Thứ ba, 23-6-26 07:09:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhà hát Cao Văn Lầu: Đổi “khẩu vị”, tăng sức hút!

Báo Cà Mau

Tiết mục “Hương sắc Bạc Liêu” do Thu Tâm, Ngọc Thúy biểu diễn.

Sân khấu tối thứ Bảy hằng tuần của Nhà hát Cao Văn Lầu thời gian qua không chỉ thu hút khán giả bởi những vở cải lương, mà còn bằng những chương trình nghệ thuật tổng hợp. Mới đây, “Sắc màu phương Nam” trình làng đã đem đến cho khán giả một không gian giải trí cuối tuần đầy cảm xúc.

“Tình nồng quê hương” ngọt ngào qua màn trình diễn của Nghệ sĩ ưu tú Giang Tuấn và Thúy Ái.

Cười thả ga với tấu hài, sôi động cùng những điệu nhảy hiện đại và không ít khán giả rơi nước mắt với một trích đoạn cải lương sau đó, “Sắc màu phương Nam” quy tụ đủ cung bậc cảm xúc bằng chương trình nghệ thuật tổng hợp hơn 90 phút với 14 tiết mục.

“Yêu em tiếng hát Bạc Liêu” do Anh Chàng, Cẩm Tú thể hiện.

“Hết sảy miền Tây” do Kiều Nghi và vũ đoàn Nhật Nguyệt tung hứng trên sân khấu.

Khẳng định độ chín của nhiều giọng ca làm nên tiếng vang của Nhà hát, dòng chủ lưu chương trình vẫn là vọng cổ, tân cổ giao duyên. Đó là những: “Chiếc áo bà ba” (Hồng Thêm, Chí Hòa), “Tình nồng quê hương” (Nghệ sĩ ưu tú Giang Tuấn, Thúy Ái), “Yêu em tiếng hát Bạc Liêu” (Anh Chàng, Cẩm Tú), “Hương sắc Bạc Liêu” (Thu Tâm, Ngọc Thúy)... Bên cạnh đó, những bài tân nhạc mang tiết tấu dân ca cũng làm sân khấu sáng bừng và sâu lắng bức tranh phương Nam đậm đà bản sắc văn hóa, như “Quê hương ba miền” (Hồng Nhiên, Diễm My, Thúy Ái), “Bạc Liêu quê tôi” (Trung Cương)... Sôi động và làm thay đổi không khí là những tiết mục nhảy hiện đại của “Bước đến bên em” (Hoài Hiển) và màn trình diễn dễ thương “hết nấc” của Kiều Nghi trong “Hết sảy miền Tây”... Nhiều tiết mục làm “cháy” sân khấu ngoài giọng ca của ca sĩ, phải kể đến từng động tác nhảy, múa điêu luyện của vũ đoàn Nhật Nguyệt.

Sân khấu sôi động hẳn với “Bước đến bên em” do Hoài Hiển và vũ đoàn Nhật Nguyệt trình diễn.

Hài kịch “Tởn đến già” mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Màn hài kịch “Tởn đến già” (đạo diễn Quốc Khánh) qua diễn xuất của Hoàng Dững, Hải Đăng, Tuyết Mơ đem đến những trận cười vỡ rạp, thì ngay sau đó trích đoạn “Bài ca tìm mẹ” (đạo diễn Minh Chiến) cũng lấy không ít nước mắt của khán giả với sự nhập vai của Vĩnh Sơn, Diễm My và bé Trác Lâm. “Phum sóc ơn Đảng” (Nghệ sĩ ưu tú Thạch Mô Ly) đã khép lại chương trình với những điệu múa Khmer uyển chuyển, giai điệu tươi vui.

Trích đoạn cải lương “Bài ca tìm mẹ” gây xúc động cho khán giả.

“Một chương trình nghệ thuật nhiều mảng miếng, phục vụ nhu cầu của nhiều thành phần khán giả khác nhau, tôi thật sự bị cuốn hút khi xem. Các nghệ sĩ vừa đẹp, vừa hát rất hay”, một du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ như thế. Ông Văn Công Diệp - Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, cho biết: “Để đổi “khẩu vị” cho sân khấu cuối tuần, ngoài những vở cải lương được khán giả yêu thích, Nhà hát còn xây dựng một số chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ nhu cầu của nhiều thành phần khán giả trong tỉnh. Ngoài ra còn hướng đến mục tiêu tạo điểm đến thu hút du khách nghỉ đêm tại Bạc Liêu”.

Tiết mục ca múa “Phum sóc ơn Đảng” khép lại chương trình.

Nhu cầu một điểm đến để du khách thưởng thức nghệ thuật sau một ngày thăm thú Bạc Liêu, chắc chắn là có! Chắt lọc, bày “bữa tiệc nghệ thuật” đặc sắc, đậm chất văn hóa Bạc Liêu là chuyện cần làm. Và, thay đổi chút khẩu vị bằng những chương trình nghệ thuật tổng hợp như “Sắc màu phương Nam” cũng là cách làm hay để sân khấu Nhà hát Cao Văn Lầu thật sự là không gian giải trí hấp dẫn, đầy sức hút.

Bài vả ảnh: Cẩm Thúy

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...