Thứ sáu, 26-6-26 08:25:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lễ hội tháng Giêng: Đẹp và chưa đẹp

Báo Cà Mau

Trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng là thời điểm các cơ sở thờ tự trong tỉnh tổ chức nhiều lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của người Bạc Liêu.

Thế nhưng, đáng buồn là còn nhiều hình ảnh chưa đẹp tồn tại trong mỗi dịp lễ hội đầu năm.

Nghi thức diễu hành nghinh Ông tại Lăng Ông Duyên Hải được ngư dân tổ chức trang trọng để cầu cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Ảnh: T.N

ĐẶC SẮC LỄ HỘI MÙA XUÂN

Nhắc đến những lễ hội tháng Giêng mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của Bạc Liêu không thể không kể đến lễ hội Kỳ yên. Từ những ngày đầu xuân, các đình, chùa, miếu trong tỉnh đã chuẩn bị cho nghi thức cúng Thần và biểu diễn tuồng cổ. Với mong ước cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân làm ăn phát đạt trong năm mới, lễ hội Kỳ yên thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ nam thanh nữ tú, người lớn tuổi đến những em nhỏ đều hứng thú hòa mình vào lễ Kỳ yên để cầu phúc lộc và nghe hát đình.

Trong bức tranh lễ hội mùa xuân sinh động, vui tươi còn có lễ hội Nghinh Ông - một trong những lễ hội văn hóa dân gian truyền thống của người dân xứ biển. Xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) là địa phương “mở hàng” tổ chức lễ Nghinh Ông năm 2023. Các nghi thức trong dịp lễ như chuyến ra khơi đầu năm gồm: thượng kỳ, diễu hành trên bộ và trên biển để nghinh Ông, nghinh đón lộc biển, nguyện cầu những chuyến ra khơi mưa thuận gió hòa, thuyền về đầy ắp cá tôm.

Ông Trần Văn Linh - du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Dịp tết này, tôi về Bạc Liêu thăm gia đình con gái và được nghe con nói về lễ hội Nghinh Ông vào mỗi dịp đầu năm của bà con miền biển. Tôi cảm nhận không khí của lễ hội năm nay rất nhộn nhịp, vui vẻ mà cũng không kém phần trang trọng. Bên cạnh đó, tôi cũng được theo dõi các nghi thức rước Ông, chiêm ngưỡng bộ xương cá Ông, đây thật sự là một trải nghiệm thú vị”.

Tổ chức trò chơi trúng thưởng trong lễ hội Kỳ yên năm 2023 tại một cơ sở thờ tự trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.T 

CẦN LOẠI BỎ HÌNH ẢNH CHƯA ĐẸP

Pha lẫn trong những giá trị truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp lễ hội tháng Giêng vẫn còn những hình ảnh thiếu văn minh, gây phản cảm từ một bộ phận người đi dự lễ. Những hành vi này ít nhiều ảnh hưởng đến sự trang nghiêm, nét đẹp của các lễ hội.

Trong những ngày diễn ra lễ Kỳ yên, miếu Đại Bác (Phường 5, TP. Bạc Liêu) có rất đông người dân đến để tận hưởng chút dư âm còn sót lại của ngày Tết và tham gia các nghi thức cầu cho quê hương, gia đình được bình an trong năm mới. Điều đáng nói, từ ngày mở hội Kỳ yên, có nhiều người ngoài tỉnh đến đây để mở điểm bán ăn uống, tổ chức các trò chơi theo hình thức đỏ đen, trúng thưởng như: lô tô, phóng phi tiêu, thảy vòng, quay số đèn… Để thu hút nhiều khách tham gia trò chơi, những người chủ thi nhau mở loa phát nhạc với công suất lớn, chào mời rôm rả tạo nên những âm thanh hỗn tạp, đinh tai nhức óc. Có lúc, những âm thanh ấy lấn át cả phần biểu diễn của các nghệ sĩ tuồng cổ khiến người đi dự lễ cảm thấy khó chịu.

Ngoài cảnh mua bán bát nháo, một hành vi không đẹp trong các dịp lễ hội đầu năm là việc xả rác bừa bãi. Tại khoảng sân của Lăng Ông Duyên Hải (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), dù chưa chính thức diễn ra lễ Nghinh Ông nhưng hàng quán đã kéo về “đóng quân” chật kín. Chỉ sau đêm thứ nhất, đủ thứ loại rác nào là: vé chơi lô tô, bọc nylon, ly nhựa… do người đến dự lễ đã vứt bừa bãi đầy trong sân.

Được biết, với tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, Ban trị sự Lăng Ông chỉ tổ chức phần lễ Nghinh Ông chứ không mở hội như những năm trước. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, các trò chơi “ăn theo” dịp lễ là do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý. Trước đó, Ban trị sự Lăng Ông đã thông báo đề nghị người dân địa phương không tham gia các trò đỏ đen, cần ứng xử văn hóa khi tham gia lễ.

Có thể nói, việc tổ chức lễ hội thường niên đã góp phần tạo sinh khí phấn khởi trong dịp đầu năm mới, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân Bạc Liêu và thúc đẩy phát triển du lịch lễ hội. Chính vì vậy, sớm loại bỏ những hành vi, hình ảnh không đẹp để giữ gìn giá trị của lễ hội là rất cần thiết.

HỮU TUYẾT

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.