Thứ năm, 7-5-26 17:40:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Lễ vía Quan thế âm Bồ tát: Góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Từ lâu, lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát tại khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đã trở thành nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người dân Bạc Liêu nói riêng, ĐBSCL nói chung. Lễ vừa diễn ra trong sinh khí rộn ràng, trang nghiêm với sự tham gia của khoảng 10.000 tăng ni, phật tử. Năm nay, công tác tổ chức và quản lý lễ được đặc biệt chú trọng, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Bạc Liêu văn minh, thân thiện trong lòng du khách phương xa.

Hàng năm, Khu Quán âm Phật đài đều long trọng tổ chức nhiều lễ hội lớn như: Rằm tháng Giêng, Quan âm Nam Hải, Đại lễ Phật đản, Vu lan... Trong đó, lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào các dịp 19/2, 19/6, 19/9 (âm lịch) thu hút lượng du khách về chiêm bái Thánh tích, vui chơi nhiều nhất. Lễ vừa được tổ chức thành công với nhiều hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa Phật giáo. Trong suốt thời gian diễn ra lễ vía, nhiều đạo tràng (chùa, tịnh xá) trong tỉnh đã quy tụ về, luân phiên tụng kinh cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho những người đã khuất. Trong không khí trang nghiêm, Ban hoàng pháp tỉnh cũng tổ chức thuyết pháp chuyển tải giáo lý Phật giáo cho tăng ni, phật tử dự lễ vía. Qua đó, hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Đông đảo tăng ni, phật tử về dự lễ vía Quan thế âm Bồ tát. Ảnh: H.T

Khi đêm về, hàng ngàn phật tử cùng bày biện những mâm lễ vật và thực hiện các nghi thức cúng bái xung quanh tượng Phật bà Nam Hải. Bà Nguyễn Thị Thanh Giao đến từ TP. Cần Thơ, cho biết: “Tôi thấy, qua mỗi năm số lượng tăng ni, phật tử về dự lễ càng đông đúc. Điều đó cho thấy lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh mọi người. Với đức tin lớn vào Phật bà Nam Hải, ai cũng thành tâm nguyện cầu quốc thái dân an, gia đình may mắn và hạnh phúc. Quan trọng hơn, lễ vía còn là dịp để thể hiện sự hiếu kính của người còn sống với những anh hùng liệt sĩ, người thân đã khuất”.
Mặc dù lễ vía không tổ chức phần hội, nhưng các hoạt động diễn ra bên ngoài khu Quán âm Phật đài cũng làm cho ngày lễ thêm rộn ràng. Dịp này, các hàng quán ăn uống, điểm kinh doanh các mặt hàng như: lễ vật cúng bái, quà lưu niệm, khô và hải sản... luôn tấp nập người mua. Khác với những mùa lễ trước, việc mua bán tại khu Quán âm Phật đài năm nay trông trật tự, văn minh hơn. Không phải là hết hẳn, nhưng ít xuất hiện những hình ảnh chưa đẹp như: mua bán lấn chiếm lòng đường, chèo kéo, “chặt chém” du khách... Để có được kết quả phấn khởi này, Ban Quản trị khu Quán âm Phật đài đã phối hợp với Công an TP. Bạc Liêu, chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tuần tra giữ gìn trật tự mua bán, đảm bảo an ninh bên trong lẫn bên ngoài. Nhờ đó, lễ vía không xảy ra tình trạng móc túi, giựt dọc, tạo tâm lý an tâm cho người đi dự lễ. 
Trong suốt thời gian diễn ra lễ vía, khu Quán âm Phật đài cũng thường xuyên sử dụng loa phát thanh tuyên truyền, nhắc nhở phật tử thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh trong cúng bái. Nhờ đó, du khách rất ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và nói không với mê tín dị đoan.
Cư sĩ Tỉnh Toàn (Ban Quản trị khu Quán âm Phật đài) cho biết: “Là lễ vía được UBND tỉnh công nhận, Ban Quản trị đã nỗ lực để việc tổ chức và quản lý lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát diễn ra thành công. Với sự hỗ trợ đắc lực của ngành chức năng, chính quyền địa phương, tình hình an ninh trật tự trong dịp lễ vía đã đi vào nền nếp”.
Có thể khẳng định, lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát năm 2016 đã diễn ra thành công trên nhiều phương diện. Đây sẽ là tiền đề cho khu Quán âm Phật đài nâng chất các lễ hội khác để tiếp tục tạo dựng hình ảnh đẹp cho điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL nói riêng và du lịch Bạc Liêu nói chung.
HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.