Thứ bảy, 27-6-26 22:08:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người Bạc Liêu hướng về Ngày hội Văn hóa - Du lịch

Báo Cà Mau

Những ngày tháng 11 này, sinh khí trong tuần của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội) đang “nóng” lên từng ngày. Hòa vào sự kiện lớn của tỉnh nhà, người Bạc Liêu đang hướng về Ngày hội bằng tâm thế háo hức, bằng sự chung tay để quê mình thật sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện với du khách.

Cán bộ UBND Phường 7 (TP. Bạc Liêu) tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, mua bán đảm bảo trật tự để đón Ngày hội.

MỜI KHÁCH VỀ DỰ HỘI

Được cán bộ khóm, phường thường xuyên tuyên truyền về Ngày hội, gia đình ông Nguyễn Văn Thôi (khóm 3, Phường 7, TP. Bạc Liêu) hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện sắp tổ chức. Cảm thấy hân hoan trước những cái lợi mà tỉnh nhà có được sau Ngày hội, vì vậy ông Thôi luôn có mặt trong các cuộc ra quân làm vệ sinh môi trường do phường tổ chức vào dịp cuối tuần. Ông cũng tình nguyện làm một tuyên truyền viên tích cực để vận động người dân trong khóm mua bán không lấn chiếm vỉa hè, không đổ nước thải xuống lòng đường, bỏ rác đúng nơi quy định… Ông Thôi bày tỏ: “Gia đình tôi rất vui khi biết tỉnh tổ chức một sự kiện quy mô về văn hóa - du lịch và thu hút các nguồn lực đầu tư để tạo động lực đưa Bạc Liêu phát triển. Hưởng ứng sự kiện này, gia đình tôi đang nêu cao việc thực hành nếp sống văn minh, nhắc nhở người dân xung quanh chung tay xây dựng diện mạo phố phường sạch - đẹp, phát huy tính cách người Bạc Liêu thân thiện, mến khách để mời du khách về dự hội”.

Còn bạn Huỳnh Như (Phường 5, TP. Bạc Liêu) hướng về sự kiện bằng cách chia sẻ lịch tổ chức các hoạt động Ngày hội lên mạng xã hội. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh, bài đăng của Huỳnh Như còn là lời mời bạn bè gần xa về chung vui cùng đất và người Bạc Liêu. “Những người bạn ở TP. Hồ Chí Minh của tôi rất hào hứng với Ngày hội của Bạc Liêu, nhất là các hoạt động hấp dẫn như chế biến và xác lập kỷ lục 122 món ăn từ tôm và muối, không gian trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của các vùng miền. Do đó, họ cũng hẹn ngày về Bạc Liêu để được hòa mình vào không khí lễ hội, được cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, bản sắc văn hóa của mảnh đất này”, Huỳnh Như chia sẻ.

Người dân chia sẻ các thông tin về Ngày hội trên Zalo. Ảnh: H.T

CƠ HỘI CHO DU LỊCH CẤT CÁNH

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ có hơn 250 doanh nghiệp lữ hành khu vực ĐBSCL, các tỉnh phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh tham gia đoàn khảo sát các sản phẩm du lịch của Bạc Liêu. Qua chuyến khảo sát, các doanh nghiệp sẽ có đánh giá thực chất để hỗ trợ tỉnh khai thác tốt hơn những tiềm năng, thế mạnh giúp cho du lịch cất cánh.

Chùa Thiên Trúc (TX. Giá Rai) - ngôi chùa được xây bằng gỗ lớn nhất miền Tây là một trong những sản phẩm du lịch mới của tỉnh được chọn khảo sát. Đây cũng là lần đầu tiên điểm tham quan này đón đoàn doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, mở ra cơ hội kết nối tua, tuyến để phục vụ du khách ở những thị trường mới. Chính vì thế, đại diện chùa Thiên Trúc cho biết sẽ khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường cho khuôn viên ngôi chùa. Đồng thời, kỳ vọng sẽ nhận được nhiều góp ý của các doanh nghiệp để sớm hoàn thiện sản phẩm.

Dù không nằm trong danh sách được khảo sát, song những điểm du lịch sinh thái như: Nông trại Tôm Khỏe, Cà phê Trang trại cừu, Khu sinh thái Nông trại xanh cũng chuẩn bị các điều kiện để đón khách trong thời gian diễn ra Ngày hội. Chẳng hạn như việc trang trí các tiểu cảnh, bổ sung thêm các dịch vụ, món ăn mới mang đặc trưng của miền Tây nói chung, Bạc Liêu nói riêng.

Từ thành thị cho đến những vùng quê, đâu đâu cũng nghe người dân truyền tai nhau chuyện quê hương Bạc Liêu chuẩn bị tổ chức Ngày hội. Với sự mong chờ, góp sức của người dân, tin rằng sẽ giúp cho sự kiện này diễn ra thành công, ấn tượng!

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.