Thứ tư, 24-6-26 15:46:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngư dân xứ biển vào hội Nghinh Ông

Báo Cà Mau

Từ một nét tín ngưỡng dân gian của ngư dân huyện Đông Hải, tục thờ cúng Cá Ông được nâng tầm thành lễ hội văn hóa đặc sắc, thể hiện sự biết ơn Cá Ông (cá voi, cá heo, cá nhà táng) - “Nam Hải tướng quân” theo truyền thuyết đã cứu giúp ngư dân mỗi khi gặp nạn trên biển. Năm nay, Lễ hội Nghinh Ông được người dân xứ biển tổ chức tưng bừng, với nhiều hoạt động vui tươi và đảm bảo các điều kiện an toàn, nhất là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Đoàn tàu thực hiện nghi thức diễu hành nghinh Ông trên biển.

NGÀY HỘI CỦA XỨ BIỂN

Tạm gác những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa, ông Hồ Văn Long - chủ tàu cá ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) cho ngư phủ “xả hơi” vài ngày để đón Lễ hội Nghinh Ông. Trong những ngày lễ, ông Long và rất đông người dân làm nghề biển tìm đến Lăng Ông Nam Hải để tham gia các nghi thức cúng tế tạ ơn Cá Ông và nguyện cầu quốc thái dân an, ngư dân được mưa thuận gió hòa, trúng mùa cá tôm.

Xuyên suốt lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được diễn ra đã tạo không khí tưng bừng nơi xứ biển. Các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đập nồi, đi cà kheo, kéo co thu hút đông đảo người dân nhiệt tình tham gia, cổ vũ. Tối đến, người dân tập trung về Lăng Ông để trẩy hội, thưởng thức tuồng cổ, chương trình văn nghệ, tham quan trưng bày dụng cụ làm muối, ảnh thời sự - nghệ thuật và đi hội chợ.

Đặc biệt, nghi thức diễu hành nghinh Ông được tất cả ngư dân háo hức tham gia. Từ sáng sớm, mọi người đã đến Lăng để hòa vào dòng người diễu hành khắp các tuyến đường của thị trấn Gành Hào. Rồi từ bến cảng, những chiếc tàu được trang trí cờ hoa rực rỡ, xập xình trống, chiêng với đoàn quân hậu ủng lần lượt tiến ra cửa biển để nghinh Ông. Sau khi ra biển, đại diện đoàn lễ tiến hành xin keo để cầu mong Cá Ông tiếp tục phù hộ những điều tốt đẹp cho ngư dân, đến khi xin được keo thì đoàn tàu thỉnh Ông về Lăng.

Ông Đặng Văn Chứa - Trưởng Ban trị sự Lăng Ông Nam Hải, bày tỏ: “Lễ hội Nghinh Ông từ lâu đã ăn sâu vào đời sống tinh thần, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp và ước vọng làm giàu từ biển của ngư dân. Với ý nghĩa đó cùng các hoạt động đặc sắc, Nghinh Ông hằng năm là ngày hội quan trọng của người dân huyện biển Đông Hải, là dịp để mọi người vui chơi, thắt chặt tình đoàn kết để tiếp tục vươn khơi bám biển”.

Người dân huyện Đông Hải tham quan bộ da cá Nhám Voi được trưng bày tại Lăng Ông Nam Hải.

VUI LỄ AN TOÀN

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đối với công tác tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm nay. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi lễ hội diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng, cũng như tránh để xảy ra sự cố chìm tàu đau lòng như tại Lễ hội Nghinh Ông vào năm 2017.

Sự an toàn được đặc biệt chú trọng trong nghi thức diễu hành nghinh Ông trên biển. Đoàn tàu 25 chiếc tham gia nghinh Ông được trang bị bộ đàm kết nối với Ban tổ chức lễ hội để kịp thời thông báo nếu xảy ra sự cố, mỗi tàu chở không quá 40 người và đều mặc áo phao. Ý thức được sự an toàn là trên hết nên các tàu giữ khoảng cách trong quá trình di chuyển, không còn cảnh tàu chạy chen lấn, người dân đùa giỡn gây mất trật tự như các lễ hội trước. Ghi nhận trong thời gian vui chơi, nhiều người dân chấp hành đeo khẩu trang, khử khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban tổ chức lễ hội. Mặc dù việc đeo khẩu trang khá bất tiện trong một số hoạt động, gây cảm giác khó chịu do thời tiết nắng nóng, nhưng mọi người đều vui vẻ thực hiện để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và vì một mùa lễ an toàn.

Không khí tưng bừng, sắc màu rộn rã của các hoạt động trong Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải đã tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc anh em trên quê hương Bạc Liêu.

HỮU THỌ

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.