Chủ nhật, 10-5-26 04:49:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Bạc Liêu là nơi ai cũng muốn về

Báo Cà Mau

Liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực ĐBSCL là nơi hội tụ những gương mặt “gạo cội” của làng âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích của các nhạc sĩ, mà còn là cơ hội quảng bá, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mới đến với công chúng. Những liên hoan âm nhạc trước đã được tổ chức tại các vùng, miền trong cả nước. Và liên hoan lần thứ 26 này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đưa liên hoan về quê hương bản Dạ cổ hoài lang. Chia sẻ về vấn đề này, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết:

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn trao đổi với phóng viên Báo Bạc Liêu xoay quanh liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực ĐBSCL.

Sở dĩ chúng tôi chọn Bạc Liêu để tổ chức liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực ĐBSCL là để phát huy thắng lợi vang dội của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I vừa được tổ chức tại đây. Nơi đây có nhiều công trình văn hóa độc đáo, người dân thân thiện, có cách ứng xử rất lôi cuốn khách du lịch, lôi cuốn các ban ngành, đoàn thể các địa phương, Trung ương về Bạc Liêu. Một yếu tố rất quan trọng khác là lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu luôn dang rộng vòng tay đón tất cả các sự kiện văn hóa, thể thao, hội thảo, trình diễn, triển lãm, trưng bày về văn học, nghệ thuật… Vì thế, ai cũng muốn về Bạc Liêu, trong đó có Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

PV: Được biết, tại liên hoan sẽ giới thiệu các tác phẩm mới, vậy nhạc sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Sáng tác mới liên quan đến cuộc sống, liên quan đến nỗ lực sáng tạo của các nhạc sĩ. Đây cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất về quan điểm sáng tạo âm nhạc giữa các vùng miền, tỉnh, thành phố với nhau. Việc giới thiệu tác phẩm mới để chứng tỏ các tác phẩm này được sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương tốt như thế nào, bây giờ người nhạc sĩ đó mang tác phẩm về đây để phô diễn trước đồng nghiệp của mình, trước các tỉnh bạn. Đây cũng được xem là dịp tổng kết, đánh giá những thành tựu âm nhạc của khu vực ĐBSCL, nhất là đối với các nhạc sĩ, các nghệ sĩ biểu diễn.

PV: Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ đã từng sáng tác về Bạc Liêu? Và ông có dự định sáng tác đề tài gì về Bạc Liêu trong thời gian tới?

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn: Tôi đã có 3 tác phẩm về Bạc Liêu, đó là: Như bay trong lời thơ để chào mừng Đại hội Đảng bộ lần XIII của tỉnh Bạc Liêu (do ca sĩ Thanh Thúy trình bày); Bạc Liêu ta đi lên; Âm sắc Bạc Liêu (tiết mục mở màng trong đêm khai mạc Festival ĐCTT quốc gia lần I). Bây giờ tôi chưa dám nói đến những đề tài lớn lao, tôi chỉ muốn đi sâu sáng tác về đề tài nông thôn mới (trong đó có huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và một số địa phương khác); truyền thống yêu nước của nhân dân; đặc biệt là tình cảm sâu đậm, thiêng liêng của quân dân, đồng bào các dân tộc ở Bạc Liêu đối với Bác Hồ qua việc xây dựng, chiến đấu bảo vệ Đền thờ Bác… Khi có điều kiện, tôi sẽ lại về Bạc Liêu để tìm hiểu, sáng tác về những đề tài đó. Tôi không có khái niệm sáng tác nhiều hay ít, chỉ cố gắng sáng tác cho hay, được công chúng đón nhận là vui rồi. Vì nếu mình viết bằng cả tấm lòng thì sẽ gặp tấm lòng, viết bằng cả tâm hồn thì sẽ gặp tâm hồn đồng điệu.

PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ!

CHÂU KHÁNH (thực hiện)

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.