Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghĩ về ngày Giỗ Tổ

Báo Cà Mau

Ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 hằng năm gắn với “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc Việt Nam” đã vượt khỏi ranh giới quốc gia để trở thành di sản của cả thế giới. Năm 2012, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mang màu sắc là truyền thuyết nhưng câu chuyện cổ tích “sinh trăm trứng, nở trăm con” vẫn được ghi vào sử sách để con cháu đời sau xem Lạc Long Quân và Âu Cơ chính là Tổ tiên của người Việt. Bác Hồ lúc sinh thời dạy rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đó cũng chính là thông điệp thiêng liêng, bất biến để Giỗ Tổ hằng năm “dù ai đi ngược về xuôi” nhắc chúng ta nhớ rằng mình có cùng cội nguồn, câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” đã cấu nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc!

Ở Bạc Liêu, Giỗ Tổ đã từng được tổ chức tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh với những nghi lễ trang trọng như: dâng các loại bánh dân gian, mâm lễ vật lên bàn thờ Tổ được dựng tại chỗ. Đó là cách chúng ta tưởng nhớ cội nguồn, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay không quên công lao của tổ tiên, các thế hệ ông cha mà cùng nhau hun đúc tinh thần đoàn kết, phấn đấu rèn luyện để trưởng thành và cống hiến cho quê hương, nối gót bậc tiền hiền.

Thế nhưng, cũng đáng trăn trở khi ngày Giỗ Tổ trong nhận thức của một số ít người vẫn còn... mơ hồ! Ở một lớp học nọ, khi giáo viên thông báo lịch nghỉ lễ của các em học sinh, một phụ huynh ngơ ngác hỏi: “Cho tôi hỏi là nghỉ lễ gì vậy cô?”. Giáo viên phải giải thích là Giỗ Tổ Hùng Vương, một quốc lễ của dân tộc!

Sự mơ hồ này làm chúng ta suy nghĩ về sự cần thiết phải giáo dục truyền thống cho các em học sinh một cách quyết liệt hơn nữa. Thiết nghĩ, hoàn toàn có thể tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ Tổ trong ngày chào cờ đầu tuần (của tuần lễ diễn ra ngày Giỗ Tổ) ở mỗi trường học - đó cũng là cách thiết thực nhất mà phạm vi nhà trường hoàn toàn có thể làm được để giới trẻ biết rõ hơn về ngày này.

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba/ Khắp nơi truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”. Những câu ấy cần được khắc ghi trong tâm thức mỗi em học sinh, mỗi người con đất Việt như một bài học lịch sử quý giá. Đó cũng là hành trang văn hóa đầu đời không thể thiếu trong ý thức hệ của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Nhật Quỳnh

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4

Cà Mau - Các sự kiện, hoạt động nổi bật dịp lễ 30/4 và 1/5

Người nghệ sĩ của Trường Sa

“Trường Sa, 10/4/2026”, dòng thông tin chia sẻ ngắn gọn cùng bức ảnh đẹp về Trường Sa trên trang Facebook cá nhân của Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, như cách anh bao lần chia sẻ với bạn bè mỗi bận đến với trái tim Tổ quốc nơi đầu sóng. Nhưng với nhiều người bạn, người em thân thiết như chúng tôi đều cảm nhận trong dòng thông tin ấy niềm sướng vui đặc biệt hơn của anh trong chuyến hải trình này, bởi đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 10 anh đến Trường Sa.