16 xã, thị trấn, với 1.168 thành viên. Nhiều CLB duy trì sinh hoạt hằng tháng, còn lại sinh hoạt quý, ngày lễ, Tết hoặc lồng ghép những buổi tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…

Ðầu năm đến nay, các CLB đờn ca tài tử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 28 buổi giao lưu với các CLB đờn ca tài tử trong huyện, phục vụ trên 2.500 lượt người xem.

Tiết mục khai mạc Liên hoan Ðờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ VII, tổ chức tại huyện Ðầm Dơi.

Mỗi CLB có từ 7-30 thành viên, là những người yêu thích bộ môn này và đa số ở độ tuổi trung niên. Có những nghệ nhân tự sáng tác, tự ca và tự đàn. Nội dung các bài hát ca ngợi về Ðảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, sự đổi thay của quê hương Ðầm Dơi, những việc làm, cuộc sống giản dị của người dân vùng sông nước Ðầm Dơi…

Nghệ nhân Ðặng Thanh Hồng, ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, bộc bạch: “Muốn phát triển, bảo tồn và phát huy loại hình đờn ca tài tử này, chính quyền, ngành chuyên môn phải có sự quan tâm về vật chất lẫn tinh thần. Ðồng thời, mở nhiều lớp tập huấn, đào tạo phát triển tài năng".

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, là niềm tự hào của người dân Nam Bộ nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Nhiều CLB đờn ca tài tử ở Ðầm Dơi ra đời ngoài phục vụ nhu cầu đời sống, còn phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.

Ông Ðặng Lâm Triều, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Ðầm Dơi, chia sẻ: “Hiệu quả nhất là cách truyền nghề từ cha truyền cho con, ông bà truyền lại cho con cháu, hoặc đưa loại hình đờn ca tài tử này vào học đường. Bên cạnh đó, chúng ta phải tổ chức nhiều hơn các buổi giao lưu đờn ca tài tử giữa xã này với xã khác, giữa ấp này với ấp khác, từ đó sẽ tạo được phong trào. Thông qua đó, các nghệ nhân sẽ học hỏi lẫn nhau thì phong trào mới phát triển”.

Nhằm giúp các nghệ nhân có dịp để giao lưu, học hỏi lẫn nhau, vừa qua, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Ðầm Dơi tổ chức Liên hoan Ðờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ VII tại huyện Ðầm Dơi, với chủ đề "Giai điệu mũi đất Phương Nam".

Liên hoan lần này có 9 đội đờn ca tài tử đến từ 9 huyện và TP Cà Mau, với trên 100 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công tham gia (54 tiết mục). Các tiết mục của chương trình ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Bà Phan Thị Nga, ấp Tân Long B, xã Tân Dân, phấn khởi cho biết: "Nói về đờn ca tài tử thì bản thân rất thích và đam mê từ nhỏ. Khi mình đi ca hay đi sinh hoạt, thấy tinh thần thoải mái hơn”.

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Liên hoan lần này là cuộc trùng phùng, hội ngộ của các nghệ sĩ dân gian với tràn ngập niềm vui, niềm tự hào của những người lao động sáng tạo nghệ thuật. Qua đó, các thành viên liên kết với nhau đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh nhà ngày càng toả sáng"./.

Bài và ảnh: Thành Quốc

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.