Thứ bảy, 27-6-26 07:16:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh: “Giải thưởng Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý nhất đời tôi”

Báo Cà Mau

Vừa trải qua cơn nguy kịch do bệnh tim, nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Võ An Khánh nhận tin vui được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình văn học - nghệ thuật đặc biệt xuất sắc. Cuộc đời hơn 60 năm cầm máy, với ông đây là phần thưởng danh giá, cao quý nhất sau những cống hiến không biết mệt mỏi, cũng như mang đến niềm tự hào to lớn đối với lớp kế thừa của nhiếp ảnh Bạc Liêu.

Lãnh đạo tỉnh và Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh (người ngồi) tham quan các tác phẩm ảnh được sáng tác trong thời chiến của tác giả. Ảnh: H.T

NGỜI SÁNG HÌNH TƯỢNG NỮ CHIẾN SĨ

 “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” là bộ ảnh mà NSNA Võ An Khánh đã chắt lọc trong số hàng trăm tác phẩm được ghi chép lại trong thời chiến, cũng là công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Với 10 bức ảnh, tác giả đã khắc họa hình ảnh những nữ chiến sĩ quả cảm, mang phẩm chất anh hùng của phụ nữ Việt Nam “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.

Các tác phẩm được chụp trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cam go, ác liệt. Bộ ảnh là những thước phim lịch sử về đội quân tóc dài huyện Cái Nước tham gia đấu tranh chính trị, lớp học dã chiến trong tầm đạn quân thù do các chị giảng dạy, giờ sinh hoạt văn nghệ của các nữ chiến sĩ… Khai thác cận cảnh hình tượng phụ nữ trong thời chiến, NSNA Võ An Khánh đã ghi lại khoảnh khắc chị Dương Thị Cẩm Vân - người liên tục 6 tháng liền bám chiến hào bao vây đánh địch, Trung đội phó Đội nữ pháo binh Cái Nước - Huỳnh Thị Dung trên đường hành quân, nữ chiến sĩ Cái Nước áp giải tù binh sau chiến thắng ở Đòn Dong.

Bằng sự nhạy bén của nhà báo chiến trường và chất nghệ sĩ, Võ An Khánh với bộ ảnh “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” đã làm ngời sáng thêm hình tượng anh hùng của phụ nữ Việt Nam - những hậu phương vững chắc đã xông pha ra tiền tuyến góp phần làm nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

NSNA Võ An Khánh ngồi xe lăn sáng tác tại một sự kiện văn hóa của Bạc Liêu năm 2014. Ảnh: H.T

TRUYỀN ĐỘNG LỰC CHO LỚP KẾ THỪA

Đến thăm NSNA Võ An Khánh tại nhà riêng, dù tình trạng sức khỏe còn khá yếu nhưng ông không giấu được sự xúc động. Đôi mắt mờ đục ở cái tuổi gần 90 liên tục ánh lên niềm vui, vẻ tự hào. Ông nhớ như in tên nhân vật, bối cảnh sáng tác từng tác phẩm. Có lẽ, với ông đó không chỉ là những tác phẩm đơn thuần mà còn là tâm huyết, sự lăn lộn bất chấp hiểm nguy để ghi lại khoảnh khắc của lịch sử.

NSNA Võ An Khánh bộc bạch: “Do tuổi cao sức yếu nên tôi không còn cầm máy, vì vậy tôi có một mong muốn là lực lượng nhiếp ảnh trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, truyền thống mà lớp người đi trước, trong đó có tôi đã dày công gây dựng. Đó là cầm máy bằng tất cả tình yêu nghề, trách nhiệm với quê hương, dùng nhiếp ảnh để quảng bá vẻ đẹp của đất và người Bạc Liêu đến bạn bè gần xa”.

Tám năm trước, Bạc Liêu tổ chức vòng Chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giới nhiếp ảnh tham gia tác nghiệp sự kiện này đều cảm thấy nể phục trước việc NSNA Võ An Khánh ngồi xe lăn đi sáng tác ảnh. Và với khối “tài sản” ảnh đồ sộ, đặc biệt là vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý, ông chính là tấm gương truyền động lực cho lớp kế thừa ra sức cống hiến.

Trong tập sách ảnh “Việt Nam trong trái tim tôi” của NSNA Võ An Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam đã dành những lời trân trọng: “Ông đã ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi của lịch sử và cuộc sống mà không phải ai đã từng cầm máy đều có được; khoảnh khắc ấy đã khắc sâu, in đậm trong từng tác phẩm và tạo nên một người chiến sĩ - nghệ sĩ Võ An Khánh”.

Ông đã lưu giữ cho chúng ta bộ sưu tập ảnh có giá trị tư liệu và nghệ thuật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong xây dựng quê hương trên vùng đất Bạc Liêu - Cà Mau và những vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam mà ông đã đi qua. Tập sách ảnh như một công trình nghệ thuật được lựa chọn từ hàng chục ngàn bức ảnh mà NSNA Võ An Khánh đã dành trọn niềm đam mê sáng tạo để hiến tặng cho đời.

HỮU THỌ

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.