Chủ nhật, 10-5-26 03:56:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Liên hoan Sân khấu không chuyên tỉnh Bạc Liêu lần III: Luồng gió mới

Báo Cà Mau

Với ý nghĩa là sân chơi để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên hoan Sân khấu không chuyên tỉnh Bạc Liêu lần III (gọi tắt là liên hoan) đã thổi luồng gió mới vào phong trào văn nghệ tỉnh nhà.

Hình thức thi diễn mới

Các đơn vị đều sử dụng dàn diễn viên “cây nhà lá vườn” để tham gia các vở diễn. Gần 100 diễn viên của 7 đơn vị đến từ 6 huyện, thành phố (trừ huyện Hồng Dân) và đội Công an đã cùng tranh tài bằng “vốn liếng nghiệp dư” của mình. Mục đích của liên hoan là tạo điều kiện cho lực lượng không chuyên có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để trau chuốt hơn trong trình diễn. Trong khi tỉnh chưa có nhiều sân chơi cho lực lượng không chuyên thì đây chính là môi trường tốt nhất. Và thông qua sân chơi sẽ phát hiện những người có năng khiếu để chăm bồi, bổ sung vào lực lượng diễn viên sân khấu chuyên nghiệp tỉnh nhà. “Liên hoan này “mang tiếng” là không chuyên, nhưng chúng tôi mong muốn chất lượng phải đạt yêu cầu trong thi diễn. Điều này được thể hiện rõ nét qua phần tranh tài giữa các đội”, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL - Trần Minh Huấn chia sẻ.

Một cảnh trong vở “Thành phố tôi yêu” tại liên hoan Sân khấu không chuyên tỉnh Bạc Liêu lần III. Ảnh: N.T

Hình thức thi diễn tại liên hoan bắt buộc phải là chập cải lương chính thống, tránh trường hợp “lai” hình thức thông tin cổ động và các đội phải dựng vở diễn theo hình thức Ban tổ chức yêu cầu. Anh Dương Bảo Hoàng, Phó Đoàn cải lương Cao Văn Lầu cho biết: “Đây là hình thức thi diễn mới mẻ so với mọi năm. Nhờ vậy liên hoan thú vị hơn. Ban tổ chức chọn hình thức cải lương đưa vào liên hoan lần này là bởi dư âm của Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I và niềm vui trước việc ĐCTT được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vẫn còn. Chính vì thế, không chỉ lực lượng chuyên nghiệp mới tiếp cận loại hình này, mà mọi thành phần, trong đó có lực lượng không chuyên phải được biết đến”.

Chủ đề phong phú

Chủ đề các vở diễn đều bám sát vào trọng tâm chính trị mà mỗi địa phương đang thực hiện. Với vở diễn Thành phố tôi yêu, đơn vị TP. Bạc Liêu tái hiện tiến trình xây dựng và phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh. Anh Trác Tuấn An (thành viên câu lạc bộ ĐCTT TP. Bạc Liêu) cho biết: “Mang tâm trạng người con của thành phố đi thi, tôi rất phấn khởi. Dù trước giờ tôi chỉ ca tài tử, chưa làm quen với diễn xuất, nhưng khi bước lên sân khấu và nhập vai diễn thì tôi cảm thấy khá tự tin”.

Các đơn vị huyện thì có xu hướng khai thác đề tài gắn với cuộc sống ở nông thôn. Cụ thể là xoay quanh vấn đề tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa, nông dân bỗng chốc biến thành “tỷ phú chân đất” nên nuôi mộng đổi đời chốn thị thành. Nhưng không đâu bằng quê hương của mình, họ lại dắt díu nhau về quê, và khi được giải thích cho hiểu thấu đáo ngọn ngành thì lại cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương... Vở diễn Ánh sáng mới của huyện Vĩnh Lợi phản ánh đậm nét quá trình xây dựng nông thôn mới. Cùng chủ đề, huyện Hòa Bình cũng xây dựng tác phẩm Đường tới tương lai. Huyện Phước Long thì mang đến liên hoan vở diễn Hồn quê với thông điệp bảo vệ di tích, khu du lịch sinh thái, gìn giữ các làng nghề truyền thống. Với Cội nguồn, huyện Giá Rai lại đưa khán giả đến với câu chuyện giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đội Công an tỉnh gây xúc động với vở diễn Giữ trọn lời thề...

Liên hoan Sân khấu không chuyên tỉnh Bạc Liêu lần III đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng làm phong phú thêm phong trào văn nghệ tỉnh nhà.

Ngọc Trân

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.