Thứ ba, 23-6-26 11:04:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lan tỏa thông điệp “sống đẹp”

Báo Cà Mau

Mới đây, mạng xã hội (MXH) “cháy” bởi bài đăng lan tỏa thông điệp sống đẹp từ chuyến bay chở một “hành khách đặc biệt”. Câu chuyện một lần nữa đúc kết: nếu biết cách chọn lọc thông tin, MXH đâu chỉ là nơi để chém gió, lướt MXH đâu phí thời gian vô nghĩa như định kiến của nhiều người.

Có khi từ MXH với những thông điệp đẹp, chúng ta sống đẹp hơn, hiểu hơn câu “người yêu người, sống để yêu nhau”.

Một “vị khách” đặc biệt

Xin chia sẻ lại bài đăng của Hãng hàng không Bamboo Airways vào ngày 6/7: “QH1201 Hà Nội - Huế ngày 6/7/2023. Ngày hôm nay, 159 hành khách bay tới Huế đã phải chờ đợi 23 phút để được cất cánh. Mong rằng bạn đã không phiền lòng và mệt mỏi. Bởi có một cuộc đời ở Huế, đêm nay, hy vọng sẽ được viết tiếp, nhờ một trái tim đã gấp gáp chạy đua với thời gian để lên tàu cùng chúng ta, cùng ê-kíp ghép tạng, bền bỉ từng nhịp đập đợi hạ cánh và đến được tới cửa phòng cấp cứu.

Ngày hôm nay, 23 phút quý giá của bạn có thể sẽ làm nên kỳ tích. Bamboo Airways chân thành cảm ơn bạn!”.

Bài viết nhận được hơn 24.000 lượt thích và hơn 2.200 lượt chia sẻ. Trong hơn 1.200 lượt bình luận tới thời điểm này, có những thông tin rất nóng liên quan được cập nhật: “Tim đã đập lại lúc 23 giờ 29 phút, chúc mừng các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế”. Không đếm xuể tin nhắn chúc mừng, chia sẻ khi trái tim đã đập trở lại nơi lồng ngực của người nhận tim - người được tái sinh nhờ một trái tim thiện nguyện theo đúng nghĩa nhất! Facebooker Hà Hồng Nhung viết: “Tôi không được biết danh tính người nhận tim là ai. Nhưng hy vọng chủ nhân mới trái tim của người nhà tôi sẽ được bình an. Người anh thứ hai của tôi, chúc anh có một cuộc đời an nhiên”. Bạn Cao Kieu Hoa viết đáp lời: “Thật sự xúc động. Cầu chúc mọi sự bình an sẽ đến với gia đình bạn. Trái tim cho đi nhưng tình người còn mãi”. Và nhiều bình luận khác như: “Cái tên của người mất thật quá ý nghĩa với cái tên ba mẹ đặt ra (Thiện)”, “Hơn cả một chuyến bay”, “Cảm ơn tất cả”, “Cuộc đời thật đẹp, tình người thật đẹp, chuyến bay của một cuộc đời mới”…

“Mưa tim” và những bình luận chúc mừng, cảm ơn của những người trong cuộc, và cả cộng đồng mạng chứng minh rất rõ thông điệp đẹp từ bài viết, rằng “người yêu người, sống để yêu nhau”…

Tìm kiếm những thông tin bổ ích để đừng đốt cháy thời gian vô ích trên mạng xã hội. Ảnh: H.T

Và những trang viết đẹp

Mỗi ngày ta có thể lang thang trên MXH ít nhất vài ba giờ. Giữa cái chợ thông tin trên đó, quan trọng nhất là biết cách “chọn món”! Facebook là trang được chọn phổ biến, và bổ ích hay vô ích là do người chơi chọn lựa nguồn thông tin. Có không ít người “dành cả thanh xuân” để xem livestream bán hàng rồi nghiện mua đồ trên mạng, có người vô những Fanpage vô bổ, kiểu như bạo lực, tai nạn, chém giết, đánh ghen… Ngặt nỗi càng vào xem thì Facebook sẽ mặc định nổi lên trang tương tự. Vậy sao ta không tự làm “sạch” news feed (nguồn cung cấp tin tức) của mình bằng cách like và theo dõi những Fanpage bổ ích cho ta kiến thức, kỹ năng sống đẹp?!

“10 sự thật thú vị” là một trong nhiều trang như thế. Hình ảnh, video trong Fanpage này nói về cuộc sống cùng những kiến thức thú vị. Hay trang “Sống để yêu thương” với slogan “lan tỏa những điều tích cực và yêu thương trong cuộc sống”, một đoạn thơ trong bài “Mẹ dặn con” cũng đủ làm ta tự nhìn về cách sống của bản thân: “Con đừng nên suy nghĩ nhiều về chỗ đứng/ Nên suy nghĩ về cách đứng thế nào/ Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao/ Đứng khom lưng trên cao thành thấp”… Hoặc một thông điệp rất đỗi bình thường nhưng khiến bạn nhận ra mình đang hạnh phúc: “Bạn khóc bởi vì bạn không có một chiếc iPhone nhưng ông ấy khóc vì không có đủ thức ăn cho gia đình. Hãy học cách hạnh phúc với những gì mình đang có”, hay “Trong cuộc sống có thể bạn không còn quan trọng với ai đó nhưng đối với nhiều người khác, bạn là vô giá, vậy nên đừng bao giờ quên giá trị của bản thân mình”...

Lan tỏa những thông điệp đẹp, MXH nói chung, Facebook nói riêng đâu kém phần bổ ích cho cuộc sống. Chọn lọc và theo dõi những trang như thế cũng là cách nạp năng lượng, bổ sung kiến thức. Những thông điệp đẹp sẽ tạo cho bạn niềm tin, chỗ dựa tinh thần để thành công hơn trong cuộc sống.

CẨM THÚY

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...